Mái ấm gia đình Việt

Cậu bé mất mẹ, ước mơ thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo

Nỗi đau mất mẹ vì bệnh ung thư đã thôi thúc em bé dân tộc Cơ Ho không ngừng nỗ lực học tập, ấp ủ mơ ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo.


Em Luận giúp bà ăn cơm

Mẹ mất sớm vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích nhiều năm, em Hầu K’ Văn Luận vẫn luôn ấp ủ ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người khó khăn, không muốn thấy ai trải qua nỗi đau mất đi người thân vì bệnh tật như mình nữa.

Ước mơ của em nhỏ dân tộc Cơ Ho, một trong ba nhân vật của "Mái ấm gia đình Việt" tập 14, khiến MC Dương Hồng Phúc, ca sĩ Hồ Trung Dũng và Hoa hậu Lương Thùy Linh xúc động.

Anh bốn tuổi, em sáu tháng tuổi đã mất mẹ, cha bỏ đi biệt tích


Em Hầu K’ Văn Luận

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Cơ Ho thuần nông ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, em Hầu K’ Văn Luận (2014) được cha mẹ cho đến trường với mong muốn có được con chữ để thay đổi cuộc sống.

Trớ trêu thay, năm 2018, mẹ của Luận qua đời sau thời gian bị bệnh ung thư. Không lâu sau đó, cha em cũng bỏ đi, không liên lạc gì với gia đình. Khi mẹ mất, Luận mới hơn bốn tuổi, còn em trai là Hầu K’ Văn Viên mới được sáu tháng tuổi.

Ngôi nhà dù không mấy khá giả nhưng luôn tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc ngày nào bỗng nhiên tan vỡ sau khi mẹ qua đời. Từ đó, hai anh em Luận nương tựa vào ông bà ngoại.


Ông K’ Đêng (1958), ông ngoại của em Luận

Ông ngoại của Luận là ông K’ Đêng (1958) trồng cà phê trên ba sào đất của gia đình, khoảng sáu tháng thu hoạch một lần, kiếm được tám triệu đồng. Vài năm trước, ông K’ Đêng bị tai nạn ở chân trái, không có tiền điều trị nên vết thương không lành, thường bị tê chân và bước đi khập khiễng.

Ông còn phải chăm sóc vợ là bà Ka Hết (1960) phải cắt bỏ chân vì hoại tử. Bà Ka Hết giờ chỉ ngồi xe lăn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến người nhà chăm sóc. Mỗi tháng, bà nhận được một triệu đồng theo diện trợ cấp xã hội. Số tiền này được gia đình dùng để mua tã và thuốc men cho bà. 

Ông K’ Đêng chăm sóc vợ là bà Ka Hết

Nhà Luận còn có một người dì ở cùng, dì bán hàng ngoài chợ từ sáng sớm đến tối muộn. Hai ông cháu Luận thay phiên nhau chăm sóc bà. Sức khỏe của ông K’ Đêng cũng yếu đi từng ngày.

Thương ông vất vả, Luận dù nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện, em tự biết bảo ban em trai, lo hết công việc nhà và giúp ông chăm sóc bà. Em rất sợ ông bà cũng mất, rồi em lại bơ vơ không ai bên cạnh. 

Gắng học để nên người

Hai anh em Văn Luận, Văn Viên

Khác với những đứa trẻ sớm phải bỏ học vì cha mẹ lên rừng làm nương, trồng rẫy, anh em Hầu K’ Văn Luận dù thiếu vắng tình thương của cha mẹ, sống trong cảnh tình khó khăn nhưng vẫn ngày ngày cắp sách đến trường.

Năm nay, Hầu K’ Văn Luận học lớp 5, còn em trai Hầu K’ Văn Viên đang học lớp 2, cùng học ở trường Tiểu học Kim Đồng, xã Gung Ré, huyện Di Linh. Mỗi sáng, Luận cho bà ăn uống xong rồi cùng em trai đi bộ đến trường. Luận mong muốn có một chiếc xe đạp để chở em trai đi học.


Ông K’ Đêng rất vui khi thấy cháu mình chăm chỉ học tập

Ngày ngày đều phải đội cái nắng Tây Nguyên bỏng rát hay những trận mưa rừng xối xả để đến trường nhưng Luận chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học.

Với Luận, được đến trường là một niềm vui vì ở đó em được học những điều hay, được vui chơi với bạn bè. Em rất thích đá bóng, từng giành được huy chương vàng, cúp vàng cấp trường.

Ông K’ Đêng cũng rất vui khi thấy cháu mình chăm chỉ học tập. Mẹ mất vì căn bệnh ung thư quái ác, bà ngoại cũng đau đớn vì bệnh tật lại càng thôi thúc Luận học hành nên người.


Luận rất thương em, không muốn em trai phải thiệt thòi

Em mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho ông bà cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, không muốn ai phải trải qua nỗi đau như mình nữa.

Song, nếu ông quá khó khăn, không còn đủ khả năng lo cho hai anh em đi học nữa thì Luận chấp nhận tạm gác ước mơ, để em trai được đến trường viết tiếp ước mơ thay mình. Luận không muốn em trai phải thiệt thòi vì không có kiến thức, em thương em trai vì từ sáu tháng tuổi đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. 

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Thiên Bình - Hoàng Tân