Mái ấm gia đình Việt

Bất lực nhìn cha rời đi sau 20 ngày nhận "án tử" ung thư

Nỗi bất lực đến nghẹn lòng của cô bé Phạm Bảo Ngọc, khi ngồi bên giường bệnh chứng kiến cha trút hơi thở cuối cùng mà không thể làm gì, khiến MC Đại Nghĩa, nghệ sĩ Hoàng Sơn và Á hậu Hạnh Nguyên bật khóc nức nở trên sân khấu.

Em Phạm Bảo Ngọc (2015)

Em Phạm Bảo Ngọc (2015) đang học lớp 5, trường Tiểu học Hòa Nghĩa B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cha của Bảo Ngọc là trụ cột duy nhất của gia đình, nhưng lại ra đi mãi mãi từ tháng 9/2024 do bị bệnh ung thư gan.

Lúc còn sống, cha em làm công việc tự do để kiếm tiền lo cho gia đình. Vì gánh nặng mưu sinh nên khi đau bệnh, cha em không dám đi khám, đến lúc phát hiện bệnh thì đã quá muộn. Chỉ vỏn vẹn 20 ngày sau khi nhận "án tử" ung thư, cha em đã qua đời.

Ngày cha mất, Bảo Ngọc ngồi cạnh giường gọi mãi nhưng cha không trả lời. Nhắc lại thời khắc đó, cô bé bật khóc không ngừng.


Chị Bích Thuỷ đan bội gà để kiếm tiền nuôi con

Hiện tại, Bảo Ngọc đang sống cùng mẹ là chị Phan Thị Bích Thủy (1981) và hai anh là Phạm Hoàng Minh (2010), Phạm Hoàng Tiến (2012). Để có tiền nuôi con, chị Bích Thuỷ nhận đan bội gà, mỗi ngày làm được khoảng năm cái, kiếm được vài chục ngàn đồng.

Sau sự ra đi đột ngột của chồng, lại thêm cha của chị Thủy bị bệnh tai biến và ngày càng trở nặng, gia đình đã khó khăn lại càng chồng chất thêm khó khăn. Một mình chị Thủy vừa phải làm việc vừa chăm sóc cha bị bệnh và ba con thơ.

Các em chịu nỗi đau mất cha, lại càng thương mẹ một mình gánh vác gia đình. Bảo Ngọc chia sẻ, ba anh em thường lén ôm nhau khóc nhưng không để mẹ biết vì sợ mẹ buồn. Các em cũng tự thay phiên nhau dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ông để đỡ đần cho mẹ. Ba anh em Bảo Ngọc còn phụ giúp mẹ đan bội gà để kiếm thêm chút ít tiền. Ngôi nhà mà mấy mẹ con đang ở đã cũ, nhà sau thì dột nát.


Em Bảo Ngọc chỉ mong nhà có gạo ăn mỗi ngày

Giờ đây, mong ước lớn nhất của chị Bích Thủy là có đủ sức khỏe để tiếp tục gồng gánh nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Chị lo bản thân không thể trụ nổi, một ngày đó các con lại rơi vào cảnh mồ côi, sống bơ vơ.

Nói về điều ước của mình, em Bảo Ngọc chỉ mong nhà có gạo ăn mỗi ngày, không còn phải chạy vạy vay mượn từng bữa. Điều ước vốn nhỏ bé với nhiều người lại trở thành điều xa xỉ với gia đình Bảo Ngọc. Trước cảnh người mẹ sớm hôm vất vả nuôi ba con mồ côi trong ngôi nhà dột nát, nhà tài trợ của chương trình đã quyết định hỗ trợ lợp lại mái tôn mới, để ước mơ về một ngôi nhà lành lặn không còn là điều quá xa vời.


"Mái ấm gia đình Việt" phát sóng lúc 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7. 

Thiên Bình - Quốc Khanh