Thế giới âm nhạc: Ấn tượng những bản tình ca “Hát đôi”

Với chủ đề “Hát đôi”, chương trình “Thế giới âm nhạc” sẽ mang đến cho khán giả những bản song ca đã luôn ngự trị trong trái tim của người hâm mộ trên khắp thế giới, như: Quizás Quizás Quizás; I know him so well; Sacrifice; Fly me to the moon / Lucky...

Ed Sheeran & James Blunt trong tình khúc “Sacrifice”

Alyssa Bernal & Josh Milan -  “Just give me a reason”

Alyssa Bernal và Josh Milan từng đánh dấu sự lết hợp đặc biệt của hai người qua ca khúc Just give me a reason. Ca khúc được nữ ca sĩ Pink và giọng nam chính của nhóm Fun - Nate Ruess đồng sáng tác. Bài hát đồng thời là đĩa đơn thứ ba trong album phòng thu thứ sáu của Pink, “The truth about love”. Ca khúc liên tục tăng hạng trên Billboard Hot 100 và từng nhận được 2 đề cử giải Grammy dành cho hạng mục “Trình diễn song ca hoặc nhóm xuất sắc nhất” và “Bài ca của năm” vào năm 2014. 

Andrea Bocelli & Jennifer Lopez - “Quizás Quizás Quizás”

Danh ca khiếm thị Andrea Bocelli từng ghi âm ca khúc Quizás Quizás Quizás bằng tiếng Tây Ban Nha trong album “Passione” và biến thành một bản song ca tình tứ với sự góp giọng của nữ ca sĩ Jennifer Lopez. Một giọng nam trung ngọt ngào, một giọng nữ cao bay bổng, màu nhạc Rumba chậm rãi với tiếng guitar gỗ dẫn nhịp và bè dây chơi phụ họa, có thể nói, đây là một Quizás Quizás Quizás lộng lẫy, thơ mộng nhất từ trước đến nay và độ quyến rũ thì không thua bất kỳ phiên bản nào ra mắt trước đó. 

Andrea Bocelli & Jennifer Lopez với ca khúc “Quizás Quizás Quizás”

Sau gần 70 năm, sức sống của ca khúc vẫn còn vẹn nguyên, Quizás Quizás Quizás sẽ còn tiếp tục được biểu diễn lại với nhiều phong cách khác biệt hơn nữa. Một kiệt tác như Quizás Quizás Quizás sẽ không bao giờ bị vùi lấp bởi thời gian.

Elain Paige & Barbra Dickson - “I know him so well”

Ca khúc I know him so well do Elain Paige - nữ danh ca kiêm diễn viên nhạc kịch người Anh, phối hợp với Barbra Dickson - nữ danh ca kiêm diễn viên nhạc kịch người Scotland, đã từng làm người hâm mộ “điên đảo” bởi màn trình diễn sống động.

I know him so well là ca khúc chính trong vở nhạc kịch Chess ra mắt năm 1984 với phần âm nhạc do hai cựu thành viên nam của ban nhạc ABBA sáng tác là Benny Andersson và Bjorn Ulvaeus.

I know him so well được Elaine Paige và Barbara Dickson cover năm 1985. Phiên bản gốc của ca khúc lãng mạn này thành công rực rỡ và giành vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Anh suốt 4 tuần liên tiếp, và được sách kỷ lục Guinness ghi nhận là đĩa đơn song ca bán chạy nhất trong lịch sử nước Anh. Bài hát được viết dành riêng cho hai giọng nữ hát đôi, nằm trong vở nhạc kịch Chess do Björn Ulvaeus, cựu thành viên nhóm ABBA sáng tác và sản xuất.

I know him so well đã được rất nhiều cặp song ca hát lại theo nhiều phong cách khác nhau. Năm 2009, Elaine Paige từng biểu diễn ca khúc này với "giọng ca xấu xí" Susan Boyle. Sau đó, Á quân Britain's Got Talent 2009 còn ghi âm ca khúc này với danh hài Peter Kay và phát hành dưới dạng đĩa đơn.

Ed Sheeran & James Blunt -  “Sacrifice”

Bản song ca có tựa là Sacrifice với phần trình diễn của hai nam ca sĩ người Anh kiêm nhạc sĩ sáng tác ca khúc là Ed Sheeran và James Blunt. James Blunt chơi được các nhạc cụ: guitar, piano, ukulele và marimba. Còn Ed Sheeran thì chơi guitar. Do đó, trong phần thể hiện song ca với ca khúc này, họ đã thể hiện rất đặc sắc các nhạc cụ chủ đạo của mình, làm cho nhạc phẩm trở nên sống động và có sức lôi cuốn rất riêng.

Ed Sheeran & James Blunt trong bản “Sacrifice”

Ed Sheeran và James Blunt là hai nhạc sĩ có sự nghiệp âm nhạc solo thành công và nổi tiếng với những bản ballad đẹp mắt. Hiếm khi họ kết đôi lại để hát, thế nhưng trong một chương trình truyền hình trực tiếp của Pháp, cả hai cùng thể hiện ca khúc Sacrifice khiến người hâm mộ “ớn lạnh” bởi chất giọng độc đáo.

Rick Hale & Brea Guttery - “Fly me to the moon / Lucky”

Bản mashup của Fly me to the moon – bài hit nổi tiếng năm 1964 của Frank Sinatra và Lucky – bài hit năm 2008 của Jason Mraz và Colbie Caillat, sẽ do Rick Hale & Brea Guttery trình bày. Với cây đàn guitar mộc mạc, Rick Hale và Breea Guttery sẽ mang đến cho chúng ta một cảm xúc đầy trong trẻo và cũng rất đỗi dịu dàng.

Michael Jackson & Justin Timberlake - “Love never felt so good”

Love never felt so good được tung ra lần đầu tiên tại lễ trao giải âm nhạc iHeartRadio Music ngày 1/5/2014. Ca khúc Pop mang âm hưởng Disco do Michael Jackson và Paul Anka đồng sáng tác và được Michael Jackson thu âm bản demo năm 1983. Dựa trên bản thu gốc của Michael, các nhà sản xuất đã xử lý lại ca khúc theo phong cách hiện đại.

Michael Jackson & Justin Timberlake nổi “Love never felt so good”

Sự hòa giọng của Michael Jackson và Justin Timberlake được sự đón nhận nhiệt tình của người hâm mộ. Ca khúc thu hút hơn 3 triệu lượt người xem trên YouTube chỉ sau vài ngày phát hành. Michael và Justin cũng từng trình diễn cùng nhau trên sân khấu MTV Video Music năm 2001, khi thể hiện ca khúc của nhóm *NSYNC có tên Pop.

Love never felt so good với sự kết hợp của của ông vua nhạc Pop Michael Jackson và danh ca Justin Timberlake là 1 trong 8 ca khúc nằm trong album mới “Xscape” của Michael Jackson được phát hành vào 13/5/2014 và trở thành bài hit hạng nhất năm 2014. Các nhà sản xuất của album là Timbaland, Rodney Jerkins, Stargate, Jerome "Jroc" Harmon và John McClain.

Andrea Bocelli & Mateo Bocelli - “Fall on me”

Fall on me là một bài hát của ca sĩ người Ý Andrea Bocelli và con trai của ông, Matteo Bocelli. Bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 20/9/2018. Bài hát được viết bởi các thành viên của A Great Big World, và được sản xuất bởi Bob Ezrin. Matteo Bocelli và Fortunato Zampaglione đã cung cấp lời bài hát tiếng Ý. Cả hai phiên bản tiếng Ý và tiếng Anh đều có trong album năm 2018 của Andrea Bocelli, “Sì”. Video âm nhạc đã được phát hành cho nhạc phim của bộ phim Kẹp hạt dẻ và Bốn vương quốc.

Cha con nhà Andrea Bocelli & Matteo Bocelli trong ca khúc “Fall on me”

Ca từ bài hát là tâm sự của một anh chàng đang chờ đợi tình yêu đến với mình. Anh nghĩ sớm muộn gì thì ánh sáng trên cao cũng sẽ rọi xuống dẫn lối cho anh tìm thấy yêu thương. Anh chẳng biết điều gì là đúng với mình và cũng chẳng thể nhìn thấu được nó. Anh đã làm bạn với cô đơn khá lâu, và chẳng muốn chờ đợi cho tình yêu cứ như viên đạn bay thẳng vào tâm hồn, xé tan anh thành từng mảnh mới khiến anh cảm nhận được tất cả. Anh đang quyết tâm chiến đấu vì yêu thương và sẽ chịu được sức nặng của nó, nhưng cứ mỗi bước đi anh vẫn tự hỏi điều gì mới đúng đây. Anh mong rằng tình yêu dù có từ đâu đến thì hãy cứ rơi vào anh với vòng tay rộng mở.

Ban Mê