Thế giới âm nhạc: Âm nhạc Celtic và đại diện ưu tú Celtic Woman

Âm nhạc Celtic là âm nhạc mang âm hưởng dân gian của những dân tộc tự xưng là người Celts. Dân tộc Celt gồm nhiều bộ lạc nói tiếng Celtic sống ở vùng Tây Âu từ thời Đồ Sắt đến thời La Mã.

Bốn ca sĩ hát chính Nhóm nhạc Celt - Celtic Woman

Đến với chương trình Thế giới âm nhạc phát sóng lúc 6g ngày 26/10 trên HTV7 với chủ đề “Âm nhạc Celtic và đại diện ưu tú Celtic Woman”, chúng ta không chỉ được thưởng thức những giai điệu độc đáo của âm nhạc Celtic qua những giọng ca ưu tú và tiếng đàn violon của Celtic Woman mà còn được tìm hiểu về âm nhạc đặc trưng của dân tộc người Celts.

Ban nhạc Celtic Woman

Celtic Woman là một nhóm nhạc Celt đến từ Ireland được hình thành bởi David Downes, một cựu đạo diễn của một chương trình âm nhạc với những điệu nhảy dân gian của người Ireland mang tên Riverdance. 

Mục đích của David Downes là xâm nhập vào thị trường âm nhạc Mỹ với phong cách nhạc Celt. Ông muốn thành lập nên một nhóm nhạc nữ trình diễn những ca khúc mang âm hưởng của nhạc Celt (nhạc cổ xưa của người Celts) cũng như đạo diễn Michael Flatley cũng đã khai thác thành công khi thành lập nên những nhóm nhạc pop nữ như Spice Girls, Pussycat Dolls.

Vào năm 2004, David Downes đã tập hợp lại 5 cô gái nghệ sĩ hát solo người Ireland (trong đó có một người là nghê sĩ vĩ cầm) và chưa từng biểu diễn cùng với nhau. Chloë Agnew, Órla Fallon, Lisa Kelly, Méav Ní Mhaolchatha và nghệ sĩ violin Máiréad Nesbitt là năm gương mặt đầu tiên tạo nên sự thành công cho Celtic Woman với một số ca khúc hiện đại được biến tấu theo âm điệu của nhạc Celt (trong đó giai điệu của violin là không thể thiếu). 

Nhóm nhạc nữ trình diễn những ca khúc mang âm hưởng của nhạc Celt

Trong vòng 5 năm, Celtic Woman đã có thay đổi một số thành viên. Những thành viên hiện tại trong Celtic Woman là Chloë Agnew, Lisa Lambe, Lisa Kelly, Susan McFadden và nghệ sĩ violin Máiréad Nesbitt. Tính đến nay, đã có 7 album được xuất bản dưới cái tên "Celtic Woman", đó là: Celtic Woman; Celtic Woman: A Christmas Celebration; Celtic Woman: A New Journey; Celtic Woman: The Greatest Journey; và Celtic Woman: Songs from the Heart; Celtic Woman: Lullaby; Celtic Woman: Believe. 

Celtic Woman đã đảm nhiệm nhiều tour biểu diễn trên thế giới. Album của Celtic Woman đã được bán ra với hơn 50 triệu bản, biến nó thành một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử, nhưng lại với thể loại nhạc Celtic.

Ngọt ngào những giai điệu Celtic

Fields of gold

Bài hát như một cuốn phim hồi tưởng về một cặp đôi mà giờ đây người còn ở lại, kẻ đã về cõi xa xăm. Cánh đồng lúa mạch vàng rực như là một chứng nhân cho cuộc đời của họ. Thuở mới yêu nhau, họ đã bước dạo trong cánh đồng vàng ấy và cô gái bảo người yêu cứ nói với ông mặt trời đang ngự trên bầu trời ghen tị của ông rằng anh ấy sẽ nhớ cô mỗi khi ngọn gió tây vờn trên cánh đồng. Thế rồi, họ rơi vào vòng tay nhau và ánh mắt chẳng nỡ rời nhau cũng trên cánh đồng này. 

Trước đây, anh đã từng hứa cuội với bao cô gái nhưng kể từ khi yêu nhau cho đến cuối đời anh đã không bội ước với cô… Giờ đây, nơi đấy anh đã yên nghỉ và cô đang dõi mắt theo những đứa con của họ chạy nhảy trong cánh đồng vàng ấy, tâm hồn cô xao xuyến những hồi ức về anh. 

Celtic Woman một trong những nhóm nhạc thành công nhất trong lịch sử với thể loại nhạc Celtic

A woman’s heart

Ca từ mô tả tâm trạng khá mỏi mệt của một cô gái. Cô có cảm giác trái tim của mình bị tuột xuống thấp trong lồng ngực bởi những muộn phiền đè quá nặng lên nó. Cô cho rằng chỉ có trái tim phụ nữ mới hiểu thấu được ý nghĩa của những giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đầy bối rối của cô, hiểu được chúng chứa đầy hương vị lãng mạn pha lẫn đắng cay là thế nào. 

Khi đôi mắt bồn chồn tiết lộ tâm trạng rối bời của cô thì đấy chính là lúc cô đang tiếc thương cho những giấc mơ của mình, cho tình yêu quá lãng phí của mình. Và khi cô hiểu được rằng tự mình sẽ phải sống sót là lúc cô nhận ra giá trị của trái tim người phụ nữ.

Níl Sén Lá

Chuyện kể về một anh chàng lỡ đường đã ghé đến một nhà trọ vào tối qua, anh ấy hỏi cô phục vụ quầy bar việc thanh toán bằng tín dụng ngân hàng. Cô ta bảo anh sẽ chẳng có lấy giọt rượu nào và rằng anh cứ lên đường về nhà đi. Rồi anh ấy đã đến một căn nhà và nói với nữ chủ nhân của nó rằng hãy để anh nghỉ lại; rằng đêm nay trăng rất sáng và anh có thể đàn cho cô nghe một khúc nhạc; rằng hãy rót đầy cốc rượu cho anh rồi anh sẽ hát tặng cô một tình khúc. Thế rồi họ đã bên nhau trong tiếng nhạc. Anh đã ở lại cho đến sáng và trong tim họ vẫn đang là buổi tối, chưa phải là ban ngày, chưa có dấu hiệu bình minh để họ phải chia tay nhau.

Celtic – âm nhạc đặc trưng của những núi đồi, thảo nguyên Ireland

Danny boy

Cô gái đã thầm yêu anh bạn Daniel thanh mai trúc mã của mình. Họ thường nói chuyện với nhau qua đường ống nói tự tạo trong khu nhà họ ở, từ thung lũng đến hẻm núi và xuống đến sườn núi. Ngày Daniel phải rời cô đi xa, mùa hè qua đi và hoa hồng đang rơi rụng, cô đã gọi anh trong nỗi chờ mong anh trở lại. Cô nói với anh rằng cô vẫn sẽ ở đây chờ đợi anh dưới ánh mặt trời hoặc trong bóng tối; rằng ngày anh trở lại có thể là khi hè về trên đồng cỏ hoặc khi thung lũng im lìm trong tuyết trắng; rằng dù khi anh trở về lúc tất cả hoa đang tàn úa, hoặc nếu lúc ấy cô có thể đã rời xa thế gian này thì anh hãy cứ đến tìm nơi cô yên nghỉ và quỳ xuống cầu nguyện cho cô; rằng dù anh có thì thầm thật êm thì cô vẫn sẽ nghe được tiếng anh và cô sẽ cảm giác được phần mộ mình ấm áp hơn, êm đềm hơn với tiếng nguyện cầu của anh.  

The parting glass

The parting glass là dân ca của người Scotland, Ireland và cộng đồng người Celt và nó đã nổi tiếng khắp nơi từ rất lâu trước khi người ta biết đến bài Auld Lang Syne do Robert Burns sáng tác. The parting glass thường được hát vào cuối buổi gặp mặt, hoặc trong buổi chia tay nhau của những cộng đồng người Celt. 

Dù trải qua nhiều thay đổi gương mặt mới nhưng Celtic Woman vẫn giữ được màu sắc đặc trưng rất riêng

Lời hát là tâm sự của những người luôn mong muốn mình có đủ tiền tài để thực hiện ước mơ của mình; để được thảnh thơi thư giãn trong cuộc sống với người trong mộng và bạn bè của mình dù có thể họ sẽ phải làm nô lệ cho trái tim, cho tình yêu của họ, hay thậm chí bị trái tim người khác lừa dối. Dù thế nào, họ sẵn sàng chia tay với mọi ký ức không vui và mong ước bạn bè mình luôn được ngon giấc để đón chào sự thịnh vượng đang đến với họ cùng những niềm vui mới trong cuộc sống.

Tuấn Minh