Thanh Thức - Băng Di "tức giận" vì cháu trai bỏ bà nội đi

Xuất hiện với vai trò khách mời trong "Lời chưa nói" tập 18, diễn viên Thanh Thức và Băng Di đã có những lời chia sẻ thẳng thắn về câu chuyện của Thanh Nhàn - người cháu đã bỏ bà nội đi từ năm 13 tuổi.


Thanh Thức và Băng Di trong vai trò người chia sẻ

Cháu trai bỏ đi biệt tăm vì giận bà nội khiến Băng Di không hài lòng

Mang lên sân khấu một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, Trần Thanh Nhàn như đổ dồn cả tâm tư vào ca khúc Bà Năm vừa như lời xin lỗi, vừa cảm ơn bà nội, người đã chăm sóc, lo lắng cho Nhàn từ khi bố mẹ li hôn. Thế nhưng vì một phút nông nỗi, hiểu nhầm, Nhàn đã bỏ học và trốn khỏi nhà để đi tìm mẹ từ năm 13 tuổi và không liên lạc với bà suốt những năm sau đó. Hành động này khiến bà nội cảm thấy thất vọng và giận cháu rất nhiều.

Trần Thanh Nhàn trình diễn ca khúc "Bà Năm" 

Và khi đến với chương trình, dường như Trần Thanh Nhàn vẫn chưa nhận ra đó là lỗi lầm lớn nhất của mình, nên em có vẻ trách ngược lại bà nội đã không còn yêu thương Nhàn như xưa, thành ra khoảng cách giữa hai bà cháu ngày càng lớn. Chứng kiến câu chuyện, nữ diễn viên Băng Di tỏ vẻ không hài lòng vì cách hành xử của Nhàn. Băng Di chia sẻ: “Cái này không phải lỗi của nội em, em là người quyết định đi bỏ nội lại, em là người sai đầu tiên. Cho nên nội có quyền giận em. Em đâu thể bỏ nội đi mấy năm trời rồi khi về em bắt nội phải thương yêu em như ngày đầu tiên. Thử bà nội bỏ em năm 13 tuổi rồi giờ quay về kêu em phải thương yêu như ngày xưa thì em có thương không?”.

Băng Di cho rằng điều may mắn nhất của Thanh Nhàn là còn có bà nội. Vì tiền bạc, danh tiếng mất đi mình có thể kiếm lại được, người yêu mình mất đi cũng sẽ có một người khác bù đắp cho mình. Nhưng có những người sẽ không bao giờ tìm lại được thì gia đình chính là điều đó. Trước những bức xúc của Băng Di, có vẻ Thanh Nhàn cũng nhận ra phần nào lỗi lầm của mình, em đã ôm nội và tặng bà đĩa trầu do tự tay chuẩn bị, mong nội có thể bỏ qua những lỗi lầm thời con trẻ cũng như mong bà sống vui, khỏe, Nhàn hứa sẽ cố gắng làm kiếm nhiều tiền để về báo hiếu nội. 

Thanh Nhàn tặng bà nội đĩa trầu thay cho lời xin lỗi

Thế nhưng, câu nói này một lần nữa lại khiến nữ diễn viên Băng Di tiếp tục không đồng tình. Băng Di lên tiếng: “Em có nói là sẽ cố gắng kiếm được nhiều tiền thì chị nghĩ cái đó với nội không quan trọng. Nội không có cần tiền. Nội cũng không cần em phải thành công xuất chúng hơn người. Cái nội cần là em dành thời gian ở bên cạnh nội hoặc thỉnh thoảng em gọi điện thoại về hỏi thăm nội. Nó không mất quá nhiều thời gian nhưng chị nghĩ nó giá trị hơn rất nhiều những gì mà mình có thể mang lại bằng vật chất”. Trước những chia sẻ thẳng thắng của khách mời, Thanh Nhàn lặng lẽ hứa sẽ thường xuyên gọi về thăm bà trong những ngày tháng cuối đời còn lại của nội.

Thanh Thức ngưỡng mộ vì những điều kì diệu ba đã dạy con gái

Tiếp nối chương trình là sự xuất hiện của nữ ca sĩ Đan Chi với ca khúc Hận tình trong mưa rất nồng nàn và đầy cảm xúc. Đan Chi cho biết sở dĩ cô chọn bài hát này vì đây là bài hát ba cô thích nhất. Nữ ca sĩ cho biết mình khá may mắn khi được ba mẹ ủng hộ theo con đường ca hát ngay từ đầu dù Chi sinh ra đã không có được giọng hát trời phú, và dù cô thi rớt bao nhiêu lần thì ba vẫn là người bên cạnh, ủng hộ hết mình cho đam mê của con gái. Để ngày hôm nay dẫu chưa thành công rực rỡ như mong ước thì Đan Chi cũng đã thỏa ước nguyện ca hát của mình.

Đan Chi trình diễn ca khúc "Hận tình trong mưa"

Theo chia sẻ của Chi, ba chính là người ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ và cuộc đời của Đan Chi. Trước đây, dù mắc bệnh khiến sức khỏe yếu kém, nhưng ông vẫn quyết tâm tập luyện để vượt qua, không những thế ba Đan Chi còn giành được huy chương vàng trong cuộc thi điền kinh cấp tỉnh. Từ đó, ông luôn dạy con gái về ý chí, nghị lực cũng như sự kiên trì vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Khi Đan Chi thi chương trình Tiếng hát truyền hình thất bại 4 lần, được ba động viên nên cô luôn quyết tâm chinh phục và đã đạt được giải tư mùa giải năm 2011.

Đồng tình với lời khen của ba Đan Chi dành cho cô, nam diễn viên Thanh Thức cũng có ấn tượng rất tốt với Đan Chi sau những lần cả hai làm việc chung. Anh nhận xét Đan Chi là một cô gái siêng năng, cần mẫn và vô cùng chịu khó. Thanh Thức kể lại có những lúc ê-kíp luyện tập chung với nhau liên tục từ sáng sớm đến thâu đêm nhưng Đan Chi vẫn luôn theo kịp. Thế là Thanh Thức đã tự mình đặt ra câu hỏi: "Tại sao cô gái này lại có nhiều năng lượng và làm việc không biết mệt mỏi như vậy?".

Ca sĩ Đan Chi bên cạnh ba và mẹ 

Trả lời câu hỏi của Thanh Thức, ca sĩ Đan Chi cho biết cô vốn không phải là một người siêng năng nhưng ba cô lại rất ghét những người lười biếng. Bởi vì là con của ba nên cô phải cố gắng để xứng đáng là con của ông. Đan Chi không cho rằng cô đoạt giải cuộc thi Tiếng hát truyền hình hoàn toàn là do năng khiếu trời cho. Bởi vì cô đã rớt 4 năm liền nhưng đến lần thứ 5 lại đậu thì có nghĩa đây là do sự cần cù, cố gắng mà thành. Sự giáo dục của gia đình đã rèn luyện con người của Đan Chi nên cô mới có ngày hôm nay.

Đón xem "Lời chưa nói" phát sóng lúc 20g30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7.

Thu Hạc