Chỉ cần có tình yêu thôi là đủ!

Tình yêu là sự đồng điệu kỳ lạ của hai trái tim, như hòa chung một nhịp. Là sự chia sẻ, gắn kết, xem ai đó như cả thế giới và muốn bên họ cả một đời. Đó cũng chính là câu chuyện tình yêu của chú Từ Xuân Sơn (62 tuổi) và cô Vương Kim Hà (63 tuổi).

Vợ chồng chú Từ Xuân Sơn và cô Vương Kim Hà

Trong cuộc đời mỗi người đều trải qua mối tình đầu với tâm thế bỡ ngỡ, hồi hộp. Ừ thì, tình đầu có thể khiến họ mỉm cười ấm áp mỗi khi nhớ lại. Trải nghiệm nào cũng là lần đầu tiên nên họ đều cẩn thận, nâng niu, đôi khi còn lý tưởng hóa đến mức có thể. Câu chuyện tình yêu của chú Sơn và cô Kim Hà cũng không ngoại lệ.

Cùng nhau tham gia Đoàn Thanh niên, cả chú Sơn và cô Hà đều cảm thấy đối phương là “một nửa” duyên phận của mình. Hoạt động trước người yêu mình một năm, với ngoại hình cao ráo, điển trai, chú Sơn luôn có những “bóng hồng” xung quanh thế nhưng chú Sơn chưa hề rung động trước người nào cả. Chỉ đến khi gặp được cô Hà, chú thấy trái tim mình lỗi nhịp, run run mỗi khi tiếp xúc với cô, bởi vì cô Hà là một người con gái xinh đẹp, trắng trẻo, đặc biệt cá tính mạnh mẽ, “nói là làm”, quyết đoán chứ không yểu điệu như những cô gái mà chú Sơn từng tiếp xúc. Những cảm xúc nguyên sơ ấy đôi khi như “cái bẫy” khiến chú Sơn chới với mãi mà chẳng thể thoát ra được.

Đối với cô Hà, chú Sơn hoàn toàn là mẫu người mà cô yêu thích bởi đó là người đàn ông mạnh mẽ, cao ráo, điển trai do đó cô Hà “mặc định” đó là người yêu của mình. Biết người phụ nữ xinh xắn kia nhiều “vệ tinh” theo đuổi nhưng chú Sơn luôn tâm niệm câu ông bà thường nói: “Đẹp trai không bằng chai mặt” do đó lên kế hoạch “tấn công” người đẹp. Bằng kinh nghiệm của người đi trước, chú Sơn gần gũi, giúp đỡ, hỗ trợ cô Hà mỗi ngày với phương châm “mưa dầm thấm lâu”. 

 Chú Sơn luôn nhớ như in cô gái xinh xắn, cá tính đã khiến mình “trúng tiếng sét ái tình”

Hình ảnh một chàng trai “lóc cóc” chiếc xe đạp chở bạn gái đi học mỗi tuần đã quá đỗi quen thuộc với bạn bè, đồng nghiệp với chặng đường đi về hơn 60km. Và trong trái tim cô Hà cũng vậy, tình yêu ấy cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chẳng hề dồn dập, vội vã.

Tình yêu ở thời nào cũng thật đẹp, con người vì yêu đương mà có thể trở nên lãng mạn, ngọt ngào. Đôi khi, kể lại câu chuyện tình của mình, cả cô Hà và chú Sơn vẫn đều bồi hồi vì tình cảm dạt dào đến là lạ. Những khoảnh khắc ngọt ngào của cô chú khiến 2 MC của chương trình xuýt xoa ngưỡng mộ. Đó chỉ đơn thuần là những nụ cười, ánh mắt nhìn ấm áp nhưng sẽ là những hình ảnh chạm vào trái tim của mọi người. 

Ngày xưa tình yêu đơn giản chỉ có những cái nắm tay vội vã, thẹn thùng. Bởi vậy, mỗi khi có người hỏi thăm về chú Sơn, cô Hà đều thẹn thùng, nói nhỏ: “Đó là ông sửa xe đạp kế nhà, không có dám nói là bồ” khiến MC Quyền Linh bật thốt lên: “Trời ơi!”. Chú Sơn tiếp lời vợ: “Bởi vì lúc nào trên xe cũng có dụng cụ sửa xe, bơm xe nên cô nói vậy cũng không phải sai”. Ngày xưa, chuyện tình yêu công sở rất “nghiêm khắc”, được cơ quan quản lý chặt chẽ nên khi cô chú xác định “đối phương là bạn đời” thì cả hai đều phải “báo cáo với tổ chức, không được ngồi riêng tư”. “Sau 6 tháng lại phải báo cáo cụ thể chuyện hẹn hò là thật sự thích và yêu nhau hay quyết định tiến tới hôn nhân”, chú Sơn tâm sự.

 Chú Sơn ví câu chuyện của mình là “chuyện tình trên chiếc xe đạp” 

Rồi bao khắc nghiệt của cuộc sống lại một lần nữa thử thách cả hai cô chú. Điều kiện kinh tế khó khăn, cả hai đều tự lập. Những mộng mơ thuở ban đầu rồi sẽ được thay thế bằng hiện thực của cuộc sống. Kỷ niệm sâu sắc nhất mà chú Sơn vẫn còn nhớ như in, đó là giai đoạn cô chú chuẩn bị kết hôn thì chú phải ngủ với… heo.

Lời chia sẻ của chú khiến cả hai MC ngạc nhiên và không khí cả khán phòng đều chùng xuống. Vì được cơ quan cấp cho một nhà riêng nho nhỏ, còn thừa lại khoảng không gian hơn 1m, chú Sơn bèn tận dụng nuôi heo để cải thiện kinh tế. Vì sợ heo bị bệnh, ốm nên chú phải đục một lỗ nhỏ giữa khoảng tường cách vách để “tối cho heo vô ngủ, sáng lại lùa ra ngoài”. Nhìn thấy người yêu phải trải qua cực khổ để bước đến bên mình, cô Hà thấy “tội” và thấy thương chú hơn. Từ những suy nghĩ đó, cô vững tin cùng người yêu bước qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Cô chú cưới nhau khi cuộc sống còn muôn vàn khó khăn, nhưng cả hai đều vui khi được cơ quan đứng ra tổ chức đám cưới, bạn bè chung tay lại giúp làm đậu phộng da cá, mứt dừa, bánh phục linh để đãi khách. Ở nhà, cô Hà rất được mẹ chồng thương yêu, chăm sóc. Sau hai năm kết hôn, cô mới sinh người con gái đầu lòng. Rồi cô chú được gia đình bên nội cho đất, còn bên ngoại ủng hộ… “18 cây sắt ấp chiến lượt để nối lại làm 9 cây cột nhà”.

Tình yêu ngày xưa đều được đặt trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan, tổ chức

Vì cuộc sống khó khăn nên cả hai cô chú cũng chỉ dám có hai người con, mà phải cách nhau 10 năm. Thời điểm này chú Sơn lại lên đường đi học xa, một mình cô Hà phải làm đủ thứ việc để nuôi con. Ngày ấy nghèo khó, cô Hà đã phải lo toan hết việc nhà để chú Sơn yên tâm đi học. Thấu hiểu nỗi khó nhọc đó nhưng chú Sơn cũng chỉ biết động viên, an ủi cô mà thôi. Lấy chú, cô biết sẽ vất vả, khổ cực nhưng vì tình yêu, cô chẳng ngại ngần gì. 

Thế rồi, chú Sơn cũng cố gắng “mượn được sân phía trước của văn phòng hợp tác xã để làm quán cà phê phụ giúp vợ kiếm thêm thu nhập nuôi con. Rồi quán cà phê thứ hai khai trương, chú lại tiếp tục mượn “kho để bột” của cửa hàng lương thực số 5 và đó cũng là một cột mốc chuyển đổi từ cuộc sống khó khăn sang đỡ khổ của gia đình chú theo như lời chú chia sẻ. Họ đã cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn nhất rồi sát cánh trong thời gian hạnh phúc. Các con đều trưởng thành, có công việc ổn định, con cháu đông đúc, luôn yêu thương và tôn trọng ông bà.

Những tâm sự của con cái làm cho cô chú xúc động rơi nước mắt

Tình cảm đẹp, keo sơn, đầy yêu thương của cô chú đúng là tình đẹp tuổi già, sống với nhau trọn đời vì cái tình, cái nghĩa. Đi qua biết bao thăng trầm của cuộc sống nhưng tình yêu mà cô chú dành cho nhau thì vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ, cuộc sống đã sung túc hơn nhưng cô chú vẫn trao cho nhau nụ cười hiền hòa, cùng ánh mắt đầy dịu dàng và trìu mến. Chú vốn là người cẩn thận, tỉ mẩn và rất biết cách quan tâm người khác, còn cô lại là người luôn nhẹ nhàng và nở nụ cười tươi. Chỉ mong muốn cô chú luôn khỏe mạnh, vui vẻ để chăm sóc cho nhau đến cuối cuộc đời.

Chương trình "Tình trăm năm" phát sóng vào lúc 18g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

Khánh Linh