Papillon - Người tù khổ sai: Cuốn hồi ký kinh điển trở lại màn ảnh

Thanh Nhàn 25/9/2018, 17:29

Papillon (Người tù khổ sai) được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về Henri "Papillon" Charrière (Charlie Hunnam đóng), một kẻ chuyên phá két sắt từ thế giới ngầm Paris, người bị gài tội giết người và bị kết án tù chung thân tại nhà tù trên đảo Quỷ.

Tại địa ngục trần gian này, Papillon đã trải qua một những ngày tháng đói khổ, bị bạn tù bắt nạt và phải nhận sự đối xử tàn tệ của bọn cai ngục. Nhưng may thay, số phận đã khiến cho Papillon gặp gỡ được người bạn Louis Dega (Rami Malek đóng), một tù nhân hiền lành và thông minh. Dega hứa sẽ giúp cho Papillon vượt ngục được ngược lại, Papillon sẽ bảo vệ anh khỏi những tù nhân khác. 

Tạo hình của Charlie Hunnam trong phim "Người tù khổ sai"

Cả hai đã cùng nhau thực hiện nhiều kế hoạch không tưởng, trốn thoát khắp các nhà tù khác nhau. Cả khi họ bị bắt lại và đánh đập nhưng hai người bạn vẫn quyết nương tựa vào nhau để có thể tìm được lối thoát khỏi chốn kinh hoàng. 

Bản phim gốc năm 1973 được dựa trên cuốn hồi ký ra mắt vào 1969. Tuy không được đánh giá cao về mặt nội dung nhưng diễn xuất của Steve McQueen và Dustin Hoffman, hai diễn viên gạo cội của Hollywood ngày nay đã thuyết phục người xem.

Diễn viên Rami Malek

Trong phiên bản 2017, thủ vai Papillon sẽ là nam tài tử Charlie Hunnam và Louis Dega là Rami Malek. Hunam sỡ hữu ngoại hình cơ bắp, gương mặt điển trai nên có thể sẽ mang đến một làn gió mới cho nhân vật Papillon. Để vào vai Charrière “Papillon”, Hunnam đã phải giảm 40 pounds (tương đương 18,15kg). Thậm chí để lột tả được chiều sâu và nội tâm của nhân vật, đạo diễn Micheal Noer đã cho Hunnam vào phòng giam trong 5 ngày liên tục, không được nói, không được ăn. “Tôi chỉ có hai chai nước trong vòng năm ngày. Tôi thấy điều này thật điên rồ nhưng cũng gây xúc động mạnh để tôi có thể hiểu thêm về nhân vật của mình" - Hunnam cho biết.

Papillon (Người tù khổ sai) do Michael Noer làm đạo diễn dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 28/9/2018 tới.

Ý kiến của bạn: