Gõ cửa nhà sao

Minh Luân trổ tài vẽ chân dung vợ tương lai

Là khách mời trong chương trình "Gõ cửa nhà sao", diễn viên Minh Luân đã có những chia sẻ thú vị về không gian sống, cũng như một góc riêng tư của anh.

Minh Luân và MC Hoàng Rapper trong chương trình "Gõ cửa nhà sao"

Góc ban công đầy ý nghĩa 

Tính từ năm 2018 đến nay, Minh Luân đã chuyển về ngôi nhà mới này được hai năm. Ban đầu, anh không định sẽ ở căn nhà này mà chỉ mua để dành. Nhưng đến khi người ta giao nhà, anh thấy đẹp quá nên mới quyết định chuyển về. Trước đó, Minh Luân đang sống ở quận 2. 

Anh chia sẻ từ khi về ngôi nhà mới, giấc ngủ của anh được cải thiện. Góc ban công là nơi anh thích nhất vì có "view đẹp". Mỗi khi đi diễn về khuya hay những lúc bị stress trong công việc, anh ra ban công mở nhạc mình vừa thu âm để nghe, đôi khi nhấm nháp một ly rượu vang để thư giãn. 

Góc ban công lí tưởng của Minh Luân

Thêm vào đó, vị trí của ban công hướng về miền Tây, nên mỗi khi nhớ nhà anh đều ra ngồi để nhớ về ba mẹ, nhớ về quê hương. "Phải nói rằng góc view này trong nhà cực kì ý nghĩa với Minh Luân", anh nói thêm. 

Với một góc nhìn đẹp như thế, Minh Luân đã tham khảo về phong thủy, hướng cửa rất kĩ rồi mới mua. Ngoài ra, anh cũng chọn vị trí nhà nằm trên đường Võ Văn Kiệt để tiện di chuyển khắp nơi, từ các hướng ra trung tâm thành phố đến đường về quê. 

Những thành tựu trên con đường nghệ thuật

Đến thời điểm hiện tại, Minh Luân ước chừng anh đã tham gia gần 120 phim truyền hình lẫn điện ảnh. Nói về cơ duyên điện ảnh của anh thì khá khó khăn. Ngày xưa lên thành phố, anh không học về điện ảnh mà học một ngành khác. Anh tiết lộ hồi trước anh rất mê làm công an.

 Minh Luân bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ nghề người mẫu

Lên thành phố học, anh được bạn bè rủ làm người mẫu. Được "Tổ đãi", lúc đó anh nhận nhiều giải thưởng trong lĩnh vực này. Năm 2005, anh đạt giải nhất cuộc thi Thời trang mùa xuân, Gương mặt điện ảnh triển vọng... Hoạt động nghề mẫu gần hai năm và gặt hái được nhiều thành công, nhưng thực sự nghề này không đủ để anh trang trải cuộc sống. Anh nghĩ mình đã đi được đến đây nên nếu dừng lại thì tiếc. Thế là anh quyết định thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh và đậu thủ khoa.

Mới năm nhất anh đã vào sân khấu kịch Hồng Vân, sang năm thứ hai anh bắt đầu đóng phim đến tận bây giờ. Từ năm 2013 - 2015, anh tạm ngưng đóng phim một thời gian để tập trung kinh doanh và phát triển lĩnh vực ca hát. Qua con đường này, anh lại được "Tổ đãi" khi tiếp tục giành được giải thưởng cao ở các cuộc thi. Mãi đến gần đây, Minh Luân mới đóng phim trở lại.

Đến nay anh đã tham gia được gần 120 phim điện ảnh lẫn truyền hình

Chia sẻ về cảm giác lần đầu được lên truyền hình, lên báo, Minh Luân cảm thấy rất tự hào. "Mỗi lần các anh chị nhà báo nhắn tin hẹn ngày ra báo, tôi đều thông báo về quê. Sau đó có bao nhiêu báo thì mua hết rồi mang tặng mọi người", anh nhớ lại. 

Ba mẹ anh rất tự hào vì thứ nhất là họ có người con làm nghệ thuật, được nhiều người biết đến. Thứ hai là Minh Luân đã đóng góp cho quê nhà tại Đồng Tháp. Anh làm công tác từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, không có nhà ở, trẻ em nghèo hiếu học. Năm 2008, anh cùng các anh em nghệ sĩ quyên góp và xây cây cầu đầu tiên cho người dân vùng xa.

Minh Luân khoe góc giải thưởng của mình

Năm 2019, anh nhận được bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có nhiều đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Minh Luân cho biết đây là động lực rất lớn để anh tiếp tục công tác thiện nguyện. 

Phía trong nhà cũng còn một góc trưng bày những chiếc cúp - thành quả mà anh nhận được trong thời gian qua như: HTV Awards 2008, giải thưởng điện ảnh, thể thao, ca nhạc... Sự nỗ lực của Minh Luân đã được đền đáp cùng với những giải thưởng và sự yêu quý của khán giả. 

Bật mí chuyện tình cảm

Nhận được sự yêu mến của phần lớn các khán giả nữ, đôi khi Minh Luân cũng nhận được những lời "thả thính" từ họ. Bí quyết để anh từ chối khéo là "nhắc một hai lần không được thì block (khóa) facebook". Anh cho biết một số khán giả hay nói chuyện ngoài những thứ anh đang chia sẻ trên mạng xã hội, nên anh phải làm vậy để tránh rắc rối không đáng có.

Cuộc sống bây giờ của Minh Luân đã khác xưa, nhưng anh chưa bao giờ quên những ngày mình chân ước chân ráo lên thành phố. Từ phục vụ quán cà phê với lương 800 nghìn/tháng, anh mượn thêm 300 nghìn để đăng kí học lớp người mẫu. Từ 300 nghìn đó, anh đã phát triển và có được cơ ngơi như ngày hôm nay. 

Gần đây, anh cũng xây được nhà cho ba mẹ an hưởng tuổi già. Nụ cười của ba mẹ khi ngôi nhà mới được hoàn thành giúp anh xóa tan sự mệt mỏi trong công việc. Anh đã hoàn thành ước nguyện giúp gia đình không còn sống trong sự nghèo khổ nữa.

 Minh Luân vẽ người vợ lí tưởng của mình

Minh Luân hài hước chia sẻ: "Chỉ riêng vấn đề con dâu là mấy năm gần đây mẹ cứ nhắc mãi khiến tôi... không dám về quê. Chuyện tình cảm đã là duyên thì phải có nợ. Đến giờ tôi cũng đã tìm thấy người phù hợp nhưng chưa đủ. Họ không hiểu cho công việc, mối quan hệ của mình nên nói những điều khó nghe". 

Đối với Minh Luân, người vợ tương lai xuất thân từ vùng miền nào không quan trọng. Quan trọng là cả hai đối xử tốt với nhau, hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Chương trình Gõ cửa nhà sao cũng thỏa mãn khán giả khi thử thách Minh Luân vẽ "chân dung người vợ tương lai" của anh. 

Dựa vào bức vẽ khá "trừu tượng", Minh Luân đã mô tả về người vợ tương lai của anh: tóc dài, ngoại hình nhỏ nhắn không cần như siêu mẫu, mặc những chiếc váy nữ tính và đặc biệt là luôn nở nụ cười trên môi. Hi vọng anh sẽ tìm thấy được người phụ nữ lý tưởng của mình.

Đón xem chương trình "Gõ cửa nhà sao" phát sóng lúc 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Mỹ Linh