Ê-kíp kiệt sức vì phải “bơm máu” liên tục cho diễn viên

Để có được những cảnh quay chân thật trong “Lồng son”, không chỉ nhờ vào diễn xuất của người diễn viên, mà còn là công sức của cả ê-kíp thực hiện. Vì vậy, đằng sau máy quay hẳn sẽ là những câu chuyện thú vị mà chỉ có người trong cuộc mới biết.


Trong quá trình thực hiện “Lồng son”, có rất nhiều câu chuyện hậu trường thú vị không kém tình tiết trong phim

Kiệt sức vì “bơm máu”

Tuy Kim Ngọc không phải là gương mặt phủ sóng màn ảnh nhưng cô được đoàn phim “chọn mặt gửi vàng” vào vai nữ chính tên Loan. Đó là một cô gái bí ẩn từng xuất hiện trong ống kính của anh chàng nhiếp ảnh Phong do Trương Thanh Long đảm nhận. Đây được xem là nhân vật mấu chốt để vén toàn bộ bức màn sự thật của Lồng son. 

Đối với Kim Ngọc, Loan là một vai diễn nặng ký bởi tâm lý biến chuyển của nhân vật. Khi hóa thân thành Loan, cô có rất nhiều trải nghiệm thú vị, điển hình như cảm giác mang bầu, cảm giác của người mẹ phải bảo vệ đứa con trong bụng, cảm giác lo sợ khi phải trốn chạy… Tuy có hơi vất vả nhưng Kim Ngọc đã hoàn thành trọn vẹn vai diễn nhờ sự trợ giúp của các thành viên trong đoàn.

Để có thể “trở thành” bà bầu chính hiệu, Kim Ngọc đã được ê-kíp trang bị cho một chiếc “bầu giả”. Vì theo kịch bản, nhân vật Loan đã gần đến ngày sinh nở, nên chiếc bụng này không hề nhỏ. Hầu như Kim Ngọc phải gắn liền với đạo cụ đặc biệt đó từ đầu cho đến gần cuối phim. Với một cô gái ngoại hình nhỏ nhắn như Kim Ngọc, tuy vừa vác bụng bầu vừa diễn xuất nhưng vẫn không làm khó được cô nàng.


Diễn viên Kim Ngọc (giữa) được trải nghiệm nhiều điều thú vị khi hóa thân thành nhân vật Loan

Xoay quanh chiếc “bụng bầu” của Kim Ngọc, có một câu chuyện vui mà khi nhắc đến ai cũng vừa phì cười vừa ngao ngán. Đó là cảnh quay Phong giải cứu Loan khỏi băng nhóm xã hội đen đang truy đuổi. Khi đó Loan đang mang bầu sắp sinh nhưng phải chạy trốn nên cô bị động thai, máu chảy rất nhiều. 

Để diễn cảnh này, không chỉ có diễn viên mất sức mà một thành viên trong tổ hóa trang cũng vất vả không kém. Số là Kim Ngọc chạy đến đâu thì cô ấy phải chạy theo đằng sau để "bơm máu" tạo cảnh nhân vật Loan chảy máu do vận động mạnh. Sau khi đạo diễn hô cắt, gần như ai nấy đều kiệt sức. Nếu các diễn viên đuối vì phải diễn cảnh chạy quá lâu thì thành viên của tổ hóa trang cũng bị hụt hơi vì phải chạy theo “bơm máu” cho Kim Ngọc.

Đấm đá rất điêu luyện nhưng vẫn bị bầm dập 

Trong phim, Trương Thanh Long đảm nhận vai nhiếp ảnh tên Phong, người trực tiếp vén bức màn bí mật giữa cô gái tên Loan bị giam trong chiếc “lồng son” cùng người đàn ông lạ mặt. 

Theo nam diễn viên này, đây là một vai diễn khá thú vị từ tính cách, hành động đến suy nghĩ. Anh cũng đồng tình với cách lựa chọn tình yêu của Phong trong phim. Bởi anh cho rằng, tình yêu cần phải có sự đồng cảm, thấu hiểu, cùng trải qua sóng gió sẽ khiến cho tình yêu đó ngày càng bền vững. Tình yêu giữa Phong và Loan được xây dựng dựa trên những điều đó. Nếu ngoài đời có xảy ra tình huống tương tự như trong phim, anh cũng sẽ chọn giống như nhân vật.


Trương Thanh Long phải chịu nhiều bầm dập để “giải cứu” người đẹp Kim Ngọc

Trong phim, nhân vật Phong có rất nhiều cảnh hành động, đặc biệt là màn giải cứu người đẹp Loan khỏi băng nhóm xã hội đen. Khi theo dõi, khán giả sẽ thấy Trương Thanh Long đấm đá rất điêu luyện. Và để có những pha tung cước đẹp mắt này, anh không mất nhiều thời gian mà chỉ phải luyện tập trước khi bấm máy vài tiếng. Tuy cảnh đấm đá rất thành công nhưng nam diễn viên này cũng bị bầm dập vài chỗ.

Ngoài ra, Trương Thanh Long còn tự mình thực hiện cảnh Phong đua xe bị đối tượng xấu chèn ép đến té ngã. Thay vì nhờ vào sự trợ giúp của cascadeur chuyên nghiệp, nam diễn viên lại đề nghị đạo diễn cho mình đảm nhận cảnh này để tạo hiệu ứng chân thật. Kết quả, sau khi đóng máy, anh nhận khá nhiều thương tích.

Đề nghị thay đổi tính cách của nhân vật

Nữ diễn viên Anh Thư vốn tham gia khá nhiều phim truyền hình với đa dạng các vai diễn. Trong Lồng son, nhân vật Mai do cô đảm nhận tiếp tục mang một màu sắc khác. Cô yêu chàng nhiếp ảnh Phong nhưng trong quá trình điều tra, giải cứu cho cô gái tên Loan, người yêu đã thay lòng đổi dạ. 

Trong phim, Anh Thư bị "người yêu" Trương Thanh Long thay lòng đổi dạ

Chia sẻ về nhân vật của mình, người đẹp Anh Thư cho biết, giữa Mai và Loan đều có điểm chung đó là sự quan tâm và chu toàn cho người mà mình thương yêu nhưng cách biểu hiện ở họ không giống nhau. Có lẽ, Mai có phần yếu đuối hơn, vì vậy, trong một số phân đoạn, cô đã trao đổi với đạo diễn và đề nghị để nhân vật của mình trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả sẽ được thể hiện một cách quyết liệt qua ánh mắt, lời nói và hành động của Mai. 

Sai rắc-co vì diễn viên đi tân trang

Ngoài dàn diễn viên chính, thành phần “lá xanh” cũng không thể thiếu trong tổng thể câu chuyện vì vắng mặt họ, bộ phim sẽ trở nên tẻ nhạt và rời rạc. Có một kỷ niệm ấn tượng về một diễn viên “lá xanh” vừa hài hước cũng vừa là nỗi lo của cả đoàn phim.

Đó là lần ghi hình ở Đắc Lắc, hầu hết diễn viên quần chúng đều nhờ sự trợ giúp của dân địa phương. Sau khi đoàn phim đóng máy, đạo diễn có hẹn với một người dân tộc quay tiếp vào buổi chiều. Gần đến giờ quay vẫn không thấy diễn viên, ê-kíp đành chờ tiếp gần 2 tiếng nữa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng nên mọi người đành nháo nhào đi tìm. 


Diễn viên phụ cũng góp phần quan trọng tạo nên thành công của bộ phim

Đạo diễn Hồ Thanh Tuấn cũng đã chuẩn bị phương án nếu trong tình huống diễn viên một đi không trở lại sẽ thay đổi kịch bản bằng cách cắt vai diễn. Nhưng cuối cùng, nam diễn viên này đã xuất hiện. Điều khiến mọi người bất ngờ không phải vì anh ấy đã trở lại mà bởi tạo hình thay đổi hoàn toàn.

Hỏi ra mới biết, vì muốn hình ảnh của mình trở nên lung linh trong phim, anh đã tân trang lại mái tóc nên bị trễ hẹn. Nhưng trớ trêu, mọi công sức của anh đều “đổ sông đổ biển” vì tạo hình bị sai rắc-co so với những cảnh đã quay buổi sáng. Thế là tổ hóa trang đã phải bắt tay vào “xử lý” mái tóc cho giống lại ban đầu rồi mới tiến thành bấm máy.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Lồng son” dài 30 tập của đạo diễn Hồ Thanh Tuấn, với sự tham gia của các diễn viên: Trương Thanh Long, Anh Thư, Ái Châu, Quốc Cường, Bùi Lê Kim Ngọc, Mai Huỳnh… do TFS sản xuất đang phát sóng lúc 20g45 hàng ngày, phát lại vào lúc 14g45 hôm sau trên kênh HTVC Thuần Việt HD.

Quốc Bảo