Diễn viên Ngọc Lan thường lưu giữ những vật kỷ niệm gắn với điều tích cực, một trong số đó là chiếc khăn đội đầu của mẹ. Nữ diễn viên đã chia sẻ về niềm hạnh phúc vì có mẹ làm điểm tựa ủng hộ thuở mới theo nghệ thuật.

Diễn viên Ngọc Lan tại phim trường "Vali cảm xúc"
Đồng hành với Thạc sĩ Tâm lý Chế Dạ Thảo trong "Vali cảm xúc" tập 56 là khách mời - diễn viên Ngọc Lan. Chị thường được biết đến với hình ảnh một nghệ sĩ vui vẻ, luôn mang lại năng lượng tích cực cho khán giả và những người quanh mình.
Lý giải về nguồn năng lượng giúp chị duy trì được trạng thái đó, diễn viên Ngọc Lan nhận định: "Tôi nghĩ năng lượng đó tỏa ra từ bên trong mình thôi, tôi cũng không cần cố gắng như mình có nhiều năng lượng làm gì. Còn những điều tiêu cực, tôi thường gói ghém lại vào bên trong để làm bài học, làm hành trang cho mình".

Diễn viên Ngọc Lan kể về chiếc khăn đội đầu của mẹ
Một trong những món đồ được diễn viên Ngọc Lan đem đến "Vali cảm xúc" là chiếc khăn đội đầu của mẹ, gắn với từ khóa "động lực". Nữ diễn viên cho biết, mẹ là một trong những người quan trọng, có ảnh hưởng đến sự nghiệp nghệ thuật của mình. Khi mẹ cô đã rời cõi tạm, cô càng thêm gìn giữ chiếc khăn mang giá trị kỷ niệm này!
"Đó là chiếc khăn mẹ tự tay mua vải về cắt may rồi đội đầu. Mọi người nói tôi giống mẹ nhiều. Mẹ mất năm tôi 17 tuổi, đến nay đã 39 năm. Vì mẹ ra đi đột ngột nên có nhiều điều tiếc nuối lắm", Ngọc Lan chia sẻ.
Nữ diễn viên kể, cô mất cha từ khi còn nhỏ, chính mẹ là người bên cạnh, động viên cô trong hành trình khôn lớn. Vì vậy khi mẹ qua đời, Ngọc Lan không tránh khỏi hụt hẫng, tiếc nuối.
Cô tâm sự: "Chiếc khăn của mẹ cũng là phục trang đi diễn khi tôi đóng mấy vai bà già. Ngày xưa, ở thời của tôi, nhiều gia đình không cho con cái mình đi theo nghệ thuật. Mẹ tôi thì không cấm, thậm chí còn nói cố gắng học hết lớp 12 sẽ cho tôi vô trường Nghệ thuật Sân khấu II để tôi theo đuổi công việc hiện tại. Động lực lớn nhất là mẹ tôi!".
Thiên Bình - Hoàng Tân