Trước khi thực sự được khán giả biết đến, "Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đã được "chọn mặt gửi vàng" với hàng chục, thậm chí cả trăm vai diễn... quần chúng, mà cô dí dỏm gọi là cái vai "quần chúng chính".

Diễn viên Việt Trinh là một trong những ngôi sao sáng nhất của điện ảnh phía Nam trong những năm 90, đầu những năm 2000. Chị là thần tượng của rất nhiều khán giả bởi vẻ đẹp tự nhiên, cuốn hút cùng diễn xuất đa dạng, để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm ăn khách trên cả màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng, như "Người đẹp Tây Đô", "Sương gió biên thùy", "Ngọc trong đá", "Vĩnh biệt mùa hè", "Xương rồng đen", "Sân ga tình yêu"...
Ít ai biết rằng, trước khi gặt hái được những quả ngọt trong sự nghiệp diễn xuất và được đông đảo khán giả biết đến, diễn viên Việt Trinh từng có hàng chục, thậm chí cả trăm vai diễn quần chúng "lướt" qua màn hình.
Chia sẻ về kỷ niệm một thời được "chọn mặt gửi vàng" cho các vai quần chúng, diễn viên Việt Trinh tiết lộ: Thời đó, Việt Trinh có một cái tên rất tuyệt vời, gọi là "quần chúng chính". Các vai quần chúng là cụm từ quen thuộc với nhiều người, còn "quần chúng chính" tức là vai quần chúng đứng kế diễn viên chính, được đạo diễn chọn để đi qua đi lại quanh các vai chính.
Trong các phim cổ trang có diễn viên Lý Hùng, Diễm Hương đóng, Việt Trinh thường hóa thân vào các vai tì nữ. "Riết rồi mọi người gọi Trinh là "tinu" luôn, chuyên rót nước, quạt mát... cho các nhân vật chính", Việt Trinh dí dỏm kể lại.

Gương mặt "lì lì" của Oanh, trong "Ngọc trong đá", vai diễn bước ngoặt của Việt Trinh
Trên phim trường "Alo phim nghe", trong cuộc trò chuyện cùng MC Lưu Quang Anh, diễn viên - đạo diễn Việt Trinh đã chia sẻ về quá trình "trầy trật" khi đến với vai Oanh trong phim "Ngọc trong đá" - tác phẩm điện ảnh đánh dấu bước ngoặt diễn xuất của chị.
Sau cùng, nhờ "cái mặt trông lì lì" của mình, Việt Trinh và nhân vật Oanh đã thực sự hòa làm một. Theo đó, khán giả đã được lắng nghe những ký ức về buổi ra mắt phim "Ngọc trong đá", từ những lo lắng sợ hãi xen lẫn vui mừng hạnh phúc đến khoảnh khắc được khán giả nhận biết...
Câu chuyện về hành trình làm phim cứ tiếp diễn qua những vai diễn ấn tượng, đến các dự án phim "Trở về" 1, 2, 3 do chính cô làm đạo diễn.

Việt Trinh xúc động kể về tuổi thơ và tình cảm dành cho mẹ
Bên cạnh đó, khán giả không khỏi nghẹn ngào khi lắng nghe diễn viên - đạo diễn Việt Trinh kể về một ký ức tuổi thơ. Đó là hình ảnh cô gái nhỏ, trên vùng đất kinh tế mới, chứng kiến mẹ của mình chật vật vì sinh nhai. Vừa xót xa cho mẹ, vừa thương yêu vô cùng, cô gái nhỏ đã thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để mẹ không còn vất vả nữa! Quả thực, sau nhiều nỗ lực, cuối cùng, Việt Trinh đã thực hiện được nguyện ước chăm lo cho mẹ của mình.
Khi được MC Lưu Quang Anh đặt câu hỏi "Sẽ nói gì với bản thân khi được quay về năm 20 tuổi", Việt Trinh xúc động nói: "Mãi mãi yêu nghề, đam mê nghề như bấy giờ. Nhưng nếu được, hãy tiết chế sự háo thắng của một người mới lớn, có thành công, tự cao tự đại. Bởi vì sự háo thắng đó sẽ làm mất đi những tình cảm tốt đẹp trong quan hệ công việc, bạn bè, gia đình".
Tiếp tục đón xem những câu chuyện thú vị khác trong chương trình "Alo phim nghe" chủ đề "Những hoài niệm đẹp". Chương trình phát sóng lúc 14g30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.
Thiên Bình - Hoàng Tân