Vali cảm xúc

Cựu thanh niên xung phong kể chuyện mở đường ở Trường Sơn

Trò chuyện cùng Thạc sĩ Chế Dạ Thảo trong "Vali cảm xúc" tập 54, Cựu Thanh niên xung phong Vũ Kim Thu bồi hồi kể về thời kỳ đi mở đường ở Trường Sơn vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.


Cô Thu đem đến "Vali cảm xúc" tấm ảnh gắn liền với từ khoá "Ngày ấy Trường Sơn"

Đồng hành với Thạc sĩ Tâm lý Chế Dạ Thảo trong "Vali cảm xúc" tập 54 là khách mời đặc biệt, cô Vũ Kim Thu - từng gắn bó với Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM và là cựu Thanh niên xung phong thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Cô Kim Kim Thu mang đến chương trình một chiếc vali gắn với những kỷ niệm của cuộc đời mình. Món đồ đầu tiên mà cô Kim Thu mang đến chương trình là một bức ảnh kỷ niệm khi cô 18 tuổi, gắn với từ khóa "Ngày ấy Trường Sơn". Khoảnh khắc ghi dấu thanh xuân của những thanh niên xung phong năm nào được Nhà báo Mai Nam - Báo Hà Nội Mới theo lực lượng ra chiến trường - ghi lại. 


Cô Kim Thu kể về tuổi mười tám đôi mươi của mình và đồng đội

Cô Kim Thu chia sẻ: "Sau khi tôi tốt nghiệp trường Tô Hiệu ở Hà Nội, giặc Mỹ lại ném bom gây chiến tranh leo thang ở miền Bắc. Theo lời hiệu triệu của Bác Hồ, Thanh niên xung phong thành lập một lực lượng "3 sẵn sàng". Đã có 1.400 thanh niên xung phong của Hà Nội tham gia lực lượng.

Trong đó có tôi, thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong của Quận đoàn Hoàn Kiếm, tham gia đi vào "tuyến lửa" ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình để làm Đường mòn Hồ Chí Minh, phục vụ chi viện vũ khí, đạn dược cho đồng bào miền Nam".

Cô Kim Thu nói thêm: "Chúng tôi khi đó có một tinh thần yêu nước nồng nàn. Chỉ cần nghe tin Mỹ ném bom phá hoại là tinh thần yêu nước chúng tôi dâng lên rất cao. Mà tình yêu nước thì không có giới hạn về tuổi tác được. Cứ thế mà tình nguyện xa cha, xa mẹ để đi, mặc dù trước mắt có rất nhiều khó khăn".

Tinh thần chiến đấu không ngại hy sinh của thế hệ trẻ ngày ấy

Theo cô Kim Thu, những ngày cùng lực lượng thanh niên xung phong đi mở đường, cô và đồng đội phải đi bộ hơn 30km mỗi đêm, trên vai mỗi người đeo một chiếc ba lô cuốc xẻng nặng 15kg, chân đi dép cao su, cứ đi mãi đến phồng rộp đôi chân nhưng tinh thần luôn hướng về miền Nam, lúc nào cũng hát vang trên đường hành quân.

Cô Kim Thu cho biết, khi đã quyết định rời nhà để tham gia lực lượng mở đường, cô không còn nỗi sợ gì nữa. "Lúc đó chỉ nghĩ tất cả vì Tổ quốc thân yêu. Nếu hy sinh thì trở thành liệt sĩ, được Tổ quốc ghi công. Với tôi như vậy là sướng, không có gì phải sợ chết cả", cô Kim Thu chia sẻ. 

"Vali cảm xúc" - 19g30 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Bình - Hoàng Tân