Xót xa bà ngoại gần 70 tuổi một mình gồng gánh nuôi hai cháu mồ côi. Vì thương bà tuổi cao sức yếu, cha mẹ đều đã không còn, cậu bé hiểu chuyện luôn phụ giúp bà, tranh thủ giúp việc rửa chén, bưng bê để phụ bà kiếm tiền nuôi em trai.
Một lát cắt trong câu chuyện của gia đình em Chí Tài
Em Hồ Chí Tài (2010) học lớp 9 trường THCS Lê Thị Cẩm Lệ, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Chí Tài đang sống cùng bà ngoại và em trai. Cha của em mất vào năm em học lớp 1 do bị tai nạn giao thông. Vài năm sau, mẹ em có gia đình mới ở Phú Quốc nên gửi hai anh em Chí Tài lại cho bà ngoại chăm sóc.
Đến 3/2024, mẹ em mang thai nhưng bị băng huyết, dù hàng trăm người dân Phú Quốc thức trắng đêm mong được hiến máu để cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Từ đó, Chí Tài và em trai trở thành trẻ mồ côi, chỉ còn bà ngoại là chỗ dựa duy nhất.

Ba bà cháu nương tựa vào nhau, cùng vượt qua cuộc sống khó khăn
Bà Bùi Thị Thanh Hợi (1958), bà ngoại của Chí Tài đã lớn tuổi, bị bệnh tiểu đường vẫn phải bươn chải mưu sinh lo cho hai cháu nhỏ. Thấy bà vất vả, địa phương đã hỗ trợ dựng cho bà một sạp nhỏ ở chợ để bán rau kiếm tiền.
Mỗi ngày, bà Hợi dậy sớm để mang hàng ra chợ bán, thu nhập mỗi ngày cũng chỉ được khoảng vài chục ngàn đồng. Vì sức khỏe ngày một yếu nên mỗi tháng, bà Hợi đều phải đi TP.HCM khám bệnh và lấy thuốc uống. Chi phí thuốc men và đi lại là nỗi trăn trở lớn với bà.

Chí Tài rửa chén, phụ bàn để kiếm tiền phụ bà nuôi em
Sau Chí Tài là em trai Hồ Chí Tâm (2015), đang học lớp 5 trường Tiểu học Lê Văn Tám. Hai anh em Tài đều rất hiểu chuyện, các em thường ra chợ phụ giúp bà bán rau. Riêng Chí Tài, mỗi tối em còn xin làm phục vụ, bưng bê, rửa chén ở quán phở gần nhà, kiếm được khoảng thêm 20.000 – 30.000 đồng để đỡ đần bà.
Vì không có thu nhập ổn định, lại phải trang trải thuốc men và chi phí học tập cho anh em Tài nên ba bà cháu thường xuyên thiếu ăn. Bữa cơm quen thuộc của cả nhà là món rau luộc từ chỗ rau chưa bán hết, bà mang từ chợ về. Lắm lúc có chút thịt cá thì Tài đều nhường hết cho em trai. Đến cả quần áo mặc hàng ngày của hai anh em cũng là đồ cũ người ta cho, sách vở thì được hàng xóm và giáo viên đóng góp mua tặng.

Chí Tài rất thương em, cậu luôn nhường cho em mọi điều tốt
Căn nhà ba bà cháu đang sống được xây từ năm 2010, đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Thương tình, bà con hàng xóm vận động nhau xin được ít tôn cũ để bà dựng tạm làm vách nhà che nắng tránh mưa. Ngôi nhà đã trống trước hụt sau nhưng vẫn bị trộm thường xuyên phá vách lấy đi nồi, chảo khiến bà cháu càng thêm thiếu thốn, chật vật. Thậm chí, nhà bà Hợi còn không có nhà vệ sinh khiến việc sinh hoạt vô cùng bất tiện.
Chí Tài tâm sự, nếu hoàn cảnh quá khó khăn em sẽ học hết lớp 9 rồi nghỉ học để kiếm tiền phụ bà lo cho em trai. Tài đá bóng rất giỏi, giành được nhiều giải thưởng ở trường và luôn nuôi dưỡng ước mơ cầu thủ. Tuy nhiên, thương bà vất vả, Tài chấp nhận bỏ ước mơ để sớm kiếm tiền báo hiếu bà. Em muốn học nghề điện, làm một thợ sửa điện tại nhà để vừa có thu nhập vừa tiện ở cạnh chăm sóc bà và em trai.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7
Thiên Bình - Thành Nghĩa