Vũ công Đình Lộc với lời tỏ tình dễ thương trong chương trình “Các ông bố nói gì?”

“Nếu bây giờ anh nói em hãy làm bạn gái anh thì có còn kịp không?” – đó là lời bày tỏ tình cảm khá dễ thương từ chàng vũ công Đặng Đình Lộc nói với bạn đời của mình cũng là một vũ công - Xuân Thảo.


Đặng Đình Lộc là tên đầy đủ của một vũ công trẻ nổi tiếng. Không chỉ nổi tiếng bởi những bước nhảy điêu luyện mà Đình Lộc còn được công chúng biết đến với mối tình thủy chung cùng vũ công Xuân Thảo. 

Đình Lộc và Xuân Thảo đến với Aerobic Gymnastic từ khi còn là cô bé, cậu bé chừng 5 – 6 tuổi. Nhưng mãi đến năm 12 tuổi thì Xuân Thảo mới chuyển sang chung câu lạc bộ với Đình Lộc và họ cũng bắt đầu quen nhau từ đó. Sau một khoảng thời gian khổ luyện, Đình Lộc xuất thân từ trường THPT Năng khiếu TDTT TP. Hồ Chí Minh đã được phong cấp lên kiện tướng quốc gia vào năm lớp 11.

Tin tưởng vào khả năng của mình, anh lựa chọn gác lại con đường VĐV để rẽ sang học đồ họa rồi đi làm. Năm 2013, Đình Lộc quyết định thử sức ở cuộc thi nhảy múa chuyên nghiệp So You Think - You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) mùa 2. Nhờ quá trình khổ luyện, kỹ thuật, kinh nghiệm khi học Aerobic đã hỗ trợ cho anh trong khi tham gia cuộc thi. Danh hiệu Á quân Thử thách cùng bước nhảy năm 2013 là cột mốc cho sự chuyển mình của cựu VĐV. Đình Lộc đã cảm nhận được đam mê nhảy múa chưa bao giờ tắt trong anh và một lần nữa, anh quyết định rẽ hướng sang con đường vũ công.

Còn Phạm Xuân Thảo cũng đạt Á quân khi tham gia chương trình So You Think - You Can Dance (Thử thách cùng bước nhảy) mùa 3 vào năm 2015. Khi Xuân Thảo chia tay bạn trai, người đầu tiên mà cô chia sẻ chính là Đình Lộc. Cũng chính anh là người đã thổ lộ tình cảm của bản thân sau một khoảng thời gian dài yên lặng. Cả hai đã nên duyên vợ chồng vào tháng 3/2017 sau quãng thời gian yêu nhau 9 năm.


Kết hôn không bao lâu thì Xuân Thảo phát hiện mình mang thai sau nhiều lần thất vọng. Đến khi cầm kết quả siêu âm trong tay nhưng bà xã của vũ công Đình Lộc lại không dám tin vào “điều kỳ diệu” ông trời ban tặng.

Khi nhắc lại những ngày bà xã chuẩn bị sinh con, nam vũ công vẫn còn khá “ám ảnh” không kìm được nước mắt vì lo sợ cho sức khỏe của vợ con mình. “Lúc ngồi ở phòng chờ tôi rất lo, nhất là về sức khỏe của vợ. Bởi vì 8 năm trước cô ấy cũng phát hiện bị căn bệnh nan y và khả năng mang thai khó. Cả hai đều vỡ òa hạnh phúc khi phát hiện có em bé. Đến ngày đi sinh, tôi thấy các bà mẹ khác la quá trời, còn Thảo nằm cắn răng chịu đựng, tôi càng thương vợ...” - Đình Lộc chia sẻ.

Lần đầu tiên được bác sĩ thông báo lên nhận bé, Đình Lộc tuy còn bỡ ngỡ nhưng trong tâm trí anh đã sẵn sàng đón nhận và cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trả lời câu hỏi của MC Ngọc Trai khi anh hỏi tâm trạng của mình khi con vừa chào đời, Đình Lộc cho biết, thật khó nói bằng lời, anh chỉ biết lên nhận bé, rồi đếm ngón tay, ngón chân bé theo hướng dẫn chứ chưa biết làm gì khác. Thời gian đầu, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh, nhưng chỉ mấy ngày sau sinh thì vợ anh lại đau đớn vì vết mổ sưng phồng do dị ứng chỉ tự tiêu, nên phải ăn nhiều chất đạm để vết mổ mau hồi phục. 


Vợ chồng Đình Lộc - Xuân Thảo

Thiếu kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nhỏ, nên khi bé Bòn Bon vừa tròn 1 tháng tuổi thì bị nhiễm trùng tiêu hóa khá nặng do bú sữa mẹ có nhiều đạm phải nằm viện 2 tháng. Thời gian đó, Đình Lộc như “con thoi” chạy đi lại giữa 2 bệnh viện để chăm sóc vợ và con, và công việc chuyên môn phải một mình gánh vác. May mắn thay, cả hai vợ chồng đều nhận được sự giúp đỡ từ hai bên gia đình. Đình Lộc cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc bé Bòn Bon có lúc bị “ngưng tim” vì bệnh chuyển biến quá nhanh khiến cả hai vợ chồng anh chỉ biết cầu nguyện cho bé chóng bình phục.


Gia đình hạnh phúc

Lo sợ khá nhiều nên khi Bòn Bon hơi có triệu chứng “bệnh”, nam vũ công liền đề nghị đưa bé đi bệnh viện thì vợ anh không đồng ý vì theo chị, đó chỉ là những bệnh khá thông thường. Đình Lộc cũng nhận định: “Những người mẹ vẫn chiếm 70% hiểu biết bởi vì có sự tìm hiểu nhiều hơn, nam giới chỉ có 30% còn lại”. Nam vũ công chia sẻ, bản thân cũng khá “cưng chiều con” vì anh muốn bù đắp cho bé. 

Trước đây, Đình Lộc từng ước mơ mình sẽ có nhiều con, đủ để lập “một đội banh” khiến Ngọc Trai phải kêu trời, nhưng do gặp quá nhiều khó khăn trong lần sinh đầu đã khiến nam vũ công thay đổi suy nghĩ, không muốn vợ phải sinh thêm bé thứ 2. Ngược lại với suy nghĩ của chồng, Xuân Thảo vẫn muốn có thêm một bé nữa cho Bòn Bon có “bạn”.

“Thảo là người nhạy cảm nên thường suy nghĩ nhiều khiến bản thân cũng khá mệt, nghiêm trọng hóa vấn đề, lại hay bị “não cá vàng, hay quên” là những gì mà Đình Lộc “khui tật xấu” của vợ.

Tự nhận bản thân là “rùa trong cuộc sống”, nam vũ công thường bị vợ nhắc nhở và mong anh phải giống như một “con thỏ”. Nam vũ công cũng hay bị vợ “rầy” khi anh để bé tự do mà không hề ép trong việc ăn uống. Anh cũng áy náy khi thấy con mình hoàn toàn không “bụ bẫm” như những đứa trẻ cùng lứa. Ngọc Trai liền hồ hởi chỉ ra phương pháp cho anh là: “đừng nhìn con người ta nữa” làm cho nam vũ công chỉ biết cười trừ.


Xuân Thảo chia sẻ về những ngày tháng khó khăn

Vũ công Xuân Thảo - vợ của nam vũ công Đặng Đình Lộc cũng gửi cho chương trình những tâm sự của chị trong quá trình mang thai, sinh nở cũng như những biến cố xảy ra với bé Bòn Bon. Thông qua chương trình, chị gửi lời cảm ơn đến chồng đã đồng hành cùng chị trong cuộc sống, vì theo chị tâm sự, anh chính là “khoảnh khắc trong cuộc đời của em”.

Tình yêu của Lộc dành cho Thảo vẫn như lúc ban đầu. Anh luôn bên cạnh Thảo, che chở và chăm sóc cô, và giờ đây, họ đã có một cuộc sống hôn nhân đầy hạnh phúc. Đình Lộc cũng mong muốn “cả hai vợ chồng sẽ mãi mãi hạnh phúc về sau và cũng hy vọng sẽ có nhiều bé hơn”.

Chương trình “Các ông bố nói gì?” phát sóng vào lúc 17g20 Thứ bảy hàng tuần trên HTV7.

Mạnh Hà