Nhạc sĩ Khởi Phong “tố” vợ cãi nhau như đọc Rap

Gia đình là nơi giúp mọi người gắn kết lại với nhau, cùng quan tâm chia sẻ mỗi khi có khó khăn xảy ra. Đó là thông điệp mà ca sĩ Võ Kiều Vân (29 tuổi) và nhạc sĩ Khởi Phong (30 tuổi) chia sẻ cùng chương trình “Vợ chồng son”.

Ca sĩ Võ Kiều Vân và nhạc sĩ Khởi Phong

Sinh năm 1990, Kiều Vân là nữ ca sĩ trẻ đầy triển vọng, từng là thành viên của nhóm nhạc Ohlala và cũng đi biểu diễn khắp trên các sân khấu ca nhạc ở TP.Hồ Chí Minh. Cô đã phát hành album solo đầu tay với tên “Em là để yêu”, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Album thứ hai của Kiều Vân mang tên “Tự thương lấy mình” trong đó có một số ca khúc được phối theo phong cách EDM với giai điệu sôi động phù hợp với thị trường nhạc hiện nay.

Ngoài việc là một nhà quản lý, một ca sĩ, lại kiêm sáng tác ca khúc cho ca sĩ Kiều Vân, Khởi Phong còn thiết kế trang phục, sản xuất MV cho cô. Cặp đôi đã yêu nhau 9 năm và mới cưới từ tháng 3. Kể lại quá trình tìm hiểu, yêu nhau và kết hôn, cả hai vợ chồng đều trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và cuộc hôn nhân hiện tại.

Gặp nhau trong một chương trình văn nghệ từ thiện, Kiều Vân ấn tượng với một Khởi Phong hiền lành, chất phác. “Sao giờ này mà còn xuất hiện một người đàn ông hiền lành dữ vậy? Hiền đến nỗi bị người ta ăn hiếp nhiều, tự nhiên em thấy thương và muốn bảo vệ”, cô nghĩ. Còn ấn tượng của Khởi Phong thì hoàn toàn ngược lại khi anh thấy Khởi Vân là cô gái có tính cách của một người… đàn ông. Thậm chí, cô còn chủ động tiến đến bên những người khác giới để làm quen và kết bạn. “Ngày xưa, vợ em tomboy lắm, tính cách mạnh mẽ, toàn chơi với đàn ông không chơi với phụ nữ đâu”, Khởi Phong tiếp lời vợ.

Ca sĩ Kiều Vân luôn muốn bảo vệ chồng bởi vì tính cách của anh khá hiền lành, dễ bị bắt nạt

Cũng sau buổi từ thiện đó, cả hai bắt đầu tìm hiểu. Kiều Vân đã quyết định “tán tỉnh”, thử lòng Khởi Phong trước. Cô rủ anh đi mua sắm, còn anh mời cô ăn kem và cuối cùng chỉ trả tiền que kem đã hứa mua cho Vân, còn những món đồ khác thì anh… ngó lơ, kết quả Kiều Vân phải tự trả tiền.

Thời điểm yêu nhau, khi đó cả hai còn rất khó khăn về kinh tế. Hàng ngày, Khởi Phong làm tài xế chở Kiều Vân đi diễn, cát-xê chỉ có vài trăm nghìn. Có những hôm kinh doanh online, Kiều Vân bị khách “bom hàng”, cô khóc lóc vật vã bởi vì số tiền đó quá lớn. Cặp đôi đã vạch ra kế hoạch chi tiết để phát triển sự nghiệp. Khởi Phong trở thành quản lý kiêm sáng tác nhạc cho vợ và sự nghiệp của cả hai đã “phất như diều gặp gió” khi một MV được khán giả đón nhận nhiệt tình. Họ đã nhận được nhiều show diễn hơn, cát-xê cao hơn.

Mỗi lần vợ đi diễn xa, về khuya Khởi Phong đứng ngồi không yên, lo lắng

9 năm bên nhau, cả hai đều bộc lộ rất nhiều tật xấu. Khởi Phong “tố” vợ vì tính cách “đàn ông” nên thường không tự giác làm công việc nhà, nấu ăn khá vụng về và thường xuyên cho chồng ăn đúng một món. “Đó là món canh cà trứng. Cả vỉ trứng có bao nhiêu quả cho vào hết. Một nồi lớn, em ăn cả một ngày. Giờ không dám ăn lại. Cãi lộn thì Vân như đọc Rap, và nói khá nhiều, nói bao giờ chán thì thôi. Thế nhưng vợ chồng em chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày”, anh tiết lộ.

Kiều Vân lại nhăn mặt khi “tố” ngược chồng: “Nóng tính, kỹ tính lại khó tính nữa. Trong công việc ảnh rất khó tính, nhiều lúc mắng em phát khóc luôn. Đồ em mặc chồng em lựa, anh lựa gì em được mặc cái đó. Đồ đi chơi, đi diễn đều chồng lựa. Thiết kế đồ rồi đưa cho người ta may cho em”.

Anh Phạm Văn Nhớ (nhân viên công nghệ thông tin) và chị Nguyễn Thị Ngân (thợ may)

Câu chuyện mà cặp đôi thứ hai mang lại khiến cho cả hai MC của chương trình cười ra nước mắt vì tình huống đầy kịch tính. Đó là vợ chồng anh Phạm Văn Nhớ (32 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngân (29 tuổi).

Họ quen biết khi phát hiện ra cả hai ở cùng khu nhà trọ và đối diện phòng nhau. Khi đó anh Nhớ mới vừa tròn 20 lại đang đi học. Mỗi khi mở cửa anh bắt gặp một cô bé khoảng 12 – 13 tuổi, nhưng khi hỏi ra mới biết chị đã 17 tuổi.

Anh thường để ý cô bé tên Ngân tuy nhỏ nhắn nhưng tính cách khá mạnh mẽ, tự lập. Chị Ngân ở chung với một người dì và có những đêm 11 giờ đi làm về chị vẫn phải ngồi giặt thau đồ “cao hơn người” đến tận 12 giờ mới nghỉ. Cũng từ những để ý nho nhỏ đó, anh Nhớ đã thầm thương Ngân từ lúc nào không biết.

Nghệ sĩ Hồng Vân bật cười hỏi tại sao anh đã thương Ngân rồi mà không lao vào giặt đồ giúp thì anh trả lời rằng: “Khó tính lắm chị, nhìn cũng không cho, nói chuyện cũng không cho, làm sao mà đụng thau đồ được chị”. Mãi một thời gian sau, anh Nhớ mới dám lân la lại gần bắt chuyện. Chỉ sau vài lần tiếp xúc, anh đã xin được số điện thoại rồi nhắn tin làm quen. 

Nhìn thấy vẻ ngoài thư sinh, nhút nhát, nhỏ nhẹ của anh Nhớ khiến chị Ngân không ưa chàng trai này, bởi mẫu người mà chị thích là người đàn ông phải mạnh mẽ, cứng rắn, do đó mỗi khi anh Nhớ mon men lại gần làm quen, chị thường giữ thái độ… lạnh tanh.

“Thi thoảng em mới có cơ hội rủ Ngân ra nhà truyền thống chơi bởi vì em sống chung với hai người cô, lại bị quản chặt chuyện yêu đương. Nhưng cơ hội đó cũng hiếm lắm, mỗi tháng may ra cũng chỉ được một lần thôi”, anh Nhớ cho biết. “Tội nghiệp không, đi chơi với người yêu mà dẫn nhau ra nhà truyền thống giống như hồi đi sinh hoạt Đội ngày xưa”, nghệ sĩ Hồng Vân cười ngất khi nghe anh Nhớ tâm sự.

Thầm để ý thương cô gái nhỏ bé, xinh xắn đối diện nên anh Nhớ “lén lút” không dám cho gia đình biết khi liên lạc với người yêu 

Mãi đến hai năm sau, anh Nhớ mới chinh phục được trái tim của cô gái bé nhỏ, thế nhưng hai người cô phát hiện và ngăn cản khiến Ngân giận cắt đứt liên lạc. Cô về quê suốt một năm trời không quan tâm đến anh nữa. Sau một năm gặp lại, cả hai “tình vẫn như xưa” và thế là chuyện tình của họ lại tiếp tục… lén lút. Trong thời gian em của Ngân bị tai nạn nằm viện, anh Nhớ thường xuyên qua chở chị vào bệnh viện chăm em, rồi lại chở về nhà trọ. Khuya hôm đó, anh xin ngủ lại phòng trọ của chị Ngân với lý do “ngày mai dậy sớm đưa cơm vào bệnh viện cho em” và cuối cùng chuyện gì đến đã đến.

Yêu nhau 6 năn, kết hôn được 4 năm và có một bé gái 3 tuổi nhưng cả hai vẫn “tố” tật xấu của nhau mỗi khi có cơ hội. Anh Nhớ cho biết, vợ anh khá nóng tính nên đã có lần anh đang trả lời tin nhắn của khách hàng thì con khóc mà chưa kịp dỗ, thế là vợ anh ném luôn điện thoại vào thùng nước… Còn chị Ngân lại “khui” tật xấu tiết kiệm của chồng: mỗi khi mua sắm thì mua đủ thứ nho nhỏ, rẻ tiền nhưng hầu như không sử dụng được. Nghệ sĩ Hồng Vân khuyên cả hai vợ chồng nên dành nhiều thời gian chia sẻ, tâm sự, trao đổi với nhau về mong muốn của mình để tự điều chỉnh, đừng nói lời nóng giận mà phá vỡ tình cảm, làm cho nhau khó chịu.

Chương trình "Vợ chồng son" dựa theo format của Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng vào lúc 22g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Thúy Hằng