Micro kết nối: Ấn tượng với những câu chuyện tình lãng mạn

Là những bản tình ca mang lại những câu chuyện tình lãng mạn, “Tình yêu màu nắng, Mình yêu nhau bình yên thôi, Sài Gòn làm tôi nhớ em và Tỏ tình” sẽ mang đến cho chương trình “Micro kết nối” (phát sóng lúc 15g20 ngày 18/7) một không gian âm nhạc tuyệt vời


Những năm 90 band sôi nổi trong ca khúc “Sài Gòn làm tôi nhớ em”

Ở phần 1, gồm những ca khúc nổi tiếng được trình bày theo một phong cách mới cùng những giọng ca mới thể hiện. Trong đó có ca khúc Tình yêu màu nắng từng đi vào lòng những người yêu nhạc thế hệ trẻ sau này, hay ca khúc Mình yêu nhau bình yên thôi là bản Ballad với giai điệu trẻ trung, bay bổng, gửi gắm nhiều thông điệp yêu thương được sáng tác bởi ca sĩ Đinh Hương. 

Tình yêu màu nắng

Cách đây khoảng 7 năm về trước, ca khúc Tình yêu màu nắng của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà, nhạc sĩ Thanh Bình phối khí và được trình bày bởi ca sĩ Đoàn Thúy Trang và rapper Big Daddy đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng. Và đến ngay tại thời điểm bây giờ, ca khúc này cũng được rất nhiều bạn trẻ đón nhận vì giai điệu thu hút và lời ca đáng yêu của nó vừa hiện đại, vừa mang âm hưởng dân gian. 

Khi mới ra đời, câu hát “Ai mặc noọng lái lai” đã làm người nghe vừa tò mò vừa thích thú. Đây là một lời tỏ tình của người dân tộc Thái, có nghĩa là “Anh yêu em nhiều lắm”. Việc sử dụng đoạn giới thiệu kết hợp giữa nhạc điện tử, nhạc cụ dân tộc mix với giọng rap của Big Daddy đã tạo nên một sự thu hút đặc biệt, kích thích người nghe tập trung vào ca khúc. Cũng có lẽ vì vậy mà ca khúc đã đứng vững trên nhiều bảng xếp hạng một thời gian dài và giành được giải thưởng “Ca khúc của năm” giải cống hiến năm 2013.

Được biết, ca khúc này cũng là nhịp cầu se duyên cho một chuyện tình đẹp chớm nở, và hai nhân vật chính trong chuyện tình này không ai khác, đó chính là nhạc sĩ sáng tác ca khúc – Phạm Thanh Hà và ca sĩ trình bày – Đoàn Thúy Trang. Tình yêu màu nắng, hát về một tình yêu thật trong trẻo và đáng yêu. Ca khúc vừa trở thành một bản hit, vừa tạo nên một mối tình đẹp, thật tuyệt vời. 


Trong chương trình này, chúng ta cùng thưởng thức ca khúc với một bản phối mới qua giọng hát của ca sĩ Kenny Hạnh

Mình yêu nhau bình yên thôi

Trong cuộc sống, không phải ai cũng thích một tình yêu quá cuồng nhiệt và sôi nổi, mà phần nhiều lại chọn cho mình một tình yêu thật an yên, bình dị mà bền đẹp. Có lẽ, vì cuộc sống và công việc vốn dĩ đã quá nhiều phức tạp, xô bồ, nên họ không còn cần thêm những điểm nổi bật mà cần những khoảng lặng để rồi tìm đến nhau trong yên bình, lãng mạn như những gì tác giả Đinh Hương trải lòng với Mình yêu nhau bình yên thôi.

Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi… Dù không phô trương, nhưng tình yêu của những cặp đôi tìm kiếm sự an yên này vẫn rất đậm đà, họ bình yên tay trong tay, vai kề vai, dắt nhau tìm kiếm những vùng đất mới, những miền quê cách xa phố thị với đầy bon chen. Họ cùng nhìn về một hướng, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, là nơi bình an để tìm về nghỉ ngơi sau những giờ làm việc mệt mỏi. Họ chẳng cần những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, cũng chẳng màng đến việc cả thiên hạ có biết họ đang yêu nhau hay không, chỉ cần hai người biết và hiểu nhau là đủ. Chia sẻ cùng nhau mọi điều, cùng nhau xây đắp cảm xúc và tin tưởng vào tương lai lâu dài của cuộc tình này, đối với họ, như vậy là đủ.

Trong lần ra mắt Mình yêu nhau bình yên thôi, tác giả Đinh Hương đã kết hợp lần đầu tiên với ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện ca khúc này. Suốt thời gian được trình làng, giai điệu và ca từ dễ thương của bài hát đã khiến trái tim người nghe phải thổn thức vì những tuyên ngôn về tình yêu "đánh trúng tim đen" của giới trẻ hiện nay. 


“Mình yêu nhau bình yên thôi” đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa Đinh Hương với Hà Anh Tuấn 

Chia sẻ về lần góp giọng cùng Hà Anh Tuấn, Đinh Hương cho biết nam ca sĩ chính là một phần trong tuổi trẻ của mình: "Âm nhạc của anh ấy đã theo tôi suốt cả quãng đời học sinh - sinh viên đầy nhiệt huyết. Thứ âm nhạc ấy với Hạ cuối, Vài lần đón đưa hay Dẫu phố em qua... cứ thế gieo vào tâm hồn tôi những mộng mơ xanh tươi, đầy ắp lý tưởng yêu, để rồi góp nhặt ở mỗi hành trình khám phá chính mình một ít, lại có được một Đinh Hương đầy tình yêu, đam mê và hoài bão của ngày hôm nay".

Ra mắt trong thời gian ngắn, Mình yêu nhau bình yên thôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người nghe. Đặc biệt thu hút nhiều gương mặt tiêu biểu của làng nhạc Việt cover lại như cặp đôi Hương Tràm – Hoàng Phương, và các nghệ sĩ Phương Oanh, Đình Tú kết hợp với Huỳnh Anh, Thanh Hương,...

Trong chương trình, khán giả sẽ được thưởng thức những chia sẻ ngọt ngào của Mình yêu nhau bình yên thôi qua giọng hát của ca sĩ Đào Phương Ly. Cũng vì quá yêu thích ca khúc này, mới đây Đào Phương Ly đã chọn Mình yêu nhau bình yên thôi thực hiện một singer cho riêng mình.


Ca sĩ Đào Phương Ly trong hình ảnh single “Mình yêu nhau bình yên thôi”

Trong phần 2, khán giả sẽ được giao lưu với các chàng trai trẻ của nhóm Những năm 90 – Á quân Ban nhạc Việt năm 2019. Họ không chỉ sôi nổi chia sẻ về thông tin cá nhân của mỗi thành viên và duyên mang họ đến với nhau dưới “mái nhà” Những năm 90 band, mà còn thể hiện các ca khúc do chính thành viên Việt Anh sáng tác: Sài Gòn làm tôi nhớ emTỏ tình

Việt Anh bộc bạch: “Sài Gòn làm tôi nhớ em được tôi viết trong cảm xúc đẹp với thành phố đô hội, tráng lệ này. Bài hát đồng thời đánh dấu sáng tác đầu tay của Việt Anh và lần đầu tiên Những năm 90 band ra mắt rộng rãi đến khán giả. Sài Gòn làm tôi nhớ em là câu chuyện của bản thân Việt Anh trong thời điểm sáng tác ca khúc này vào cuối năm 2018, mỗi ngày trôi qua chỉ quanh quẩn đi làm, đi về, nghêu ngao một chút nhạc, và... hết ngày. Cảm thấy muốn có một người để chia sẻ, mình có thêm việc để làm sau mỗi ngày bận bịu, ví dụ như “nhớ người yêu” cũng là một cách bận bịu. Nhưng cuối cùng vẫn phải thốt ra rằng “có em nào cho tôi nhớ đâu” được kết ở phần cuối bài hát. Còn Tỏ tình lại được ra đời sau cảm xúc trải lòng của Sài Gòn làm tôi nhớ em không lâu. Bài hát góp phần định hình nội dung âm nhạc cho nhóm Những năm 90 - “dòng nhạc tỏ tình”. Bản thân Việt Anh khi viết nhạc, mình luôn thích những hình ảnh an yên, nhẹ nhàng, và mang lại nhiều cảm xúc, mà trong tiềm thức mình thì không gì êm ả bằng “cánh đồng ngát xanh”, và lúc này mình cũng vừa kịp có người yêu nên bài này có lẽ là phản ánh đúng tâm trạng của Việt Anh lúc đó”.


Những năm 90 band phiêu diêu trong ca khúc “Tỏ tình”

Hương Ngọc