Lê Y Lan - Tranh và nỗi nhớ

Lê Y Lan là con gái của họa sĩ Lê Văn Xương và văn sĩ Diệu Tiên. Với chị, tranh là giấc mơ và cũng là ký ức.

 Chân dung Lê Y Lan 

Sở hữu nét đẹp đậm chất Á Đông, năm 1990, Lê Y Lan tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào top 10 người đẹp nhất. Cô thiếu nữ Y Lan lúc bấy giờ vừa tròn 19 tuổi đã nhanh chóng được chú ý và nhận nhiều lời mời tham gia hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên và người mẫu. 

Giữa năm 2020, giới phê bình cùng những người yêu phim trong và ngoài nước đã dành nhiều tình cảm cho tác phẩm 5 Chiến hữu (Da 5 Bloods), bởi vì đây là bộ phim lấy bối cảnh chiến tranh Việt Nam, có nhiều cảnh quay thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh và do đạo diễn người Mỹ Spike Lee – người từng đoạt giải Oscar năm 2019 sản xuất. 5 Chiến hữu đang chạy đua cho danh hiệu Oscar 2021. Phim có sự góp mặt của nhiều tên tuổi Việt như Ngô Thanh Vân, Jonny Trí Nguyễn, và Lê Y Lan là một trong số đó. 

 Lê Y Lan vai Tiên trong bộ phim "5 Chiến hữu"

Đạt được thành công nhất định ở lĩnh vực người mẫu và diễn viên, nhưng chị Y Lan luôn xem đó là những cột mốc quan trọng trong cuộc đời làm nghệ thuật đầy thú vị. Song song đó đối với chị, tình yêu dành cho các tác phẩm hội họa vẫn là đam mê lớn mà chị luôn theo đuổi. Những năm tháng lớn lên cùng cha là họa sĩ Lê Văn Xương đã vun đắp cho tâm tâm hồn cô bé Lê Y Lan biết bao ý niệm và cảm xúc về giá trị của nghệ thuật. 

 Tranh "Phố Hàng Buồm", Hà Nội 1954 của họa sĩ Lê Văn Xương 

Tại Việt Nam trước năm 1954, hiếm có họa sĩ người Việt lẫn người Pháp nào tổ chức được nhiều triển lãm tranh cá nhân, nhưng họa sĩ Lê Văn Xương đã làm được. Năm 1997, ông được trao huy chương “Vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam”. Trong 1000 bức tranh ông để lại thì có khoảng 100 bức họa về phố phường Hà Nội. Ngắm tranh Lê Văn Xương như dự vào một cuộc thưởng ngoạn, ghé thăm từng góc nhỏ với cảnh quan yên bình, thơ mộng của thủ đô thập niên 40 và 50. 

Hiện tại chị Y Lan đang sở hữu gần 200 bức tranh của ông ở đủ các thể loại như sơn dầu, màu nước, lụa, chì, phấn tiên…

Tình cảm gia đình là động lực giúp chị sưu tầm và gìn giữ gia tài hội họa của cha

Tình cảm gia đình là động lực mãnh liệt để chị thực hiện ước mơ sưu tầm và gìn giữ gia tài hội họa của cha. Có những tranh chỉ cần vài tuần để sở hữu, nhưng có những tác phẩm cần đến hàng năm mới có thể thuyết phục và chứng minh tình yêu đối với tranh để người chủ sở hữu đồng ý nhượng lại. Cứ như thế số tranh ngày càng lớn và cuộc triển lãm đã ra đời. 

 Mỗi bút tích của cha giúp chị ôn lại kỉ niệm thời thơ ấu 

Với tình yêu thiết tha dành cho hội họa, trải qua nhiều năm tháng say mê tìm kiếm và thu thập, buổi triển lãm diễn ra vào năm 2018 mang tên “Điều kỳ diệu” đã được chị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày sinh của họa sĩ Lê Văn Xương. Sự kiện với quy mô lớn này đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của công chúng yêu mỹ thuật. Đây chính là thành quả mà Lê Y Lan có được ở vai trò nhà sưu tầm tranh. 

 Bên cạnh sự nghiệp diễn viên, chị còn thành công ở công việc của một nhà sưu tầm tranh

Mỗi lần mang về một bút tích của cha là một lần chị được ôn lại kỷ niệm vui sướng của thời thơ ấu, nhớ lại những lần cùng cha trò chuyện, được cha kể về những vùng đất đã đi qua, những con người cha đã gặp… 

Với nhà sưu tầm tranh Lê Y Lan, mỗi tác phẩm đều là một kho báu mà chị yêu thương, nâng niu và trân trọng. Tranh không chỉ mang vẻ đẹp nghệ thuật mà còn là tình cảm họa sĩ gởi gắm đến người thưởng ngoạn. 

Mời quý khán giả đón xem tiết mục "Nghệ thuật và cuộc sống" với chủ đề "Lê Y Lan - Tranh và nỗi nhớ" trong chương trình "Tạp chí văn nghệ" phát sóng lúc 9g ngày 20/9 trên HTV7, phát lại vào lúc 9g ngày 25/9 trên HTV9.

Nguyệt Hương (Ảnh: Harry Nguyễn Hùng Cường)