Đình Toàn: Cái tài và cái tâm với nghề diễn

Trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn chính trong sitcom “Tiệm tóc tình yêu” hiện đang phát sóng trên HTV7, Đình Toàn vẫn “phong độ” như ngày nào, vẫn là một diễn viên duyên dáng gây được thiện cảm cho người xem nhờ cái tài và cái tâm trong diễn xuất.

Diễn viên - MC - Đạo diễn sân khấu Đình Toàn

Đình Toàn là gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong nước, anh được biết đến với nhiều vai trò khác nhau như nghệ sĩ kịch nói, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, đạo diễn sân khấu và người dẫn chương trình. Anh từng nhận được giải thưởng “Diễn viên chính xuất sắc” tại Cánh diều vàng (2010). 

Mới đây, vào tháng 7 năm 2014, Đình Toàn đảm nhận vai trò là một trong những đại sứ đại diện nghệ sĩ Việt sang Pháp tham dự Liên hoan phim Việt Nam tại Pháp. Đây là một trong những hoạt động của Cục điện ảnh, nhằm giới thiệu đến công chúng quốc tế những bộ phim Việt chất lượng được sản xuất trong thời gian trên. Ở Liên hoan Phim này, anh vinh dự nhận kỷ niệm chương "Rồng đỏ". Sau đây là một số chia sẻ của nam diễn viên.

Chào Đình Toàn, anh có thể chia sẻ với độc giả một chút thông tin về bản thân và cơ duyên đưa anh tới với nghề diễn không?

Chào các bạn độc giả thân mến. Đình Toàn tên thật là Vũ Đình Toàn, sinh ngày 7 tháng 4 năm 1976. Hiện nay, tôi đang hoạt động trong vai trò là một nghệ sĩ kịch nói, diễn viên điện ảnh, diễn viên truyền hình, đạo diễn sân khấu và dẫn chương trình truyền hình. 

Lúc còn nhỏ, tôi là một người rất nhút nhát. Nhưng từ khi tham gia công tác phụ trách Đội, tham gia Đội Kịch rối Nụ cười, tôi đã trở nên dạn dĩ hơn rất nhiều. Với tôi, dường như nghề diễn viên đã chọn và đưa tôi đến một khung trời nghệ thuật rộng mở.

Đình Toàn là gương mặt quen thuộc của thiếu nhi thế hệ 9X qua chương trình Chuyện ngày xưa của HTV

Con đường hoạt động nghệ thuật của anh đã trải qua như thế nào?

Khi tôi còn đang học đại học, gia đình khó khăn, mẹ phải bán bánh mì, bánh ngọt ngoài đầu ngõ. Ngày ấy, tôi cũng chưa có nhiều show nên thường phụ mẹ bán hàng. Khởi đầu công việc của tôi vốn là diễn viên múa rối. Nhờ vào may mắn gặp được nghệ sĩ Thành Lộc và được tạo điều kiện giúp đõ, tôi mới có ngày hôm nay. 

Con đường nghệ thuật của tôi bắt đầu từ lúc tham gia loạt chương trình kể chuyện thiếu nhi khá quen thuộc với nhiều bạn nhỏ - Chuyện ngày xưa của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chương trình này, tôi là thành viên nhóm Líu Lo (đóng chung với các anh chị nghệ sĩ khác như Thành Lộc, Thanh Thủy, Hoàng Trinh và Bạch Long). Sau đó, tôi may mắn được các anh chị bên Ban Thiếu nhi "chấm" và mời làm MC cho chương trình Ngày chủ nhật của em trên HTV9. 

Từ năm 2000 đến nay, tôi hay được mời dẫn cho nhiều chương trình thiếu nhi của HTV và một số đài truyền hình như: Ai nhanh hơn? Name that toon, Đinh đoong... đinh đoong - nhịp điệu tuổi thơ... Tôi tốt nghiệp khóa học đạo diễn và được sân khấu Idecaf giao cho vai trò đạo diễn vở kịch Chuyện thần tiên xứ Phù Tang. Về vai trò diễn viên điện ảnh và truyền hình, tôi cũng có cơ hội được tham gia nhiều phim. Nổi bật nhất là Gia đình phép thuậtKhát vọng Thăng Long.

Có nhiều người nhận thấy rằng, ngày nay các bé thiếu nhi dường như không còn hứng thú với những chương trình dành cho lứa tuổi của các cháu nữa. Anh nghĩ sao về điều này?

Thật ra thì chúng ta ai cũng thấy là thời nay, các bé được tiếp cận với nhiều cái mới, cho nên không thể tránh khỏi việc suy nghĩ và sự phát triển trí não của các bé cũng cao hơn. Vậy nên các bé không còn thích thú khi xem hay nghe những tác phẩm đơn thuần quá cũ kỹ là điều tất nhiên. Quan trọng là những người trong nghề như chúng tôi phải biết sáng tạo để gây hứng thú cho các bé, nhưng sáng tạo làm sao để vẫn mang yếu tố giáo dục cao.

Đình Toàn - Ốc Thanh Vân - Đại Nghĩa trong chương trình Tiếu lâm tứ trụ nhí

Là một người có khả năng diễn các vai nữ rất “ngọt” và duyên, đặc biệt trong tác phẩm 12 bà mụ. Vậy anh nghĩ gì về tình trạng các bạn trẻ hiện nay đang lạm dụng việc giả nữ để gây cười?

Với tư cách là một diễn viên và đạo diễn, tôi nghĩ rằng vấn đề này đã gây ra nhiều tranh cãi vì các bạn diễn viên trẻ đang quá dễ dãi. Các bạn ấy giả gái không vì mục đích gì cả. Họ chỉ suy nghĩ rằng cứ giả gái ra sân khấu “uốn éo” là khán giả sẽ cười. Điều đó nhiều lúc khiến khán giả thấy phản cảm khi xem những hình ảnh như vậy. 

Tuy nhiên, không phải lúc nào giả gái cũng phản cảm nếu đúng trường hợp, đúng nhân vật. Bởi lẽ có những kịch bản và thể loại bắt buộc người diễn viên nam phải hóa thân thành vai nữ. Nếu như vai giả gái “sạch” sẽ giúp người xem cuốn hút hơn và tôn thêm giá trị nghệ thuật của tác phẩm.

Đình Toàn trong vai diễn giả nữ

Gần đây tôi được biết là anh đang tham gia sitcom “Tiệm tóc tình yêu”. Anh có thể chia sẻ đôi chút về vai diễn lần này không?

Trong sitcom Tiệm tóc tình yêu, tôi được chọn vào vai Minh Khôi, là chủ tiệm tóc Hoài Xuân, còn độc thân, sống cùng chị ruột là Khánh đã ly hôn. Tiệm tóc này không chỉ là nơi các chị em làm đẹp mà còn là “trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình”. 

Vai diễn Minh Khôi là một vai diễn nhân hậu, tốt bụng nên anh trở thành chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ được nhiều người tin cậy. Sau quá trình giúp đỡ người khác, Minh Khôi bỗng nhiên được mọi người “giúp đỡ” lại trong vấn đề tìm kiếm nửa kia của mình vì họ nhận ra anh vẫn còn là người lẻ bóng. Bản thân tôi rất thích thông điệp mà bộ phim này muốn truyền tải, đó là hãy sống hết mình vì mọi người, vì khi người ta sống có ý nghĩa, chuyên tâm làm điều tốt thì dù có thể bị thiệt thòi trong một số việc, nhưng lòng tốt sẽ không vô ích mà sẽ được đền đáp, lan tỏa và nhân rộng.

Đình Toàn trong sitcom Tiệm tóc tình yêu đang phát sóng trên HTV7

Anh có lời nhắn nhủ gì gửi đến thế hệ đàn em của mình không?

Bản thân cũng có được kha khá kinh nghiệm trong nghề, tôi chỉ muốn nói với các em rằng đã là một diễn viên, điều quan trong là khi nhận được một vai diễn, người diễn viên phải có sự đầu tư và sáng tạo để mang đến tác phẩm hay trọn vẹn và nhiều ý nghĩa chứ không nên quá tập trung vào tạo chiêu trò, điều dễ khiến khán giả thấy phản cảm.

Cảm ơn Đình Toàn vì cuộc trò chuyện hôm nay. Chúc anh sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

Song Anh