Nỗi cô đơn của cô bé không có cha, sống một mình trong căn nhà cũ dột sau khi mẹ đột ngột qua đời khiến Lâm Vỹ Dạ và Hà Thu khóc nghẹn, anh tài Thiên Minh cũng bày tỏ sự cảm phục trước nghị lực của em.

Em Trương Thị Như Ý
Em Trương Thị Như Ý (2011) đang là học sinh lớp 8, trường THCS Ngô Quyền, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Từ nhỏ Như Ý đã không biết cha mình là ai, em lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc của mẹ.
Số phận trớ trêu đã cướp đi mẹ em, chỗ dựa duy nhất cũng là em yêu quý nhất. Trước đó, mẹ của Như Ý bị tai biến nằm một chỗ suốt hơn ba tháng, phải đặt ống thở để duy trì sự sống. Đến tháng 12/2024, bệnh tình chuyển nặng, mẹ em bị vỡ mạch máu não rồi qua đời. Lúc mẹ mất, Ý ngủ cùng mẹ nhưng em không hay biết gì, điều này luôn làm em day dứt.
Chuyện cô bé mồ côi sống một mình trong căn nhà cũ
Trước khi mất, mẹ Như Ý làm nhiều công việc tự do như: làm nấm, làm cá, bán rau... Ngoài giờ học, em cũng thường xuyên phụ giúp mẹ làm việc. Cuộc sống ngày trước dù thiếu thốn nhưng luôn có mẹ bên cạnh chính là niềm vui của Như Ý.
Giờ đây em gần như bơ vơ khi thiếu cả tình cảm của cha lẫn tình yêu thương của mẹ. Sau khi mẹ mất, Như Ý sống một mình trong căn nhà cũ. Dì ruột muốn đón Như Ý về ở cùng để chăm sóc nhưng em không đồng ý. Em muốn ở lại nhà lo hương khói cho mẹ, cũng không muốn rời xa nơi chứa đầy kỷ niệm của hai mẹ con.
Tuy nhiên, ngôi nhà của em xuống cấp nhiều chỗ, không gian ẩm thấp và thường bị dột khi trời mưa. Nhà cạnh mé sông, sàn nước bằng gỗ nơi em giặt đồ, rửa chén đã bị mục, vô cùng nguy hiểm. Song, với Như Ý, chỉ có ở nhà thì em mới cảm nhận được sự ấm áp của tình mẹ nên em không muốn rời xa, dù phải ở một mình.

Sau khi mẹ mất, Như Ý sống một mình trong căn nhà cũ
Thương cháu gái mồ côi, dì út của Như Ý sống bên cạnh nhà lo hết việc ăn uống cũng như phí sinh hoạt của em. Dì còn hai con nhỏ, dượng út đi làm vườn thuê nên thu nhập không cao. Dù vậy, dì dượng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ mặc Như Ý. Em cũng rất hiểu chuyện, thường xuyên giúp dì chăm em, lo việc nhà cũng như em thường ăn cơm ở nhà trước khi đi học để tiết kiệm tiền cho dì. Hiện Như Ý bị cận thị một độ nhưng chưa đủ tiền cắt kính. Muôn vàn khó khăn nhưng Ý vẫn là học sinh giỏi, đại diện trường thi học sinh giỏi môn Công nghệ cấp Quận và đã đạt giải. Như Ý buồn vì mẹ mất nhưng vẫn luôn giữ suy nghĩ tích cực rằng, mình vẫn may mắn khi được mọi người xung quanh yêu thương, động viên.
"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Thiên Bình - Trúc Quỳnh