Anh chàng võ sư và chuyện tình “thần tốc” khiến khán giả bất ngờ

Tình yêu của cặp đôi Nguyễn Châu Đắc Tú (35 tuổi - kinh doanh) và Trần Thị Kim Liên (32 tuổi - nội trợ) là một câu chuyện tình “thần tốc” khiến khán giả bất ngờ.

Vợ chồng anh Đắc Tú - Kim Liên

Cả hai quen nhau qua lời giới thiệu của họ hàng và chỉ sau 4 tháng chạm mặt, anh chị đã về “chung một nhà” và có cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm cùng 4 người con xinh xắn.

Ngay khi vừa nhìn thấy chị Liên, anh Tú đã “yêu” chị ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi chị là một cô gái đẹp, với nước da trắng, mắt sáng, nụ cười có răng khểnh duyên dáng. Còn chị Liên lại chẳng mấy thiện cảm với anh bởi dáng vẻ quá thư sinh, yếu ớt, trong khi đó “gu” của chị phải là thanh niên cao to, vạm vỡ, dân bóng đá, bóng chuyền.

Vì bị chê, anh Tú quyết tâm học võ để “phòng khi vợ cầm chổi đuổi đánh còn... chạy kịp”. Mặc dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn chinh phục chị bằng sự chu đáo, yêu thương. Sau vài lần gặp gỡ, chị cảm động vì thấy anh luôn quan tâm, chăm sóc, luôn dành những điều tốt nhất cho mình.

Chị Liên từng thất vọng khi nhìn thấy chồng bởi ngoại hình khá thư sinh, yếu đuối

Thêm một lý do mà chị Liên bằng lòng yêu và cưới anh Tú bởi chị thấy cuộc sống của bố mẹ chồng rất hạnh phúc, khiến chị ngưỡng mộ nên muốn trở thành thành viên trong gia đình anh ngay lần đầu gặp gỡ. Yêu nhau được 4 tháng và quyết định tiến đến hôn nhân nhanh chóng khiến cả hai chưa có thời gian nghĩ đến chuyện thân mật. Chỉ sau khi đám hỏi xong, thì anh Tú mới được “va chạm nhẹ” và ôm hôn người yêu.

Kết hôn 14 năm và đã là mẹ của 4 người con thế nhưng, chị Liên vẫn nhớ như in đêm “tân hôn” khá đặc biệt mà chồng mình dày công chuẩn bị. “Anh Tú lãng mạn lắm, như trong phim vậy... Khi bước vào trong phòng, em khá bất ngờ thốt lên: đẹp quá… mà chẳng biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào. Rồi anh ấy cầu hôn em ngay trong đêm tân hôn”, chị Kim Liên nở nụ cười hạnh phúc kể lại.

Tâm sự về chuyện con cái, chị Liên cho biết khoảng thời gian 2 tháng sau khi cưới, chị có thai con đầu nhưng không giữ được. Khi đó, chị khá sốc và đau khổ nên mỗi đêm cứ khóc suốt, lại thường giục chồng bỏ chị đi cưới người khác sinh con vì “em hư quá, có con cũng không giữ được”. Hai năm sau, chị mới tiếp tục có thai và sinh bé được 9 tháng thì lại có tiếp bé nữa. Chị hài hước khi đùa rằng “mới có mầm non, cấp 1, cấp 2, cấp 3 giờ còn thiếu một đứa con đại học nữa” làm cả trường quay bật cười nghiêng ngả.

Nhưng chỉ sau mấy tháng tiếp xúc, chị Liên đã “mê” luôn đối phương 

Nghe những lời chia sẻ, MC Quốc Thuận đã “té ghế” thán phục độ trẻ trung từ ngoại hình đến tính cách của hai vợ chồng. Nghệ sĩ Hồng Vân nhận xét hai vợ chồng cưới nhau được 14 năm nhưng nhìn vẫn giống như vợ chồng son, từ ánh mắt đến cử chỉ dành cho nhau đều ngọt ngào.

Chị Liên cho biết, chồng mình rất ít tật xấu, anh chỉ có tật hơi mê game và thỉnh thoảng lớn tiếng với con, nhưng “trong mắt em, anh ấy bây giờ là hoàn hảo lắm rồi”. Riêng anh Tú lại “bóc mẽ” vợ mình có tật xấu ăn, xấu ngủ, nhưng trong mắt anh thì chị lại khá chu toàn trong việc làm vợ, làm mẹ khiến nghệ sĩ Hồng Vân phải thốt lên: “Mười mấy năm ở với nhau mà tật xấu chỉ có xíu xiu. Nói chuyện với nhau thì ngọt ngào như vợ chồng mới cưới. Vậy là quá hoàn hảo rồi”.

Vợ chồng anh Đào Quốc Thịnh và chị Trần Thị Ngọc Hải đến từ Đồng Nai

Chị Trần Thị Ngọc Hải (30 tuổi) được người bạn thân giới thiệu bạn của mình là anh Đào Quốc Thịnh (31 tuổi) cùng làm chung một công ty. Chị Hải cũng nghe phong phanh anh Thịnh tham gia cuộc thi nam thanh lịch trong công ty nên khá tò mò. Khi vừa nhìn thấy một chàng thanh niên với ngoại hình cao ráo, nước da trắng thì chị Hải gần như “đồng ý ngay”. Còn anh Thịnh cũng như “trúng tiếng sét ái tình” khi vừa trông thấy chị Hải. Quyết định thông qua người bạn mai mối tìm hiểu thêm về chị bằng những buổi hẹn đi uống cà phê.

Vô tình buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai lại đúng vào ngày Valentine, anh Hải đã tạo bất ngờ cho bạn gái bằng một bài hát và một bó hoa đỏ thắm. Chính sự bất ngờ này làm cho chị Hải “đổ gục” và 3 năm sau họ chính thức tiến tới hôn nhân. Về làm dâu nhà anh Thịnh, chị Hải cũng có lúc nảy sinh mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bởi có lúc, chồng vô tâm khi chưa chia sẻ việc nhà cùng chị, lại hay bỏ vợ ở nhà mà đi chơi một mình khiến hụt hẫng.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu cùng sự vô tư của chồng khiến cho gia đình nhỏ của anh chị đã có những sóng gió tưởng chừng như không thể giải quyết được

Anh Thịnh vội giải thích: vì là một người đam mê thể thao nên thường xuyên rủ bạn bè đi đánh bóng chuyền, hoặc ngồi tán gẫu cà phê chứ không hề có ý nghĩ bỏ bê khiến vợ phải buồn. Nghệ sĩ Hồng Vân giải thích: chính những sự vô tư của chồng dẫn đến mâu thuẫn nảy sinh khiến gia đình chồng chưa hài lòng. 

Đỉnh điểm phát sinh khi chị Hải mang thai và sinh em bé, sau đó chị trở về nhà mẹ ruột để được chăm sóc. Mãi đến khi bé được 2 tuổi, cả hai vợ chồng mới ngồi lại trò chuyện cùng nhau và quyết định ra ở riêng.

Nghệ sĩ Hồng Vân khuyên cả hai anh chị nên giải tỏa khúc mắc giữa hai gia đình vì nếu sự hiểu lầm kéo dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh chị. Nghệ sĩ Hồng Vân cũng mong hai bên gia đình hãy mở lòng hơn để cho cuộc sống của con mình được hạnh phúc nhiều hơn.

Chương trình "Vợ chồng son" dựa theo format của Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng vào lúc 22g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Thúy Hằng