Mái ấm gia đình Việt

Xót xa cảnh "gà trống nuôi con" của người đàn ông ở Ninh Thuận

Em Nguyễn Tuấn Đăng Khôi (2010) đang học trường THCS Trương Văn Ly, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Đăng Khôi hiện đang sống cùng cha và chị gái. Mẹ em đã mất do ung thư cách đây 11 năm. Khi đó em mới lên ba tuổi nên không có nhiều ký ức về mẹ.


Em Nguyễn Kim Quỳnh Như, chị gái của Đăng Khôi

Chị của Đăng Khôi là Nguyễn Kim Quỳnh Như (2008) đang học lớp 11, trường THPT Đặng Khiết Thanh. Mất mẹ từ nhỏ, Như luôn khát khao tình yêu thương từ mẹ. Mỗi lần thấy bạn bè có mẹ đưa đón đến trường, Như rất tủi thân.

Nhắc về mẹ, Quỳnh Như bật khóc nức nở. Em ước được một lần gặp mẹ trong mơ, được ôm và tâm sự với mẹ. Song, em cũng hiểu được hoàn cảnh của mình, hiểu được sự vất vả của cha nên dù buồn, em cũng chỉ giấu cho riêng mình chứ không dám chia sẻ cùng ai. 


Hai chị em Quỳnh Như mong muốn tương lai thành công để báo hiếu cha

Quỳnh Như tự biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và bảo ban, chăm sóc em trai, đỡ đần cha nhiều việc. Từ nhỏ, em đã ấp ủ ước mơ trở thành một chiến sĩ công an để bảo vệ mọi người, mong muốn tương lai thành công để báo hiếu cha.

Từ ngày vợ mất, anh Nguyễn Tấn Cường (1981) - cha của Đăng Khôi sống cảnh "gà trống nuôi con" vất vả trăm đường. Anh Cường không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đó nên thu nhập rất bấp bênh.

Những ngày anh được gọi đi chở nước bồn hay bốc cá ở cảng thì kiếm được khoảng 200.000 đồng/ngày. Ngoài ra, anh Cường còn nhận sửa đồ điện tử tại nhà để kiếm thêm chút thu nhập. 


Đăng Khôi chỉ cần có cha và chị hai bên cạnh

Ba cha con Đăng Khôi hiện đang sống trong căn nhà đơn sơ với vách lá cùng mái tôn đã cũ, không có nhà vệ sinh. Thương con, nhưng vì không có tiền nên anh Cường chỉ có thể dựng tạm tấm vách làm nhà vệ sinh, dù vậy, với cô bé Quỳnh Như vẫn là một sự bất tiện!

Đặc biệt vào những ngày trời mưa, nhà dột và bị mưa tạt khắp nơi, hai chị em phải chạy sang nhà nội gần đó để trú tạm. Không có bàn tay của người mẹ, người vợ chăm sóc nên bữa cơm của mấy cha con cũng rất đạm bạc. Lắm lúc không có gì ăn, cả nhà cùng ăn mì gói thay cơm.

Đăng Khôi nói: "Con ăn gì cũng được nhưng miễn sao con được ngồi ăn cùng cha và chị hai là được". Câu nói của cậu bé 15 tuổi khi đối diện với cuộc sống khó khăn, thiếu thốn khiến nhiều người xót xa. 

"Mái ấm gia đình Việt" - 20g20 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Thiên Bình - Hoàng Tân