Tập 9 tiếp tục với chủ đề “Cuộc sống hỗ trợ lẫn nhau” và các đội cũng bắt đầu bước vào những thử thách mới vô cùng độc đáo. Một trong số đó phải kể đến trò chơi tạt lon tuổi thơ nhưng bằng đạo cụ vô cùng đặc biệt mà các đội đã chọn trước đó.
Khi những đội khác đều có những vũ khí thuận lợi cho việc tạt lon, đội của Võ Tấn Phát sở hữu một trái banh bóng chuyền, một đạo cụ là kiếm giả dành cho Ogenus. Tưởng như đây lại là hai món khó nhất nhì để chơi trò này thì bất ngờ thay, ở ngay lượt đầu tiên, Võ Tấn Phát là người đã lăn được trái bóng trúng chính xác chiếc lon bằng cách không ai ngờ tới.

Các thành viên đều có dụng cụ tạt lon độc đáo
Ngay khi quả bóng lăn trúng chiếc lon, Võ Tấn Phát liền bị các đối thủ cùng nhau “hội đồng” bịt miệng để không kịp hô tên người mà mình muốn lấy tỏi. Trong những tích tắc cuối cùng, Võ Tấn Phát cũng đã kịp hô lên đội mình muốn lấy tỏi đó chính là Dương Lâm. Vốn dĩ số lượng tỏi của đội Diễm Lâm trước đó đã không còn nhiều, nay bị đội Võ Tấn Phát công khai "chiếm đoạt" trực tiếp khiến Dương Lâm không khỏi “uất hận”. Chính điều này càng làm Võ Tấn Phát thêm phần hả hê.

Võ Tấn Phát tạt trúng lon bằng quả bóng, một trong những thứ tưởng chừng khó nhất
Ở lượt chơi của đội mình, Dương Lâm và Captain Boy đều cố gắng hết sức để tạt trúng lon, giành cơ hội lấy tỏi từ đội khác. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười. Điều đặc biệt là ở trò chơi này, chỉ có mỗi Võ Tấn Phát là thành viên tạt trúng được lon, làm nên “kỳ tích” cũng như khiến đội Dương Lâm - Captain Boy đứng trên bờ vực “trắng tay”. "Nghèo còn mắc cái eo", Dương Lâm uất ức và chỉ còn biết giãy dụa trong tiếng cười của mọi người.

Quá uất hận, Dương Lâm liền hành hạ Võ Tấn Phát
Duy Dương