Vợ chồng son: Chuyện tình của thầy giáo khuyết tật làm lay động trái tim khán giả

“Đời anh khuyết tật tha hương/ Nếu em nguyện ý thì thương thật lòng/ Anh xin suốt kiếp làm chồng/ Yêu em chung thủy nguyện không đổi dời…”, đó là bài thơ mà thầy giáo Lâm mỗi ngày hay đọc cho vợ nghe.

Vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Lâm và Nguyễn Thị Minh Thơ

Chia sẻ câu chuyện tình yêu đầy cảm động của mình, thầy giáo Nguyễn Văn Lâm (35 tuổi) cho biết: cách đây 10 năm, anh bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương cột sống và bị liệt hoàn toàn. Bản thân phải dùng cùi chỏ của ngón tay để đánh máy chữ, điều khiển chuột. Mọi sinh hoạt thường ngày như ăn uống, vệ sinh đều phải có người ẵm bồng, hỗ trợ. Nhưng với tinh thần tự tin, anh Lâm vẫn là một thầy giáo tin học có năng lực để dạy học trò và ngày ngày anh vẫn đánh máy sáng tác nhiều bài thơ hay, ý nghĩa.

Thông qua mạng xã hội, anh Lâm quen biết và kết bạn với vợ là chị Nguyễn Thị Minh Thơ (34 tuổi) khi khám phá ra chị có cùng chung niềm yêu thích văn thơ. Trò chuyện, giao tiếp qua mạng, cả hai anh chị đều cảm mến nhau nên khi chị Thơ ngỏ lời muốn gặp mặt anh liền đồng ý.

“Hẹn gặp nhau lúc 8 giờ mà tôi đợi đến 11 giờ chưa thấy đâu. Tôi điều khiển xe lăn ra đầu ngõ đứng. Một lúc thì điện thoại rớt hỏng, tôi mở máy tính để chờ nhắn tin của Thơ mà lúc sau cũng hỏng nốt. Tôi đã nhủ thầm phải chăng đây là “khắc tinh” của đời mình, nhưng hóa ra lại là “cứu tinh”, anh Lâm kể lại.

Rồi cũng từ đó, hai anh chị đã làm bạn với nhau rất tâm đầu ý hợp. Cơ hội đã đến khi anh thấy chị Thơ mệt mỏi vì chịu áp lực trong công việc, đang có ý định muốn thay đổi. Anh liền “dụ dỗ” chị chuyển về chỗ mình làm.

“Em thấy sinh hoạt của anh rất là khó khăn nên rất thương. Lúc đầu mọi việc sinh hoạt của anh ấy có đứa em phụ, nhưng khi đứa em trở về quê, anh ấy chỉ có mình em là gần nhất. Em được hướng dẫn phải chăm sóc thế này, thế kia và làm quen dần dần, sau đó em tắm rửa, chăm sóc ảnh luôn”, chị Thơ chia sẻ.

Có nhiều lúc thầy giáo Lâm bật cười khi nhớ lại lần đầu chính thức gặp vợ

“Lần đầu tiên mà Thơ giúp, tôi rất là ngại. Bởi vì hôm đó đứa em về quê, tôi và Thơ đang nói chuyện thì tôi bị “đau bụng” nhưng mắc cỡ nên chỉ nhỏ nhẹ nói Thơ ra về. Là người tâm lý nên Thơ tinh ý nhận ra, cô ấy cứ nhắn tin hỏi tôi có sao không. Cuối cùng, cực chẳng đã tôi đành gọi Thơ sang nhờ giúp. Thật không ngờ, cô ấy đã bồng tôi vô toilet, thay giặt, lau rửa cho tôi toàn bộ”, nhắc đến anh Lâm vẫn còn thấy cảm giác e ngại như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua.

Đó cũng chính là một thử thách ngầm để anh Lâm xem chị Thơ liệu có thể chịu đựng được những vất vả, khó khăn khi chung sống với người bại liệt như anh hay không. Nhưng thật không ngờ, chị đã hoàn thành rất xuất sắc, không nề hà, không hề ghét bỏ khiến điều đó làm anh rất cảm động.

Những lời tâm sự của thầy Lâm về chuyện tình yêu của bản thân khiến cả khán phòng lắng lại

Sau đêm hôm đó, anh Lâm đã sáng tác một bài thơ rất dài để tỏ tình với chị Thơ và được chị gật đầu đồng ý sau khi đáp lại bằng một bài thơ vô cùng cảm động. Yêu nhau, lãng mạn là thế nhưng vẫn “lật mặt” nhau mỗi khi có cơ hội. Anh Lâm “khui tật xấu” của vợ hay nhõng nhẽo mỗi buổi sáng thức dậy đều “hôn” chồng và đòi chồng hôn lại. Thậm chí, có lúc anh đang bận làm việc cũng ghé vào bắt anh hôn đi hôn lại… đến mức anh phát cáu. Ngoài ra, anh còn cho biết vợ mình rất lười tập thể dục. Anh cũng thấy xót ruột mỗi khi thấy vợ phải bồng anh lên xuống và sợ ảnh hưởng đến sống lưng nên anh mong muốn vợ mình chịu khó tập thể dục để nâng cao sức khỏe.

Còn chị Thơ cho biết, vì thấy thương chồng phải ngồi xe lăn nhiều hay đau đớn, mỗi đêm ngủ cũng đau nên nhiều lúc tâm trạng anh không tốt hay cáu gắt nhưng chị hiểu điều đó nên thông cảm, chịu đựng được.

Vợ chồng anh Nguyễn Thế Mạnh và chị Hà Tuấn My

Còn câu chuyện mà anh Nguyễn Thế Mạnh (31 tuổi – chủ salon tóc) và chị Hà Tuấn My (30 tuổi – kinh doanh quần áo) lại mang đến cho chương trình câu chuyện tình yêu “thần tốc” của cặp đôi này.

Cả hai gặp nhau thông qua mạng Facebook khi chị My vừa chia tay mối tình đã gắn bó 4 năm nên đăng một trạng thái buồn. Sau đó, chị xin được vô nhóm độc thân và kết bạn với nhiều người trong nhóm. Còn khi đó, anh Mạnh cũng đang “thất tình” nên cũng lướt facebook để tìm bạn cho vui. Thấy hình đại diện của chị My khá hay nên anh nhắn tin với nội dung khá ngắn: “Số điện thoại của anh đây, gọi cho anh nhé...”.

Mặc dù có ấn tượng khá tốt với chàng trai này nhưng nhìn thấy tin nhắn khá ngắn ngủi, chị My mất hứng nên không quan tâm đến nữa. Chị cũng không hề nhắn lại nhưng vài ngày sau thấy anh Mạnh “lân la” làm quen. Nhưng chỉ sau vào lần trò chuyện online, cả hai tự nhiên không thấy liên hệ nữa.

Chị My bối rối vì hình ảnh ngoài đời khác xa với trên mạng xã hội của anh Mạnh

Gặp mặt nhau ngoài đời thực thì anh Mạnh vô cùng thích cô gái điệu đà Hà My, còn riêng chị My lại thấy anh Mạnh là một người “gian gian” bởi hình đại diện là một anh chàng bảnh bao còn ở ngoài thì lại khiến chị “tuột hứng” khi nhìn thấy một anh chàng đầu trọc.

“Anh ơi, anh có thương em không? Nếu thương thì anh cưới em nha”, chị My hỏi và được anh Mạnh gật đầu đồng ý với câu nói: “Lời nói không phải tờ giấy đâu em, muốn xé là xé” và sau đó anh mời bố mẹ đến nhà chị My nói chuyện đám cưới. 

Thế là chỉ sau 3 lần gặp, 2 tháng sau đó ăn hỏi và chỉ ít lâu sau thì đám cưới. Kết hôn được 8 năm và có 3 người con thế nhưng cả hai cũng đã trải qua nhiều sóng gió khiến hai vợ chồng từng ly thân 3 lần. “Khi đó vợ chồng em còn quá trẻ, cưới xong em có bầu, sinh con luôn nên chỉ có chồng đi làm ở cửa hàng điện thoại với đồng lương ít ỏi dẫn đến vợ chồng phát sinh mâu thuẫn”. 

Mâu thuẫn nảy sinh khi cả hai vợ chồng tuổi còn trẻ, lại chưa có thời gian tìm hiểu nhau nhiều

Hiện nay, hai vợ chồng đã ổn định, có sự nghiệp, có kinh tế, tuy nhiên anh Mạnh cũng phàn nàn vợ hay cáu giận, “mắng chồng” và lười nấu ăn. “Em không thích nấu ăn vì thấy mất thời gian, em thích dành thời gian đó để kiếm tiền hơn. Thế nhưng, đợt dịch Covid-19 vừa qua, em có khách hàng cũng thân hay đến chơi, thấy nhà không nấu ăn, cô ấy tình nguyện nấu, chồng em thích gì là cô ấy nấu. Hôm sinh nhật em, cô ấy nấu một mâm thịnh soạn, chồng em mắt sáng rực hạnh phúc. Thế là em chột dạ, em thấy thế này không được. Do đó, em bắt tay vào học nấu ăn và bây giờ nấu khá ngon. Bây giờ muốn ăn gì là không bao giờ đi ra ngoài luôn”, chị My kể lại.

Chương trình "Vợ chồng son" dựa theo format của Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng vào lúc 22g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Thúy Hằng