Trương Minh Ân "phải lòng" Văn Vịnh San trong “Chỉ vì được gặp em”

Trước khi Văn Vịnh San trở thành “vợ người ta” thì trong “Chỉ vì được gặp em”, người đẹp vẫn còn cơ hội "yêu" Trương Minh Ân. Ngoài ra, đây cũng là bộ phim kể về niềm đam mê, nhiệt huyết của các bạn trẻ muốn phát triển ngành trang sức truyền thống.


“Chỉ vì được gặp em” kể về tình yêu và hoài bão của một nhóm bạn trẻ đối với ngành trang sức truyền thống

Là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và năng động, Cao Khiết (do Văn Vịnh San đảm nhận) luôn mơ ước trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Để thực hiện giấc mơ của mình, cô đã xin vào làm việc tại một công ty mỏ khoáng ở Nam Mỹ. 

Tại đây, Cao Khiết gặp Vu Trực (do Trương Minh Ân đảm nhận) - người thừa kế của Tập đoàn trang sức Nhuế Hoa. Trải qua khoảng thời gian ở bên nhau, cô dần dần dành tình cảm sâu đậm cho “cậu ấm” Vu Trực.

Ở Nam Mỹ, sự nghiệp của Cao Khiết không thuận buồm xuôi gió nên cô quyết định về nước. Sau đó, người đẹp đã gia nhập tập đoàn Nhuế Hoa bởi đây là nơi giúp cô tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình.

Tại thị trường Trung Quốc, Nhuế Hoa từng là thương hiệu nổi tiếng trong ngành công nghiệp trang sức truyền thống. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt từ những thương hiệu trang sức theo phong cách phương Tây đã hút một lượng khách hàng không nhỏ, khiến việc kinh doanh của Nhuế Hoa ngày càng suy giảm. 


Trong "Chỉ vì được gặp em", Trương Minh Ân "phải lòng" Văn Vịnh San

Vì vậy, người nhận trọng trách đưa công ty trở lại thời hoàng kim rực rỡ trước đây không ai khác ngoài Vu Trực. Để làm được điều đó, anh đã có đột phá mới khi quyết định phá vỡ nét truyền thống, chỉ tập trung vào việc thiết kế và tạo ra những trang sức mang phong cách Tây phương. 

Còn về Cao Khiết, sau khi gia nhập Nhuế Hoa, cô dần khám phá và trở nên mê mẩn vẻ đẹp tinh xảo của những món trang sức thủ công mang đậm nét truyền thống. Từ đó, Cao Khiết bắt đầu tạo ra các thiết kế mang phong cách giao thoa giữa hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.

Công việc đang ngày càng tiến triển, tình yêu giữa Cao Khiết và Vu Trực cũng ngày một sâu đậm thì bất ngờ, họ buộc phải chia tay trong tiếc nuối. Tất cả đều do  sự tác động của Mục Tử Vân - mẹ kế của Vu Trực, đồng thời là dì họ của Cao Khiết. Mặc dù, Mục Tử Vân rất yêu thương Cao Khiết và luôn mong cháu gái có được hạnh phúc, nhưng vì cô đang muốn thâu tóm tập đoàn Nhuế Hoa nên đã chia rẽ tình yêu này.


Mã Nhã Thư vai Mục Tử Vân, người luôn muốn thâu tóm tập đoàn Nhuế Hoa

Sau khi Mục Tử Vân trở thành chủ tịch tập đoàn Nhuế Hoa, thay vì bỏ cuộc, Vu Trực quyết định tạo lập thương hiệu mới. Còn Cao Khiết, sau khi giành chiến thắng trong cuộc thi thiết kế trang sức quốc tế, cô quay về gia nhập công ty mới của Vu Trực. Với lý tưởng hồi sinh trang sức thủ công truyền thống, tái lập thương hiệu Nhuế Hoa, hai người đã cùng nhau vượt qua thử thách và thực hiện hoài bão của mình.

Văn Vịnh San hào hứng với vai Cao Khiết

Không chỉ thể hiện tuýp phụ nữ độc lập, kiên cường, dám yêu dám hận, Văn Vịnh San còn phải làm tròn vai của Cao Khiết Văn, một nhà thiết kế trang sức tài năng. Đây quả thực là một thách thức nhưng cũng đem lại cho cô nàng nhiều điều thú vị. 

Vì muốn thể hiện đúng tinh thần hiểu biết của Cao Khiết về trang sức, Văn Vịnh San đã cố gắng dành thời gian tìm hiểu những gì liên quan đến lĩnh vực này. Thậm chí, cô còn theo học hỏi từ các bậc thầy làm trang sức. 

Văn Vịnh San đảm nhận vai Cao Khiết, một nhà thiết kế trẻ, năng động và nhiệt huyết

Người đẹp chia sẻ: “Tham gia bộ phim này, tôi được tiếp nhận nhiều kiến thức về ngành trang sức. Trong quá trình theo các sư phụ học hỏi, tôi mới phát hiện rằng, thiết kế trang sức là một việc vô cùng thú vị và không phải ai cũng có thể làm tốt”.

Ngoài ra, đến với Chỉ vì được gặp em, Văn Vịnh San còn có “mối tình lãng mạn” với người thừa kế duy nhất của tập đoàn trang sức nổi tiếng Vu Trực do Trương Minh Ân thủ vai. Trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên thừa nhận: “Khi theo dõi, khán giả sẽ thấy có một cảnh quay rất lãng mạn của Cao Khiết và Vu Trực. Đây cũng là bộ phim tình cảm nhất mà tôi từng tham gia nên cảm thấy rất thích và có phần hơi lo lắng”.

Trương Minh Ân hết mình công việc

Đến với vai công tử Vu Trực, Trương Minh Ân cho rằng đây là nhân vật mang tính thử thách. Khác với hình ảnh chàng trai chậm chạp trong chuyện tình yêu mà họ Trương từng thể hiện trên màn ảnh trước đó, vai diễn Vu Trực là người nhanh nhẹn, hoạt bát và vui vẻ. 


Trương Minh Ân đảm nhận vai Vu Trực, thiếu gia tập đoàn trang sức Nhuế Hoa

Để hoàn thành tốt vai diễn, Trương Minh Ân đã bỏ không ít công sức để nghiên cứu tâm lý nhân vật. Ngoài ra, trong quá trình quay, anh không ngừng học hỏi từ các bậc tiền bối, đồng thời nghiên cứu kỹ lưỡng kịch bản. Cũng như cô bạn diễn Văn Vịnh San, “cậu ấm” này cũng “tầm sư” về ngành trang sức. Bởi anh luôn mong muốn, mỗi phân đoạn, mỗi góc quay, mình đều thể hiện tốt nhất.

Chỉ vì được gặp em có bối cảnh được đạo diễn và ê-kíp sản xuất lựa chọn ở Trung Quốc và Thái Lan. Trong những ngày bấm máy tại Trung Quốc, chân của Trương Minh Ân bị thương nghiêm trọng. Thay vì nghỉ ngơi, anh chàng này vẫn tiếp tục cố gắng hoàn thành các cảnh quay của mình.

Mặt khác, Trương Minh Ân còn luôn tự trách bản thân không biết cẩn thận để mình bị thương làm ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim. Với tinh thần làm việc hết mình, nhiệt huyết và trách nhiệm, những cảnh quay sau đó tại Thái Lan cũng đã được nam diễn viên này hoàn thành một cách trọn vẹn. Thái độ tôn trọng nghề cùng tinh thần chuyên nghiệp của Trương Minh Ân đã được đạo diễn cùng diễn viên trong đoàn hết lời khen ngợi.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Chỉ vì được gặp em” dài 60 tập của đạo diễn Vương Tử Minh được phát sóng vào lúc 17g thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, từ ngày 30/8 trên kênh HTV7. 
Hoàng Minh