“Tiên Hắc Ám”: Khi những mặc định về cổ tích được đảo ngược

“Công chúa ngủ trong rừng” vốn là một câu chuyện cổ tích quen thuộc với chúng ta, trong đó hình ảnh bà tiên hắc ám hiện lên thật đen tối và độc ác. Thế nhưng, sự thật là thế nào nếu quá khứ của bà tiên này được lật lại từ ngọn nguồn?

Poster phim Tiên Hắc Ám

Đa số chúng ta đều có tuổi thơ được gắn với những câu chuyện cổ tích huyền ảo do người lớn kể. Chúng trở thành một phần không thể nào thay thế trong hành trình trưởng thành của con người của mọi nền văn hóa trên thế giới. Và các câu chuyện cổ tích được bắt đầu với những chi tiết giống nhau: Ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc xa xôi nọ, có những người tốt bị áp bức bởi những kẻ xấu xa. Rồi những người tốt phải chiến đấu, trải qua gian nan và chiến thắng cái ác. Những kẻ xấu từ đầu đến cuối cũng vẫn sẽ luôn là kẻ xấu, và sẽ luôn bị tiêu diệt.

Mặc dù cũng là một câu truyện cổ tích, phiên bản Tiên Hắc Ám (Maleficent) mới nhất của hãng Disney đã đi theo một hướng khác. Phim kể lại câu truyện Nàng công chúa ngủ trong rừng (Sleeping Beauty) dưới góc nhìn của nhân vật bấy lâu nay được coi là ác nhân: phù thủy Maleficent.

Câu chuyện bắt đầu ở một miền đất xa xôi nọ, nơi có hai vương quốc, một của loài người, một của những sinh vật thần tiên mang tên The Moors. Vương quốc của loài người luôn đố kị với sự trù phú của vương quốc thần tiên. Con người liên tiếp gây nên những cuộc chiến tranh gây hấn nhưng đều vô hiệu trước sức mạnh ma thuật của The Moors. Thuộc về hai nơi đối nghịch nhưng đôi trẻ Maleficent và Stefan lại phải lòng nhau, tình cảm giữa một nàng tiên và chàng nông dân đến rất tự nhiên, trong sáng.

Nữ minh tinh Angelina Jolie trong vai Maleficent

Thời gian trôi đi, tình cảm của Maleficent vẫn như xưa nhưng Stefan dần thay đổi. Những tính xấu của loài người trong anh lớn dần theo năm tháng: lòng tham, ích kỉ… Anh dần quên cô và đi tìm danh vọng cho mình. Sau một cuộc chiến thất bại nhằm vào Moors, trong cơn hấp hối, đức vua đã ra lệnh là ai giết được Maleficent thì ông sẽ gả công chúa. Phần Stefan, do lòng tham mà trở thành người bội bạc và đi tìm giết Maleficent. Mờ mắt vì quyền lực, Stefan đã tìm tới nơi ở của Maleficent và quyết định ra tay. Nhưng vì không nỡ lòng, Stefan chỉ lấy đi đôi cánh của cô và đem về làm vật làm tin chứng tỏ với vua, để lại Maleficent trong đau khổ và hận thù. Maleficent xuất hiện trong lễ rửa tội của Aurora, con gái Stefan và công chúa và xiết lời nguyền lên cô bé. 

Điều đầu tiên cần phải nói tới, Maleficent không phải là câu chuyện về Công chúa ngủ trong rừng. Nhân vật chính của phim chính là nàng tiên Maleficent và hành trình từ một cô gái ngây thơ, trong sáng trở thành một kẻ lòng đầy thù hận vì bị phụ bạc.

Maleficient mất đi đôi cánh và mang đầy lòng thù hận

Vào vai Maleficent là nữ minh tinh Angelina Jolie. Xứng đáng với tên tuổi được khán giả và báo chí ca ngợi bấy lâu nay, Angelina đã có một vai diễn rất xuất sắc. Với một tạo hình rất kì quái nhưng không kém phần cuốn hút, cô luôn là tâm điểm của mỗi cảnh quay mình xuất hiện. Từng được 2 lần đề cử Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và một lần giành tượng vàng và dù đã rời màn bạc khá lâu, cô vẫn chứng tỏ phong độ không mai một của mình. Các con của Angelina cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim này. Con gái Vivienne sẽ xuất hiện trong vai công chúa Aurora lúc nhỏ và hai bé con khác của cô, con nuôi người Việt, Pax Thiên và Zahara cũng sẽ xuất hiện trong cảnh rửa tội ở hoàng cung đầu phim. Sự xuất hiện của hai nhóc này dù khá ngắn ngủi nhưng cũng đủ để bạn nhìn ra nếu tinh ý.

Phim còn có sự xuất hiện của nàng thơ Elle Fanning. Trong vai nàng công chúa xinh đẹp Aurora, cô nàng chính là mối dây liên kết đồng thời cũng là chìa khóa tháo gỡ nút thắt của Stefan và Maleficent. Tình mẫu tử giữa Maleficent và Aurora khác hẳn với nguyên bản cũng đem lại cái nhìn thích thú cho người xem.

 Elle Fanning lộng lẫy trong vai Aurora

Được đạo diễn bởi Robert Stromberg, người đã giành hai tượng vàng Oscar cho việc chỉ đạo nghệ thuật với hai phim Avatar Alice ở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland), bộ phim có phần hình ảnh đẹp tuyệt vời. Vương quốc thần tiên hiện ra như trong bất kì giấc mơ nào của chúng ta về thế giới cổ tích: đẹp mơ mộng và huyền ảo. Đây sẽ là một trong những bộ phim rất xứng đáng để bạn ra rạp thưởng thức vì độ choáng ngợp về hình ảnh.

Một cảnh quay kì ảo trong phim

Tiên Hắc Ám có cách thể hiện thông điệp rất mới mẻ. Nó hướng cho người xem, đặc biệt là các bạn nhỏ có một cái nhìn thoáng và đa chiều hơn. Dù rằng thế giới này vẫn đầy rẫy những xấu xa, nhưng bất kì ai ban đầu cũng có tâm hồn hướng thiện. Và đúng như tinh thần của rất nhiều bộ phim hiện đại gần đây, không có ai tự nhiên trở thành một kẻ xấu xa cả. Mọi chuyện đều có lí do và ngọn ngành của nó.

Điểm trừ duy nhất của phim là việc có các nhân vật có tạo hình khá đáng sợ và gai góc, vì vậy một số cảnh có thể khiến các khán giả nhí phải khiếp sợ. Tuyến nhân vật phụ của phim cũng khá mờ nhạt trước diễn xuất của Angelina Jolie, nhưng ít nhất, họ cũng diễn khá tròn vai.

Đón xem bộ phim "Tiên Hắc Ám" (Maleficent) phát sóng lúc 20g chủ nhật (12/5) trên kênh FOX Movies thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Song Anh