"Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông": Khi nam chính bị các mỹ nhân "lấn át"

“Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông” là phần tiền truyện của "Bạch Tuyết và chàng thợ săn" năm 2012. Phần này khai thác chuyện tình lãng mạn nhưng éo le giữa Eric và Sara, đan xen vào đó là mối quan hệ chị em phức tạp giữa Freya và Ravenna.

“Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông” cho khán giả biết thêm về mối quan hệ giữa hai chị em Freya và Ravenna

Làm mới hoàn toàn so với nguyên tác

Thay vì bám sát theo nguyên tác, Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông (The Huntsman: Winter's war) được sáng tác hoàn toàn mới. Sự xuất hiện của cô em gái Freya của Nữ hoàng Ravenna khiến khán giả có phần bất ngờ. Bởi ở phần trước đó, câu chuyện vốn không hề đề cập đến sự tồn tại của Freya, mà chỉ nhắc đến người em trai sống từ nhỏ với Ravenna. 

Để bản thân là người xinh đẹp nhất, Nữ hoàng Ravenna đã giết chết con gái của Freya, đồng thời đổ tội cho vị hôn phu của cô. Chính sự bạo tàn của Ravenna đã vô tình đánh thức sức mạnh băng giá tiềm ẩn trong con người của em gái.

Mang theo những tổn thương, Freya xây dựng một vương quốc băng giá, nơi mà tình yêu là điều cấm kỵ. Freya còn bắt cóc hàng trăm nghìn đứa trẻ để nuôi nấng, đào tạo chúng thành một đội quân thiện chiến với tên gọi Thợ săn.

Sự bạo tàn của Ravenna vô tình đánh thức khả năng trong Freya 

Trải qua năm tháng tập luyện ở vương quốc băng giá, Eric và Sara trở thành các chiến binh giỏi nhất. Tình yêu chỉ là trò ngông cuồng, thể hiện sự yếu hèn của con người và cũng là điều mà Freya vô cùng căm ghét. Họ đã phạm phải luật cấm mà Nữ hoàng băng giá đã đặt ra. Vì vậy, tình yêu của Eric và Sara bị chia cắt.

Sau bảy năm, họ gặp lại nhau trong tình cảnh oái oăm. Họ vừa phải tìm cách tiêu diệt nữ hoàng băng giá, vừa mong hàn gắn tình cảm đã bị rạn nứt.

Điểm cộng – điểm trừ sau khi được làm mới

Tham vọng của nhà sản xuất ở phần phim này là khai thác chủ yếu câu chuyện tình lãng mạn nhưng éo le giữa Eric và Sara, đan xen vào đó là mối quan hệ chị em phức tạp giữa Freya và Ravenna. Vì vậy, nhiều người cho rằng, kịch bản của phần phim này thiếu sự hấp dẫn, có phần dài dòng, lê thê do không được bám sát với nguyên tác. 

Chuyện tình giữa Eric (do Chris Hemsworth đóng) và Sara (do Jessica Chastain đóng) mang đến cho người xem nhiều cảm xúc

Điển hình như sau khi phát hiện sự tàn độc và nhẫn tâm của người chị Ravenna, nỗi căm giận của Freya chưa được đẩy lên cao trào. Những màn so tài phép thuật được mong đợi nhất giữa hai Nữ hoàng lại diễn ra chóng vánh, nhạt nhòa và đơn giản 

Tuy Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông có nhiều điểm trừ ở phần kịch bản nhưng vẫn thu hút hàng triệu khán giả bởi rất nhiều điểm cộng khác. 

Đầu tiên phải kể đến là phần kỹ xảo và hiệu ứng hình ảnh đẹp mắt được thực hiện bởi đạo diễn Cedric Nicolas-Troyan, người từng nhận được đề cử Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc ở giải Oscar 2013. Vì vậy, ở những thước phim đầu, khán giả sẽ bị chinh phục bởi vẻ đẹp của một thế giới vương quyền lộng lẫy trong các tòa lâu đài cổ được dựng bằng vi tính.

Ngoài ra, người xem còn mãn nhãn với những màn phép màu hóa ra băng đá, dựng tường băng của Nữ hoàng Freya khi bà bị phụ tình. Hay các phân đoạn giao chiến giữa thợ săn và phù thủy thét ra những cây thép vàng đạt hiệu ứng thị giác mạnh mẽ nhờ kỹ xảo bắt mắt.

Emily Blunt đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh một Nữ hoàng băng giá vừa lạnh lùng vừa đáng thương 

Nếu ở phần đầu tiên, sự xuất hiện của Kristen Stewart với lối diễn xuất đơ cứng khiến người xem hơi thất vọng, thì ở phần tiếp theo, dàn sao hạng A chính là điểm cộng của thứ hai của bộ phim. Người hâm mộ thực sự háo hức khi biết nhà sản xuất đã bổ sung hai cái tên sở hữu thực lực là Jessica Chastain và Emily Blunt.

Trong phim, Emily Blunt đã thể hiện trọn vẹn hình ảnh của Freya, một Nữ hoàng băng giá đáng thương mang trong lòng nỗi đau phản bội và mất đi đứa con thân yêu, trở nên căm ghét loài người. Nhìn vào ánh mắt nhiều biểu cảm của ngôi sao này, người xem phần nào đồng cảm với những gì mà Freya đã phải trải qua. 

Còn nhân vật Sara của Jessica Chastain, cô không phải là một nữ hoàng, chỉ là một thợ săn được đào tạo bởi Freya. Cô đem lòng yêu Eric, một thợ săn trong đạo quân của Freya nên bị Nữ hoàng cấm cản. 

Tuy Jessica Chastain không được khoác lên người bộ trang phục lộng lẫy, không sở hữu quyền lực hay ma thuật, nhưng cô vẫn khiến người xem phải xuýt xoa vì sức thu hút đến từ tài năng diễn xuất của mình. Bởi người đẹp biết cách làm thế nào để nhân vật Sara trở nên dung dị nhưng mạnh mẽ, đôi lúc hơi nông nổi nhưng rất biết cách trân trọng tình yêu.

Sự trở lại của Charlize Theron vai Ravenna chính là điểm cộng của bộ phim 

Với phần phim này, sự trở lại của Charlize Theron vai Ravenna, chị gái của Nữ hoàng băng giá luôn là sự mong đợi của người hâm mộ. Trái với Freya, Ravenna là người hành động bất chấp tất cả. Nếu khán giả có thể thấy bên trong đôi mắt của Freya là một linh hồn yếu ớt, tội nghiệp, thì phía sau đôi mắt của Ravenna do Charlize Theron thủ diễn là cả một biển lửa hận thù đầy căm giận.

Hội đủ tài năng và nhan sắc, Charlize Theron đã khiến người xem cảm nhận rõ nét chân dung của một Nữ hoàng ác độc không từ thủ đoạn nào để giữ ngai bá chủ sắc đẹp và quyền lực. Để làm được điều đó, nhà sản xuất luôn cho rằng, nữ minh tinh này luôn là sự lựa chọn hoàn hảo.

Khi bộ phim Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông ra mắt, báo giới nhận định dường như đây là cuộc chiến giữa các mỹ nhân Emily Blunt, Charlize Theron và Jessica Chastain, bởi chính họ đã tạo thành một thỏi nam châm thu hút khán giả ngay từ những phút đầu tiên tác phẩm khởi quay. Thậm chí, sự xuất hiện của họ khiến cho nhiều người nói vui rằng, “thợ săn” Chris Hemsworth chỉ làm “nền” trong một bộ phim mà anh đóng chính.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông” được phát sóng vào lúc 16g20 ngày 16/8, 21g15 ngày 19/8 trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Châu Nguyễn