Gương mặt điện ảnh 2022

Tạ Lâm gây ấn tượng với vai kẻ sát nhân máu lạnh

Được đánh giá cao từ vòng đầu, Bảo Kha chưa đạt được kì vọng ở vòng hai; Tạ Lâm được công nhận là đối thủ nặng ký tại “Gương mặt điện ảnh” 2022; Nguyễn Trần Tự Do lấy nước mắt khán giả với kịch bản “Chuộc lại lỗi lầm”.

Đó là những diễn biến đặc sắc của "Gương mặt điện ảnh" tập 6. Chương trình - được phát sóng định kỳ lúc 21g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 - đã bước sang màn tranh tài thứ 2 của chủ đề “Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành”.

Với thử thách này, các thí sinh phải phô diễn khả năng diễn xuất linh hoạt, đảm nhận nhân vật với 2 mặt tính cách đối lập. Để giúp cho phần thi được hoàn thành tốt hơn, sẽ có bạn diễn tham gia hỗ trợ các thí sinh. Nhóm thi thứ hai với sự xuất hiện của Bảo Kha, Tạ Lâm và Nguyễn Trần Tự Do đã có những màn thể hiện ấn tượng ở vòng này.

Đánh giá và cho điểm các thí sinh trong chủ đề này gồm: Nhà sản xuất – Đạo diễn Lý Hải, Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh, Đạo diễn – NSƯT Nhâm Minh Hiền và Đạo diễn Lương Đình Dũng. 

Mở màn đầu tiên cho vòng thi tuần này là thí sinh duy nhất không cần bước vào phần thi thử thách ở vòng trước ¬- Bảo Kha. Tuần này, nam thí sinh tiếp tục vào một vai hai tính cách trái ngược trong kịch bản “Trái tim”.

Bảo Kha vào vai người chồng thương vợ nhưng nhu nhược, ngay cả khi biết vợ phản bội mình, anh cũng không nói được điều gì. Song vào khoảnh khắc muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, anh lại liều lĩnh giết người cướp trái tim để cứu vợ.

Dày dặn kinh nghiệm diễn xuất, Bảo Kha linh hoạt chuyển biến tâm lý nhân vật đa nhân cách, đặc biệt đôi mắt “biết nói”, rụt rè phút đầu nhưng lại “sòng sọc tia máu” khi biến hóa. Tất cả đã đưa khán giả đi qua đầy đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau.

Phần thi ấn tượng của Bảo Kha khiến NSƯT Nhâm Minh Hiền “đặt cọc” anh tham gia bộ phim truyền hình mới. Song, với hai giám khảo đã theo dõi Bảo Kha ngay từ vòng đầu, Lý Hải - Vũ Thành Vinh, phần thi của anh được đánh giá chưa thực sự “đã” bằng vòng thi trước. 

Theo sau Bảo Kha là sự xuất hiện của Tạ Lâm với tiết mục “Cuộc gọi”. Mọi tình tiết của câu chuyện đều bắt nguồn từ cuộc trò chuyện xuyên không qua điện thoại với một người trong “quá khứ”.

Nửa đầu tiểu phẩm, Tạ Lâm chỉ là một cô gái hiền lành, ngây thơ khi đối mặt với kẻ sát nhân. Cô run rẩy khi biết mẹ mình bị bắt, bất lực khi chỉ có thể van xin qua đầu dây điện thoại. 

Thế nhưng, ở nửa sau kịch bản, Tạ Lâm lại khiến người xem “nổi da gà” với ánh mắt lạnh lùng, nụ cười rợn người và sự hung tàn khi sát hại chính mẹ mình. Màn xoay chuyển tâm lý nhanh và quá đỗi mượt mà của cô khiến người xem phải rùng mình, đặc biệt là cú lật mặt đầy bất ngờ ở phút cuối.

Dù không được đánh giá cao ở vòng thi trước với chủ đề “Diễn xuất”, nhưng ở vòng thi này, Tạ Lâm đã lấy được cảm tình từ bộ tứ quyền lực. Cô được đánh giá cao ở cách dàn dựng câu chuyện, diễn xuất nội lực ở những phân đoạn cao trào.

So tài cuối cùng ở vòng thi tuần này là Nguyễn Trần Tự Do với kịch bản “Chuộc lại lỗi lầm”. Anh vào vai một chàng trai có tính cách cộc cằn, thô lỗ, sẵn sàng “1 sống 1 còn” với người dám xem thường mình. Thế nhưng, khi đối diện với người yêu, anh lại là một người dịu dàng, ấm áp.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nhưng Tự Do đã thể hiện được trọn vẹn vai diễn của mình. Khán giả xúc động trước nỗi đau xót của anh khi nhận ra việc mình đã làm, khoảnh khắc bất lực khi cảm thấy hoang mang trong từng bước mình đi…

Là một tay ngang bước vào sân chơi diễn xuất, Tự Do vẫn khắc họa được hình tượng nhân vật với hai bộ mặt, tính cách khác nhau.

Chỉ chưa đầy 20 phút cho một tiết mục nhưng bộ ba Bảo Kha, Tạ Lâm và Tự Do đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kết quả của phần thi sẽ được tiết lộ trong tập cuối cùng của chủ đề "Kỹ năng diễn xuất - Đối lập song hành".

Đón xem các tập tiếp theo hứa hẹn nhiều hấp dẫn của “Gương mặt điện ảnh” 2022 vào 21g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. 

Thiên Bình