Ra mắt Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của cố GS.TS Trần Hồng Quân

THANH TUYỀN - MINH KHOA - NGỌC THẠCH // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 11/7/2024, 22:00

(HTV) - Tại TP.HCM, Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam cùng gia đình của cố GS.TS Trần Hồng Quân đã ra mắt cuốn Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của cố Giáo sư.

Hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" của cố GS.TS Trần Hồng Quân

Giáo sư - Tiến sĩ Trần Hồng Quân, sinh năm 1937 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng trên quê hương miền Tây Nam Bộ. Trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác như Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó ban dân vận Trung ương, Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam, thầy vẫn luôn gắn bó, dành trọn tâm huyết, trí tuệ và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo nước nhà.

"Hôm nay, gần tới ngày giỗ đầu của Giáo sư Trần Hồng Quân, việc chúng ta ra mắt sách có ý nghĩa rất hay, nó như nén nhang lòng của tất cả chúng ta gửi đến đồng chí Giáo sư Trần Hồng Quân. Anh là con người đã leo lên con thuyền giáo dục, luôn luôn căng buồm, lộng gió để ra khơi. ở một con người hiền lành, nho nhã, nhìn cảm giác mềm yếu nhưng tư tưởng, tư duy ông luôn mạnh mẽ và đột phá." GS.TS Trình Quang Phú - Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam chia sẻ.

Giáo sư - Tiến sĩ Trình Quang Phú - Phó Chủ tịch Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam

Dù không muốn kể về đời mình, song nhờ sự động viên của người thân, đồng nghiệp nên thầy đã có những bài viết về tuổi thơ, gia đình, quê hương và quá trình công tác gian khổ.

Sau khi thầy từ trần, gia đình và Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam tổ chức tổng hợp, biên tập, in ấn để phát hành cuốn Hồi ký mang tên "Đã là thuyền phải ra khơi".

Hồi ký dài 477 trang, gồm 3 phần: Hồi ký - Đã là thuyền phải ra khơi, Tiếng lòng, Những bài nói và viết của GS.TS Trần Hồng Quân.

Phần 1 khái quát về cuộc đời đầy thăng trầm của cố giáo sư. Phần 2 là những bài thơ, bản nhạc đậm chất trữ tình do chính Cố Giáo sư sáng tác. Phần 3 gồm 21 bài viết và bài phát biểu xuyên suốt cuộc đời hoạt động giáo dục của cố Giáo sư, thể hiện tầm tư duy cấp tiến, đi trước thời đại của Nhà giáo tài đức. 

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng tuy GS.TS Trần Hồng Quân đã đi xa nhưng những công lao của thầy sẽ luôn được ghi nhớ. Và chắc chắn trong cuốn hồi ký "Đã là thuyền phải ra khơi" sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về thầy, về tình hình quê hương đất nước, ngành giáo dục trong những hoàn cảnh khác nhau, để chúng ta thêm tin yêu và quyết tâm hành động vì cái chung và vì cuộc sống tốt đẹp.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Từ 63 tỉnh, thành phố, hôm nay cả nước chính thức vẽ lại bản đồ hành chính với 34 đơn vị. Ranh giới, diện tích tự nhiên, quy mô dân số mỗi tỉnh, thành có những thay đổi khác biệt.
(HTV) - Ngày 11/6, khu vực trung tâm Los Angeles, bang California, Mỹ, thực thi lệnh giới nghiêm đêm thứ hai liên tiếp. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư cũng nổ ra tại nhiều thành phố khác khắp nước Mỹ.
(HTV) - Sáng 12/6, các tổ công tác do Thành ủy TP.HCM thành lập đã trực tiếp đến cơ sở tham gia vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại nhiều địa bàn trên toàn thành phố.
Ngay trong ngày đầu chấm thi tuyển sinh lớp 10, TP.HCM đã ghi nhận nhiều bài thi đạt điểm 9 trở lên và xuất hiện điểm 10 ở các môn Toán, Tiếng Anh. Phổ điểm nhìn chung khả quan, tập trung ở mức trung bình khá trở lên.
(HTV) - Sáng 12/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Cộng hòa Litva Gitanas Nauseda và phu nhân thăm chính thức Việt Nam.
(HTV) - Với tỷ lệ tán thành 96,44%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12/6/2025.
(HTV) - Ngày 11/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc đã hoàn tất, chờ ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phê duyệt.