"Quá nhanh và quá nguy hiểm 7": Tập phim đặc biệt dành cho người hâm mộ

“Họ không phải bạn bè. Họ chính là gia đình của tôi”. Những lời ngắn ngủi này đã khắc họa một cách rõ nét nhất nội dung của loạt phim “Quá nhanh và quá nguy hiểm” (Fast & Furious). Và tinh thần này tiếp tục được giữ vững trong phần 7 của bộ phim.

“Quá nhanh và quá nguy hiểm 7” là tập phim hoành tráng và mãn nhãn nhất dành tặng cho người hâm mộ

Tập phim đặc biệt dành tặng mọi người

Ở thời điểm 15 năm trước, không ai có thể ngờ rằng câu chuyện về những tay đua xe trên đường phố East L.A lại sẽ trở thành một trong những series phim hành động thành công nhất và được yêu thích nhất mọi thời đại. Và giờ đây, tiếp nối chuỗi thành công đó, Quá nhanh và quá nguy hiểm 7 (Fast & Furious 7) tiếp tục trở thành siêu phẩm xuất sắc nhất, hoành tráng nhất và mãn nhãn nhất trong cả loạt phim dành tặng cho người hâm mộ. 

Quá nhanh và quá nguy hiểm 7 lấy bối cảnh khoảng một năm sau khi băng nhóm của Dom và Brian nhận được sự tha bổng và quay trở về Mỹ. Nhưng những gì mà họ đối mặt, sự hòa nhập cộng đồng, cuộc sống tuân thủ pháp luật… không hề dễ dàng. Trong khi Dom đang cố gắng để có thể tái hợp với Letty, Brian phải vật lộn để làm quen với cuộc sống gia đình bên vợ và con trai của mình, còn cặp đôi Tej và Roman lại hưởng thụ cuộc sống tự do theo cách riêng.  

Bộ phim tiếp tục lấy đề tài gia đình làm trung tâm câu chuyện

Mọi người đều không biết tới nguy hiểm đang rình rập phía trước. Deckard Shaw đang ráo riết tìm kiếm Dom cùng nhóm của anh để báo thù cho cái chết của em trai ở phần phim trước. Để thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ thù, hi vọng duy nhất của cả nhóm là trở lại phía sau tay lái và thực hiện một nhiệm vụ cho chính phủ Mỹ. Đổi lại đó, họ có thể sử dụng thiết bị tối tân của chính phủ để tìm Deckard trước khi hắn tiếp tục kế hoạch mới. 

Tìm kiếm người giữ lửa

Ngay sau khi đạo diễn Justin Lin, người vốn đồng hành với loạt phim từ phần 3 tới phần 6 quyết định nói lời từ biệt, hai nhà sản xuất Moritz và Diesel cùng với tác giả kịch bản Morgan đã bắt tay vào tìm kiếm một gương mặt phù hợp để chỉ đạo thực hiện phần tiếp theo. Và đạo diễn người Australia - James Wan chính là lựa chọn cuối cùng. 

Đạo diễn James Wan là người tạo nên phần 7 trong loạt phim “Quá nhanh và quá nguy hiểm”

James Wan được biết tới là người đã mang lại “làn gió mới” cho dòng phim kinh dị, mà điển hình là Lưỡi cưa (Saw), Ám ảnh kinh hoàng (The conjuring) và Quỷ quyệt (Insidious). Khi nhận được lời đề nghị này, Wan cho biết ông đã sẵn sàng để đảm nhận cương vị này bởi bản thân cũng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của series. Ngoài ra, Wan cảm thấy thú vị khi được thử sức với một thể loại phim hoàn toàn khác biệt, đặc biệt khi đó là một series vô cùng hoành tráng và được rất nhiều người yêu thích. 

Những người hùng tái xuất

Quá nhanh và quá nguy hiểm 7 đã mở ra một chương mới trong hành trình của Dom và Brian khi họ nhận được lệnh tha bổng và trở về Los Angeles như những con người tự do. Việc thích nghi với cuộc sống mới hóa ra lại là cả một vấn đề hoàn toàn khác.  

Bên cạnh nội dung chính là cuộc báo thù của Deckard Shaw, phần 7 cũng đề cập tới chuyện tình giữa Dom và Letty. Theo người trong cuộc nhận định, tình yêu giữa Dom và Letty là thứ tình cảm mà ngày nay chúng ta ít được thấy. Đó là sự chung thủy hiếm có mà vốn chỉ còn được thấy trong những cuộc hôn nhân truyền thống. 

Nhân vật Mia vốn là sợi dây kết nối tình cảm giữa Dom và Brian. Mục tiêu của Dom luôn là bảo vệ cho em gái của mình. Mia là trái tim của gia đình Toretto, và là người luôn nỗ lực đảm bảo được sự bình an cho các thành viên.

Vin Diesel (trái) tiếp tục đảm nhận vai Dom, và Paul Walker đảm nhận vai Brian 

Roman Pearce là nhân vật khá thú vị. Anh là bạn thân thiết từ thuở thiếu thời của Brian. Roman luôn nhìn nhận mọi thứ một cách thực tế. Tất cả thành viên trong nhóm đều sẵn sàng làm những gì mà Dom yêu cầu nhưng cậu ấy thì khác. Tuy vậy, Roman sẽ không bao giờ để mọi người phải thất vọng.

Sự trở lại của nhân vật Tej Parker lần này khiến khán giả hào hứng khi anh góp mặt trong nhiều pha hành động. Và sự ganh đua giữa Tej và Roman, những màn “nhí nhố” của họ vẫn sẽ giúp tạo ra nhiều tiếng cười sảng khoái cho người xem. 

Một trong số những mối quan hệ phức tạp của Dom chính là chuyện tình cảm của anh ấy với Elena Neves. Hai người đã có một cuộc sống đáng mơ ước trên đảo Canary cho tới khi Dom quyết định sẽ tìm ra sự thật về Letty. Elena biết rằng mình đã mất anh ấy. 

Những gương mặt mới

Bên cạnh sự trở lại của những nhân vật đã trở nên quen thuộc với khán giả, các nhà làm phim cũng đã tìm kiếm thêm một số gương mặt mới để góp mặt trong phim. Để kích thích trí tò mò của khán giả cho những phần tiếp theo trong loạt phim, đạo diễn Wan và các nhà sản xuất hiểu rằng,họ phải tìm được cách thực sự ấn tượng để giới thiệu đối thủ mới của nhóm. 

Jason Statham là sự lựa chọn hoàn hảo để vào vai Deckard Shaw

Trong số những nhân vật phản diện của loạt Quá nhanh và quá nguy hiểm, Owen Shaw có lẽ là đối thủ đáng gờm nhất mà nhóm phải đương đầu. Và giờ đây, Deckard Shaw, anh trai của hắn - đã quay trở lại để báo thù cho cái chết của em trai mình. 

Một trong số những gương mặt mới xuất hiện trong tập phim này và rất được khán giả kỳ vọng chính là một quan chức chính phủ, người đã bày cho Dom, Brian và nhóm của mình cách để có thể vượt qua tình trạng nguy hiểm mà họ gặp phải. Nhân vật bí hiểm đó không được miêu tả nhiều trong phim và được gán cho mật danh là Mr. Nobody. 

Nam diễn viên gạo cội Kurt Russell đảm nhận vai Mr. Nobody

Quá nhanh và quá nguy hiểm 7 là một tập phim vô cùng đặc biệt không chỉ mọi thành viên trong đại gia đình Fast & Furious - những người xuất hiện trên màn ảnh, những người đứng đằng sau máy quay mà còn tất cả những fan hâm mộ trên toàn thế giới.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Quá nhanh và quá nguy hiểm 7” của đạo diễn James Wan được phát sóng vào lúc 8g55 thứ sáu (7/12) trên kênh Fox Movies thuộc hệ thống Truyền hình Cáp HTVC.

Quỳnh Hương