Những bật mí thú vị của “Chân nhỏ, bạn ở đâu?”

Câu chuyện về anh chàng người tuyết Yeti có tên Migo trong bộ phim hoạt hình “Chân nhỏ, bạn ở đâu?” đang khiến khán giả trên toàn thế giới khấp khởi chờ đợi. Điều gì khiến những người bạn khổng lồ này được yêu mến đến thế?


"Chân nhỏ, bạn ở đâu?" là một sản phẩm mới của "ông lớn" Warner Bros.

“Chân nhỏ, bạn ở đâu?” ra đời như thế nào?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bộ tộc người tuyết Yeti khổng lồ và những câu chuyện mà chúng ta luôn đồn đại về họ như: những lớp lông bờm xờm, những tiếng gầm gừ gớm ghiếc và những bàn chân to lớn… là có thật? 

Đối với họ, chúng ta chỉ là những con thú nhỏ yếu ớt, trọc lốc, giọng nói ríu rít và đôi chân bé xíu. Tất cả vốn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cho tới ngày, một anh chàng Yeti bất ngờ chạm trán với một người thường… Đó chính là ý tưởng chủ đạo của Chân nhỏ, bạn ở đâu? 

Câu chuyện bắt đầu sau khi một người đàn ông tên là Percy đã “mặt đối đầu gối” với một người tuyết Yeti khổng lồ với tên gọi Migo. Chính cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này đã đẩy cả Percy và Migo vào một hành trình khám phá đầy ắp những bất ngờ lý thú, khiến họ biết mở rộng trái tim mình, thay đổi hẳn những quan điểm lạc hậu. Ngoài ra, điều đó còn chỉ cho họ thấy rằng thế giới ngoài kia còn thú vị hơn nhiều so với những gì họ từng nhận định.

Chân to Migo và chân nhỏ Percy bắt đầu chuyến hành trình khám phá thế giới thú vị

Ông Karey Kirkpatrick, đạo diễn kiêm đồng tác giả kịch bản của bộ phim cho biết: “Chúng ta đều đã từng nghe những câu chuyện về các loài sinh vật bí ẩn với những thói quen kỳ cục. Vậy còn những thói quen kỳ cục của bản thân loài người thì sao? Hãy thử đối mặt với nó. Xét trên nhiều phương diện, loài người cũng là một loài sinh vật kỳ lạ. Và thật thú vị khi được khai thác điều đó từ một góc độ hài hước. Hãy quan sát loài người qua lăng kính của một người tuyết Yeti khổng lồ.

Bộ phim không chỉ xoay quanh việc đặt ra những câu hỏi mà còn giải đáp thông qua hành trình hài hước nhưng không kém phần xúc động của anh chàng người tuyết Migo và “chân nhỏ” Percy. Điều thú vị ở Chân nhỏ, bạn ở đâu? chính là bộ phim khuyến khích chúng ta nhìn ngắm cuộc sống qua con mắt của chính mình cũng như hãy biết cách cảm thông và chia sẻ với những người có quan điểm hoàn toàn đối lập với chúng ta.

Những chi tiết xử lý khó nhất

Trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình, hai trong số những chi tiết khó xử lý nhất chính là lông, tóc và nước ở tất cả các dạng, trong đó bao gồm băng và tuyết. Và Chân nhỏ, bạn ở đâu? tràn ngập những hình ảnh kiểu như vậy. 

Đạo diễn Kirkpatrick nói, chẳng có cách nào để kể một câu chuyện về bộ tộc Yeti ở dãy Himalaya mà lại không có sự xuất hiện của lông, băng và tuyết. Chỉ tính riêng nhân vật Migo đã có tới hơn 3 triệu sợi lông, và anh chàng này sinh sống trong một thế giới bao phủ bởi núi đá và băng tuyết.

Ngoài Migo có 3,2 triệu sợi, con số của các cư dân khác trong bộ tộc Yeti cũng cực kỳ ấn tượng: 2,5 triệu sợi lông cho Meechee và Fleem, 5 triệu sợi lông cho Kolka, 1,3 triệu sợi lông cho Stonekeeper và tới tận 9 triệu sợi lông cho Gwangi ngoại cỡ.

Bộ lông của các khổng lồ Yeti là thử thách dành cho ê-kíp làm phim

Để các bộ lông được xuất hiện thật chân thực và sống động sẽ phải mất tới 200 giờ đồng hồ cho một khung hình. Cho nên, ê-kíp phải tìm cách để giảm bớt khoảng thời gian đó xuống. Các lớp tuyết trong bộ phim sẽ có 3 độ dày khác nhau vì mỗi khi một người tuyết Yeti bước đi, dấu chân của họ sẽ in lại trên lớp tuyết. Tất cả các hình ảnh trong bộ phim đều đã được nâng tầm, và đó là thành quả của công nghệ xử lý hiệu ứng hình ảnh VFX.

Ngoài ra, để giúp các Yeti với bộ lông trắng muốt trông thật nổi bật mỗi lần xuất hiện trong một không gian bao phủ bởi màu trắng của băng và tuyết là một thử thách khác đặt ra với nhóm sản xuất. Nhưng mọi người đã tìm cách để gia tăng sắc màu cho tuyết. Điển hình như biến chúng trở nên ánh vàng, hoặc điều chỉnh để màu sắc bộ lông của Yeti trở nên sáng hơn để tạo sự tương phản với tuyết trắng. Thường thì ê-kíp sẽ xử lý để tuyết có màu xám hơn, và các Yeti sẽ là hình ảnh sáng nhất trong mỗi phân cảnh.

Ngôi làng của tộc Yeti được tuyết bao phủ quanh năm

Tạo hình nhân vật phải thân thiện

Bất chấp cơ thể to lớn, các Yeti trong phim cần phải toát lên một sự ấm áp, vui nhộn và thân thiện. Điều này đã được phản ánh chính xác thông qua tạo hình của chúng. Ê-kíp đã thống nhất sẽ không thiết kế các Yeti giống như một con khỉ hay gấu trắng khổng lồ, thứ mà mọi người hay hình dung khi nghĩ về bộ tộc người tuyết Yeti. 

Nhóm đã thiết kế cho các Yeti một đôi chân dài để giúp các nhân vật đặc biệt này có thể nhảy cao hơn và trông đáng yêu hơn. Các Yeti thực sự rất đáng yêu với bộ lông mềm mại và cử chỉ, nét mặt cực kỳ ngộ nghĩnh. Chắc chắc khán giả sẽ muốn ôm chầm lấy chúng khi nhìn thấy.

Tạo hình đáng yêu và thân thiện của người dân bộ lạc Yeti

Cấu trúc cơ thể của các Yeti được thiết kế dựa trên hình oval, từ phần thân trên cho tới đôi mắt, và khuôn mặt hình trái lê là điều khiến các nhà làm phim cảm thấy ưng ý nhất. Ê-kíp cũng đã phát triển một phần mềm hoàn toàn mới để vẽ mắt cho các nhân vật một cách sống động. Phần mềm này cho phép họ có thể thoải mái xử lý các chuyển động của đầu và đôi mắt theo đúng cách mà mình mong muốn trong khi hình dạng của tròng mắt và đồng tử vẫn không bị thay đổi.

Đạo diễn Kirkpatrick hi vọng khán giả sẽ hào hứng trong hành trình tới với một thế giới sống động và cực kỳ khác biệt mà Chân nhỏ, bạn ở đâu? đã khắc họa. Đây là một câu chuyện hấp dẫn kết hợp với đội ngũ nhà làm phim tài ba cùng một dàn diễn viên xuất sắc. Mọi người đã cùng nhau vượt qua mọi giới hạn mặc định của công nghệ sản xuất hoạt hình kỹ thuật số để làm nên bộ phim này. 

Quỳnh Hương