Giải thưởng Phim ngắn HTV - 2018

Nhiều tranh cãi quanh tác phẩm "Lời cầu siêu"

Người mẹ đau lòng vì cái chết của con gái. Tình mẫu tử cùng nỗi ám ảnh khi con vẫn nằm trong dòng nước khiến người mẹ không thể "đứng yên chịu trói". Nhưng nếu phải hành động, bà sẽ làm gì để giải thoát cho con?

Đây hẳn là ý tứ dẫn dắt toàn bộ "Lời cầu siêu" - một trong số ít các phim lấy chủ đề tâm linh - may mắn lọt vào top 24 các phim sáng giá nhất "Giải thưởng Phim ngắn HTV" 2018. Nói may mắn là bởi lẽ, bộ phim gây ra nhiều tranh cãi giữa các giám khảo, đến phút cuối vẫn không tìm được tiếng nói chung và phải quyết định "số phận" bộ phim bằng biểu quyết số đông. 

Chủ đề tâm linh của phim kể một khía cạnh nhỏ, cụ thể về ma da và những điều bí ẩn sâu trong dòng nước. Trong đó, tác giả đã tìm ra một chất liệu đủ tốt để đắp lên tác phẩm của mình, biến nó thành một bộ phim có khả năng tác động mạnh mẽ đến tiềm thức người xem. 

Đồng thời giữ chân người xem suốt bộ phim với dòng suy nghĩ trăn trở không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và kết cục phim sẽ như thế nào? Nhịp điệu của phim không nhanh, chỉ nằm ở mức bình thường, không cao trào, không đẩy nhanh tình tiết câu chuyện, tất cả chỉ là những mảng hình đan xen giữa hư và ảo, thực và mơ, người và ma...

"Lời cầu siêu" là bộ phim rất "phim" trong các phim, mọi hình ảnh đều được thể hiện rất điện ảnh, đặc biệt gây ấn tượng bởi hình ảnh hình nhân rơi xuống nước - liền sau phân cảnh thầy cúng rơi xuống sông. Sự liên kết về hình ảnh và sáng tạo trong cách thể hiện chúng tạo sự lôi cuốn cho người xem. 

Phim thành công còn nhờ vào diễn xuất của diễn viên Hạnh Thúy trong vai người mẹ khiến bầu không khí trong phim ngột ngạt và căng thẳng theo một chiều hướng rất quái đản nhưng đầy cám dỗ, thôi thúc người xem chìm vào trong vô thức, khó lòng thoát ra. Một điểm cộng khác, là bài hát nhạc phim vang lên vào khoảnh khắc người mẹ rơi nước mắt, quay lưng rời đi khi thầy cúng rơi xuống nước...

Tuy nhiên, phần văn hóa tâm linh và những bí ẩn về ma da, cái chết, sự siêu thoát... không có được sự thể hiện mạch lạc khiến người xem không thể nắm được câu chuyện trong lần xem đầu tiên. Vì thế, người xem không thể hiểu được, rút cuộc thì bà mẹ đã nghe thấy điều gì? Từ ai? Đó có phải một sự sai khiến để người mẹ thực hiện tội ác, để cứu con gái của mình khỏi dòng nước lạnh lẽo - như cái kết của phim thể hiện? 

Là một trong những bộ phim ít thoạt nhất, và số thoại ít ỏi đó lại không được xử lý tốt. Song có lẽ, tất cả đã được cứu nhờ lời thoại rõ ràng của đứa con thầy mo khi bé dặn ba "Ba, đi làm về sớm, đừng có đi nhậu nha". Bộ phim được cứu, thầy mo được cứu, bản thân người mẹ cũng được cứu... 

Phim được phát sóng trong loạt phim ngắn thuộc top 24 "Giải thưởng Phim ngắn HTV" 2018 lúc 17g15 các ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Quý khán giả có thể xem lại tập phim trong đoạn video dưới đây hoặc xem lại các phim thuộc top 24 tại YouTube HTV Entertainment

Thiên Bình