Gương mặt điện ảnh - Tập 11

Nguyễn Huy lại mắc lỗi, Ánh Ngọc làm giám khảo rơi nước mắt

Trở thành zombie, Giang Thúy Viên vẫn đấu tranh để bảo vệ người mình yêu; Ánh Ngọc tiếp tục gây ngạc nhiên khi vào vai dị nhân gây xúc động với tình mẫu tử; Được khen nhiều, song Nguyễn Huy vẫn mất điểm vì mắc lỗi...

Đó là một số diễn biến đáng chú ý trong tập 11 "Gương mặt điện ảnh". Chương trình vừa được phát sóng vào 20g45 tối qua (27/7) trên kênh HTV9. Trong đêm thi này, ba thí sinh đầu tiên của top 6 là Nguyễn Huy, Giang Thúy Viên và Lương Ánh Ngọc sẽ bước vào tranh tài với thử thách "Vai diễn có tạo hình đặc biệt". Đánh giá cho phần thi này là bộ tứ Ban giám khảo: Phi Ngọc Ánh, Hiếu Nguyễn, Nguyên Vũ và chuyên viên hóa trang Toàn Trần.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp trong đêm thi vừa rồi.

Giang Thúy Viên hóa thân thành một người trẻ cùng bạn đi du lịch trong rừng,
không may bị mất tích

Hơn một ngày sau, cô được tìm thấy, nhưng trong bộ dạng mới,
một xác sống - zombie

Lúc này, Giang Thúy Viên diễn xuất hơi vội. Cô làm rất tốt trường đoạn cảm xúc của sự đau đớn, nhưng lại thiếu mất sự hoang mang, lo sợ khi nhận ra bản chất của mình đã thay đổi

Khi lên cơn điên dại vì ngửi thấy mùi máu, cô vô tình giết hại hai người bạn thân của mình. Sau khi tỉnh thức, nhận ra hành vi giết người của mình, cô đau khổ gục khóc trong vòng tay Bảo, người yêu cô

Đến khi hai người bạn của mình - lúc này đã trở thành những zombie khác - muốn gây hại đến Bảo, cô đã giằng xé nội tâm để có thể vừa chiến thắng ham muốn của chính mình, vừa ngăn cản các bạn giết chết Bảo

Dù có một số lời chê về trang phục còn sạch sẽ và lành lặn quá so với một zombie, diễn xuất hơi vội, bài thi của cô được đánh giá là khá trọn vẹn về mặt cảm xúc

Trong khi đó, nữ thí sinh 18 tuổi gây tò mò với hình ảnh một cô y tá bịt kín mít, có tướng đi lòng khòng và méo mó

Và rồi trong cuộc giằng co với bệnh nhân, người xem được một phen hoảng hốt khi chứng kiến diện mạo mới của Ánh Ngọc

Nhưng tất cả những cảm xúc sợ hãi đó đều biến mất khi câu chuyện ngày một sáng rõ. Vì muốn cứu con trai mình, Ánh Ngọc bằng mọi giá muốn lấy được trái tim của bệnh nhân bị u não

Càng xúc động và đau đớn hơn khi chồng của nữ y tá dị nhân xuất hiện và sự thật về cái chết của con trai họ được phơi bày

Cái kết đầy tinh tế, khi nữ y tá dị nhân không gào khóc ồn ào, chỉ có những tiếng ú ớ, những tiếng nấc nghẹn ngào

Phần thi của Lương Ánh Ngọc nhận được nhiều lời khen của giám khảo. Đặc biệt, cô đã khiến giám khảo Phi Ngọc Ánh và Nguyên Vũ phải rơi nước mắt

Nguyễn Huy vào vai sản phẩm sống sót trong một nghiên cứu khoa học về đột biến gene, anh chàng H07 đáng thương luôn khao khát được trở thành người bình thường

Anh vô tình gặp gỡ một cô gái lương thiện, cô gái này đã dạy cho anh cách đi đứng, cách ăn nói như một con người. Nhưng trong một lần làm cô gái bị thương, anh đã cho cô gái uống thuốc của mình và gọi cô là H08

Câu chuyện trở nên cay đắng khi cha của cô gái chính là nhà khoa học điên, kẻ đã tạo nên anh, với khao khát biến sự sống của con người thành bất tử

Giữa một bên là kẻ thù không đội trời chung, một bên là cô gái ân nhân gieo vào lòng H07 sự ấm áp của con người, cuối cùng anh cũng phải đưa ra quyết định

Tha thứ cho kẻ thù, nhường thuốc giải cho H08, H07 đứng bất động, hai hàng nước mắt lăn dài. Cuối cùng, anh cũng hành động như một con người

Ở thử thách này, Nguyễn Huy cũng dành được nhiều lời khen như lần thi trước, và cũng bị mất điểm bởi một số lỗi: chưa đẩy được đoạn cao trào khi đối diện với kẻ thù số một, và chưa đủ tinh tế ở đoạn kết, khi nước mắt rơi...

Xem lại "Gương mặt điện ảnh" tập 11 trong đoạn video dưới đây. Đón xem các tập tiếp theo của chương trình vào 20g45 thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. 

Thiên Bình