“Năm bước để yêu”: Hãy chạm vào nhau khi còn có thể

Là sự hòa trộn giữa nét nhẹ nhàng của “Khi lỗi thuộc về những vì sao” (The fault in our stars) và nét bi thương của “Romeo và Juliette”, “Năm bước để yêu” là chuyện tình lãng mạn nhưng đầy day dứt: sẽ như thế nào nếu ta không thể chạm vào người mình yêu?

 “Năm bước để yêu” là chuyện tình lãng mạn đầy day dứt

Năm bước để yêu (Five Feet Apart) là câu chuyện xoay quanh mối tình được đặt dưới lưỡi hái tử thần của Will Newman (Cole Sprouse) và Stella (Haley Lu Richardson) – hai con người mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Những ai mắc căn bệnh này sẽ không được đứng gần nhau hơn 1,8 mét, vừa vặn bằng khoảng cách của 5 bước chân, vì có khả năng sẽ bị lây nhiễm chéo cho nhau, khiến bệnh nhân không còn đủ khả năng thay phổi. 

Cụ thể, Stella mắc u xơ nang còn Will, ở mức độ nặng hơn, mang trong người một loại vi khuẩn gây bệnh mang tên B. cepacia – loại vi khuẩn sẽ phá hủy phổi của các bệnh nhân, cùng tình trạng với Stella nếu như họ bị lây nhiễm.

Cole Sprouse và Haley Lu Richardson trong vai cặp đôi chính Will - Stella

Trong những ngày chán chường chờ đợi cái chết, Will Newman - một chàng trai bất cần và tuyệt vọng khi mang trong mình căn bệnh không còn có khả năng chữa khỏi đã may mắn được gặp Stella. Cô gái nhỏ với năng lượng lạc quan phi thường đã biến bầu trời xám xịt của anh trở nên tươi đẹp hơn rất nhiều. Nếu như cô mang đến cho anh chuỗi thời gian hạnh phúc và lãng mạn nhất, dù cho nó chưa bao giờ trọn vẹn, thì anh đem lại cho cô niềm tin vào sự sống và động lực để tiếp tục chống chọi với bệnh tật. Hai con người như hai mảng màu trái ngược đó đã tìm đến với nhau trong cuộc đời này, để tiếp thêm hi vọng cho người còn lại bằng sức mạnh của tình yêu đích thực.

Thông thường, trong tình yêu, người ta sẽ phải đấu tranh với định kiến, với dị nghị hay thậm chí với gia đình để bảo vệ tình yêu. Nhưng mọi chuyện với Will và Stella thì khó hơn bội phần. Những cuộc xung đột tâm lý diễn ra liên tục khiến cả hai đã từng phải gạt bỏ cảm xúc thật của mình và từ chối nhau. Will đóng sập cửa khi Stella đến vì không muốn cô bị tước đi cơ hội sống, để rồi chính cô đã tìm ra cách kéo anh lại gần dù biết mình có thể chết bất cứ lúc nào nếu làm vậy.

Will và Stella đã từng phải chối bỏ cảm xúc dành cho nhau

Từ một chàng trai phóng túng và gần như vô trách nhiệm với cuộc đời của mình, vì không còn niềm tin vào khả năng sống sót của bản thân, Will đã được Stella giữ lại với cuộc sống bằng chuyện trị liệu nghiêm túc, nhưng chính Will cũng khiến Stella hiểu rằng, cô trị liệu để sống chứ không phải sống để trị liệu. 

Stella dẫn dắt Will tới vùng sáng đầy hi vọng, còn Will khiến Stella dám vứt bỏ những quy tắc, để “trộm” 30cm từ tử thần đem về cho tình yêu của mình. Hai con người dám đấu tranh vì tình yêu như vậy, thế nhưng ẩn sau những hành động tưởng bồng bột chính là cuộc xung đột tâm lý đầy đau đớn. Tình yêu của cả hai thật đẹp, nhưng cũng thật bi thương.

Phá vỡ rào cản khoảng cách trong lòng, Will và Stella chấp nhận đánh đổi cho tình yêu một bước chân để được gần nhau hơn dù chỉ là một chút. Stella kiên quyết lựa chọn ở bên cạnh Will, dù mỗi lần gặp nhau, cả hai người luôn phải nắm lấy hai đầu của một chiếc gậy dài đúng 1,8m, vỏn vẹn bằng khoảng cách của năm bước chân. Năm bước chân đối với những người bình thường chỉ đơn thuần là năm bước chân, sẽ rất dễ dàng để chúng ta xóa bỏ khoảng cách năm bước chân đó để tiến đến với người mình yêu. Nhưng còn đối với Will và Stella, năm bước chân là cả một khoảng cách vừa mỏng manh lại cũng vô cùng tàn nhẫn. 

Họ sống suốt ngày nơi bệnh viện, mọi ước mơ, khát khao đều bị kìm hãm bởi nỗi đau đến từ bệnh tật. Và họ yêu nhau nhưng lại chỉ có thể nhìn nhau, không có lấy một cái nắm tay, một cái ôm thật ấm hay nụ hôn đầu dịu dàng.

Dẫu luôn phải cách xa nhau, tình yêu vẫn hiện lên thật đẹp và rực rỡ trong đôi mắt của hai người

Thế nhưng, trong sự ngang trái của số phận, Will và Stella không bao giờ bỏ cuộc, hai người trân trọng từng phút giây ở bên nhau, đấu tranh với bệnh tật để chấp nhận và dũng cảm đối mặt với cái chết đang cận kề. Một trong những điều chúng ta có thể làm để vượt qua nghịch cảnh chính là lạc quan và vui sống. Đó chính là điều hiện hữu nơi Will mỗi khi ở gần cô bạn gái Stella. Một người yêu thích tự do. Một người nguyên tắc và kỷ luật. Cả hai đã ở bên cạnh nhau, phá vỡ rào cản và cho nhau một mối tình vô cùng đặc biệt. Một tình yêu không thể gần gũi, nhưng tận sâu trong ánh mắt cả hai là khao khát, là sức mạnh, là một tình yêu đang vô cùng rực rỡ.

Một điều đặc biệt tạo được ấn tượng với khán giả chính là màu của phim được chuyển biến theo trình tự nội dung. Trước khi gặp Stella, Will bó mình trong sự cô độc. Căn phòng của anh luôn tối với chiếc rèm kéo kín. Hầu hết phân cảnh có sự xuất hiện của Will đều mang tông màu xanh – đen đầy lạnh lẽo. 

Mọi thứ thay đổi kể từ khi Stella bước chân vào. Cô chia sẻ cho cậu thứ màu trắng tuy đáng sợ của bệnh viện, nhưng đủ để khiến cậu có niềm tin hơn vào cuộc sống, vào việc trị liệu. Đến cuối phim, khung cảnh lung linh từ dàn đèn mà Will mang đến có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất mà Stella có trong đời. Và ánh đèn ấy phải chăng như điểm sáng của cuộc đời Stella – điểm sáng mang tên Will.

Will chính là điểm hi vọng sáng nhất trong cuộc đời của Stella

Mô típ phim không hề mới mẻ, thậm chí trước khi ra mắt, phim còn phải hứng chịu một số dự đoán trái chiều khi lựa chọn đi theo lối mòn. Thế nhưng Năm bước để yêu hoàn toàn khiến khán giả xem phim phải cảm động bởi những thông điệp đẹp đẽ, không trùng lặp với bất kì bộ phim nào khác cùng thể loại. Xem Năm bước để yêu, có lẽ sau những giọt nước mắt cảm thương dành cho tình yêu của đôi trẻ, người ta sẽ trân quý hơn những khoảnh khắc được ở bên, được chạm vào người mình yêu thương, bởi với một phần những người khác, được sống thôi đã là một ân huệ. 

Cũng như lời nhắn nhủ ở khung cảnh cuối phim, Năm bước để yêu kết thúc với chất giọng Stella thủ thỉ: "Tôi đã từng không nhận ra được tình yêu quan trọng với tôi đến nhường nào, cho đến khi tôi không thể chạm được vào anh ấy. Bạn biết không, cuộc sống này thật sự quá ngắn ngủi để chúng ta lãng phí bất cứ giây nào. Vì vậy, khi còn có thể, đừng ngần ngại, hãy chạm vào anh ấy, chạm vào cô ấy, chạm vào người bạn yêu".

Bộ phim “Năm bước để yêu” (Five Feet Apart) được phát sóng vào lúc 5g30 thứ Sáu (8/5/2020) trên kênh Fox Movies HD thuộc hệ thống HTVC. Mời bạn đọc đón xem và theo dõi.

Song Anh