Thay vì những chuyến đi chơi quen thuộc, hàng trăm em nhỏ tại TP.HCM đang có một mùa hè khởi động theo cách rất đặc biệt: sống trọn niềm đam mê cùng trái bóng tròn tại VJSS Super League 2025.
Tuần qua, trong làn mưa lất phất tại sân bóng Khánh Hội, Quận 4, những bước chạy thoăn thoắt cùng những cú sút tuy chưa đầy nội lực nhưng chứa trọn niềm đam mê đã mở màn cho VJSS Super League 2025. Giải đấu năm nay thu hút hơn 500 em nhỏ đến từ học viện bóng đá cộng đồng, cùng hòa nhịp vào ngày hội bóng đá mùa hè. Đây không chỉ là sân chơi để các em thi đấu mà còn là cơ hội để tận hưởng niềm vui vận động, kết nối bạn bè và học hỏi tinh thần đồng đội: phối hợp, chia sẻ qua từng pha bóng.

Chia sẻ cảm xúc, bé Huỳnh Anh cho biết: "Mùa hè con cũng muốn đi chơi với gia đình, nhưng con cũng thích chơi đá banh." Anh Mai Sơn Tùng, một phụ huynh, cũng bày tỏ sự hào hứng: "Con nhà mình từng tham gia các giải đấu ở trường, nhưng đây là lần đầu tiên mình cho bé tham gia giải đấu lớn thế này để có thêm nhiều trải nghiệm dịp hè."
Các đội bóng tham dự giải được đặt tên theo những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như PSG, Inter Milan hay Real Madrid. Tuy nhiên, điều đặc biệt không nằm ở những thương hiệu lớn mà ở sự háo hức, tự tin và niềm hứng khởi trong từng khoảnh khắc thi đấu của các em. Bé Đặng Phi rạng rỡ chia sẻ: "Ngày hôm nay em đã ghi 2 bàn thắng và em tặng những bàn thắng này cho ba mẹ em."

VJSS Super League năm nay đã bước sang tuổi thứ 7, quy tụ hơn 50 đội bóng, chia theo 6 lứa tuổi từ U7 đến U15, thi đấu đều đặn trong 10 tuần lễ. Mỗi trận đấu là những trải nghiệm, rộn vang tiếng cười. Mỗi bàn thắng là một kỷ niệm sẽ theo các em trong suốt hành trình lớn lên. Một mùa hè không cần rời thành phố, không cần đi đâu xa mà vẫn đầy ắp tiếng cười và năng lượng, có lẽ sẽ là mùa hè đáng nhớ nhất của tuổi thơ yêu bóng đá của các em nhỏ.