Khi diễn viên “làm điều không tưởng” để hoàn thành vai diễn trong “Cỏ biếc”

“Cỏ biếc” do TFS sản xuất đã đi được nửa chặng đường. Bộ phim không chỉ thu hút người xem bởi nhiều tình tiết hấp dẫn trong kịch bản mà ngay cả những câu chuyện đằng sau ống kính cũng thú vị không kém.

Câu chuyện của lớp trẻ

Bộ phim Cỏ biếc được Trần Thị Bảo Châu chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên viết theo nguyên mẫu một nhân vật được mệnh danh là vua bò xứ Phan Thiết. Khi chuyển thể tiểu thuyết của chính thành kịch bản phim truyền hình, tác giả - nhà biên kịch Bảo Châu cho biết đây là điểm thuận lợi bởi chị có thể sữa chữa được những hạn chế trong các tình tiết cũng như tính cách nhân vật ở câu chuyện. 


“Cỏ biếc” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trần Thị Bảo Châu

Ngoài ra, điểm nổi bật trong các câu chuyện của nữ tác giả này là có rất nhiều tuyến nhân vật. Cho dù, họ thuộc tuyến chính hay phụ thì sự xuất hiện của mỗi người đều có lý do, số phận và cá tính riêng. Và đặc biệt, mọi gút mắc trong câu chuyện đều được chị giấu rất kỹ và chỉ hé lộ từ từ ở những thước phim cuối. Đó là điểm thu hút người xem ngồi trước màn hình ti vi để theo dõi từng tập phát sóng.

Đối với bộ phim Cỏ biếc, câu chuyện của một lớp người trẻ giàu năng lượng sống, không ngại đối mặt với những thách thức, trở ngại trên con đường đi tới được phản ánh một cách chân thực. Các nhân vật trong phim đại diện cho lớp người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng và có một tình yêu đẹp. Khi đọc kịch bản, đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng đã rất hào hứng với đề tài này.

Hợp tác với "bạn diễn" bò không dễ

Hiện tại, bộ phim đã đi được hơn nửa chặng đường, ắt hẳn quang cảnh cánh đồng cỏ bạt ngàn, trang trại bò quy mô là những hình ảnh quen thuộc với khán giả. Để có được những thước phim đẹp và chân thật, ê-kíp đã phải bỏ nhiều công sức để đi từ Ba Tri (Bến Tre) tới Bắc Bình, Phan Rí (Bình Thuận), rồi Tịnh Biên, Tri Tôn (An Giang). Bên cạnh đó, lại hầu hết các bối cảnh chuồng trại, chợ bò, quán nước trong khu chợ bò... đều được đoàn phim dựng lại trên một đồng cỏ cháy Phan Rí. 

Mặt khác, để dàn “diễn viên” đặc biệt là những chú bò diễn đúng ý đạo diễn ắt hẳn là một trong những trải nghiệm chưa từng có đối với đoàn phim. Điển hình như nhân vật Xí Muội do nữ diễn viên viên Tiểu Bình đảm nhận là một cô gái chăn bò thuê cho trang trại của Hai Quốc. Ngoài việc chăm sóc, cô là người chuyên “đỡ đẻ” cho bò. Để có thể thành thạo công việc này, Tiểu Bình đã phải “tầm sư” các bà chủ trại bò và luyện tập một thời gian. Có thể nói, ngày nào cô cũng phải quanh quẩn ở chuồng bỏ để chăm sóc, phục vụ chuyện ăn uống cho chúng. 


Để có những cảnh quay chân thật, đoàn phim đã ghi hình ở rất nhiều nơi

Trong phim có cảnh Xí Muội đỡ đẻ cho bò, biết là cảnh quay rất khó nhưng cả diễn viên và ê-kíp cũng đã cố gắng thực hiện. Mọi người gần như phải giữ im lặng tuyệt đối để ghi hình, tránh làm “phiền” đến hai mẹ con nhà bò và cả diễn viên đang tập trung diễn xuất. Hoặc các cảnh quay cướp bò, lùa bò đi đúng hướng, lên xe tải, cộ bò qua sông… ê-kíp đã phải nhờ sự trợ giúp từ các diễn viên quần chúng là những người chăn bò chuyên nghiệp.

Có thể nói, khi thực hiện bộ phim này, đoàn phim gần như phải “đánh vật” với các “diễn viên” bò dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt trên những cánh đồng cỏ cháy hay những cơn bão cát mù mịt mấy tháng trời. Nhưng đổi lại, ê-kíp đã có được những thước phim đẹp, chỉn chu, chất lượng và chân thật về câu chuyện Cỏ biếc phục vụ khán giả.

"Hy sinh" chỉ để vai diễn chân thật

Bên cạnh câu chuyện về những người trẻ tuổi nhiệt huyết lao động, vươn lên trong xã hội, trong câu chuyện của Cỏ biếc còn xuất hiện số phận của những người đàn bà bất hạnh trong đời sống gia đình. Họ phải sống cam chịu trước những ghẻ lạnh để rồi một ngày nào đó vùng dậy được giải thoát. Trong bộ phim này, vai diễn người vợ của Thân Thúy Hà là hình mẫu đại diện.


Thân Thúy Hà vào vai người vợ cam chịu, bị đối xử tệ bạc trong phim “Cỏ biếc”

Thân Thúy Hà kể, đó là một người phụ nữ miền Trung cam chịu, vì hoàn cảnh nên cô phải lấy người chồng gần 80 tuổi và từng là anh rể của mình. Tuy mang tiếng là vợ nhưng cô ấy không khác phận con ở trong gia đình khi phải đầu tắt mặt tối với công việc. Ngoài ra, cô còn bị đối xử tệ bạc, hành hạ về thể xác và tinh thần nên ngày càng trở nên tiều tụy. 

Trước khi bước vào nghiệp diễn, Thân Thúy Hà từng là một trong những người mẫu sáng giá với sắc vóc nuột nà. Nhưng khi chuyển sang đóng phim, người đẹp sẵn sàng hy sinh vì nghệ thuật. 

Cô được nhiều đạo diễn tin tưởng giao cho đóng nhiều dạng vai, từ vai người mẹ hiền từ cho đến người phụ nữ thâm hiểm, từ vai vợ của ông lớn, giàu có cho đến thân phận thấp hèn, nghèo khổ… tất cả đều được nữ diễn viên này thể hiện tròn vai. Sở dĩ Thân Thúy Hà có thể nhận được sự tin tưởng này bởi người đẹp thuộc nhóm những diễn viên lăn xả, không ngại tạo hình xấu, thời tiết, địa hình khắc nghiệt… làm ảnh hưởng đến nhan sắc, sức khỏe. 


Người đẹp từng hóa thân vào rất nhiều tuyến  nhân vật

Điển hình như trong phim Cỏ biếc, để hình tượng người vợ, người phụ nữ khắc khổ bởi số phận xuất hiện một cách chân thật trên màn ảnh, thời đó, Thân Thúy Hà phải để con trai ba tuổi ở nhà và ra tận Phan Rí để quay phim. Dưới thời tiết chói chang, nóng bức dữ dội, cả tuần bị phơi nắng miền Trung, người đẹp trở nên gầy gò, da khô lốc, tóc xơ xác, làn da trắng trẻo chuyển sang màu đen sạm… “Đến khi về đến nhà, tôi thay đổi đến nỗi con trai không nhận ra mình”, cô chia sẻ.

Công nhận mà nói, nghề diễn viên đôi khi nhìn vào tưởng chừng có vẻ “sung sướng” hơn những nghề khác. Nhưng thật ra, chỉ có người trong cuộc mới biết được sự cực nhọc, hy sinh vì nghệ thuật như thế nào. Đã từng có nhiều người đẹp lấn sân qua phim ảnh với mục đích ban đầu là thử sức mình, nhưng lúc nào họ cũng trong tâm thế phải giữ cho mình một hình ảnh lung linh trên màn ảnh mặc dù vai diễn của mình xuất thân cơ cực. Cuối cùng, họ không chịu được thử thách, không chịu được sự “hành xác”… và vì nhiều lý do khác mà bỏ cuộc. Họ kết lại, xem như đây chỉ là một cuộc dạo chơi.


Ê-kíp và các diễn viên đã cố gắng kể lại câu chuyện “Cỏ biếc” một cách chân thật nhất

Ngoài hai diễn viên Thân Thúy Hà, Tiểu Bình là những ví dụ điển hình cho việc người đẹp cố gắng và “hy sinh” vì vai diễn, để có thể đưa Cỏ biếc lên màn ảnh còn rất nhiều câu chuyện đằng sau ống kính của ê-kíp đoàn phim và nhiều diễn viên khác. Tất cả đều cho thấy được nỗ lực của mọi người cùng đồng lòng gửi đến khán giả những thước phim đầy ý nghĩa và chất lượng.

Mời quý vị đón xem bộ phim “Cỏ biếc” của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng với sự tham gia của các diễn viên: Quốc Thái, Tiểu Bình, Lã Thiên Cầm, Thân Thúy Hà… do TFS sản xuất đang phát sóng lúc 22g từ thứ Hai đến từ Bảy trên kênh HTV9.

Hoàng Minh