Mời quý vị hãy đến với lớp học đặc biệt của CLB Lửa Việt thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú .

Mùa hè chắc chắn cũng là quãng thời gian mà các em nhỏ thích nhất trong năm, khi được thư giãn, vui chơi thỏa thích. Nhưng có 1 lớp học không được nghỉ hè nhưng lại là nơi mà các em rất mong muốn được vào lớp để được học con chữ, để được vận động, tập thể thao.
Được thành lập từ năm 2014 bởi anh Huỳnh Ngọc Định và các bạn sinh viên ngành sư phạm, hơn 11 năm qua lớp học này đã trở nên quen thuộc với những ai sinh sống trong con hẻm đường Huỳnh Thiện Lộc, quận Tân Phú. Với hơn 170 đứa trẻ chia làm 2 ca học: ban ngày là từ sáng tới chiều học bán trú là các em có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ốm yếu, mất cha hoặc mất mẹ, thậm chí mất cả cha lẫn mẹ. Lớp buổi tối thì dành cho những đứa trẻ phải đi bán vé số, lượm ve chai, sau một ngày làm việc xong mới ghé đến lớp để học chữ.
Những đứa trẻ không có mùa hè nhưng đó lại là niềm hạnh phúc của các em. Bởi ở đây các em được gặp bạn bè, thầy cô, được ăn ngon, ngủ yên, được học tập, vui chơi mà tạm thời quên đi những khó khăn, thiếu thốn. Những bạn còn cha , còn mẹ, còn người thân thì những lớp học như thế này cũng là chỗ dựa giúp người lớn cảm thấy yên tâm hơn để mưu sinh, bươn chải, vật lộn với cuộc đời mà không lo con mình bị mù chữ, tiếp cận tri thức, và xa hơn nữa là có thể thay đổi số phận một cách tốt đẹp hơn.