Kỳ Grand Slam trên sân đất nện - Roland Garros chính thức khởi tranh. Sân đấu huyền thoại Philippe Chatrier chứng kiến khoảnh khắc lịch sử với màn tái xuất của “bộ tứ huyền thoại”: Federer, Nadal, Murray và Djokovic.

Djokovic, Federer, Nadal, Murray (từ trái qua phải) chụp ảnh kỷ niệm trên sân Philippe Chatrier, Paris, Pháp hôm 25/5 (Ảnh: ATP)
Ngày thi đấu chính thức tại Roland Garros, huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha - Rafael Nadal xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả tại sự kiện vinh danh tay vợt giữ kỷ lục 14 lần vô địch Pháp Mở rộng. Khoảnh khắc đặc biệt khi Rafa đứng trên vạch giao bóng, xem lại hình ảnh của anh và ba đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp.
Cảm xúc cao trào khi Roger Federer, Andy Murray và Novak Djokovic xuất hiện ngay sau đó. Big4 một lần nữa tái xuất trên sân đấu, nhưng không phải với quần short, áo polo và vợt trên tay, mà trong những bộ suit lịch lãm và sự tôn trọng lớn dành cho nhau.
Rafael Nadal - Huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha: “Ba đối thủ lớn nhất cùng đứng trên sân với tôi vào lúc này, đó là điều ý nghĩa nhất để gửi đi một thông điệp: Ngay cả những kình địch lớn nhất lịch sử vẫn có thể là những người bạn thân. Chúng ta không cần dồn mọi thù ghét để đánh bại đối thủ”.
Cùng nhau, bốn cựu số 1 thế giới đã thâu tóm 69 danh hiệu Grand Slam trong Kỷ nguyên Mở. Djokovic là tay vợt duy nhất còn thi đấu. Trong buổi lễ, BTC giải cũng giới thiệu bảng in dấu chân của “Vua sân đất nện”, một biểu tượng mới trên sân đấu huyền thoại Philippe Chatrier.