Gặp gỡ cô vợ có “giác quan phi thường” trong chương trình “Vợ chồng son”

Câu chuyện tình yêu mà vợ chồng anh Nguyễn Anh Trung (33 tuổi) và chị Lê Thị Thanh Liên (34 tuổi) mang đến cho chương trình “Vợ chồng son” nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là “giác quan phi thường” của cô vợ.

Vợ chồng anh Nguyễn Anh Trung và chị Lê Thị Thanh Liên

Anh Trung và chị Thanh Liên quen nhau khi học chung lớp 10. Thời điểm đó, anh Trung ăn mặc khá bảnh bao, hoạt bát trong cách giao tiếp, lại là bí thư chi đoàn với tính cách sôi nổi, hào hoa. 

Còn chị Thanh Liên nhìn bề ngoài không có mấy ấn tượng, tính tình lại khá trầm. Cả hai dường như thuộc về hai thế giới khác biệt nên không có giao lưu, trò chuyện. Sau đó, gia đình anh Trung xảy ra biến cố khi ba anh qua đời, chị Liên lại là người bạn đến đám tang đầu tiên khiến anh chú ý và cảm động. Giải thích lý do đến sớm nhất, chị Liên cho rằng đó là sự hiểu nhầm vì hôm đó cả lớp hẹn nhau đến cùng nhưng do nhà chị ở gần nên có mặt sớm hơn.

“Rất ghét con trai đào hoa, tóc lúc nào cũng vuốt keo sửng ngược”, chị Liên chia sẻ. Đã có lần chị nói với bạn thân: “Cô nào mà làm vợ anh này thì thật xui xẻo”. Để được “lọt vào mắt xanh” của chị, anh Trung đã cá cược với bạn là sẽ “cưa đổ” cô bạn cùng lớp với gương mặt “lạnh lùng” rồi… đá. Ai ngờ, chị Liên cũng biết vụ cá cược này nên cũng giả vờ đồng ý để rồi… “đá anh trước cho biết tay”. 

Nhận lời thách đố, cả hai kết bạn với nhau, rồi qua những lần nói chuyện, tiếp xúc, chị Liên thấy anh Trung là một người thật thà nên từ từ “tình giả” biến thành tình thật lúc nào không biết. Yêu nhau 8 năm, cùng nhau vượt qua những vui buồn, hờn giận của tuổi thanh xuân rồi mới chính thức kết hôn. Hiện tại, cả hai vợ chồng đã sống cùng nhau 9 năm và có 2 người con.

Anh Trung bị vợ “khui” tật xấu lúc nào cũng ăn mặc thật chỉn chu nhưng chỉ để cho người ngoài ngắm 

Hồi tưởng lại quá trình yêu xa, khi anh Trung lên thành phố để học đại học, còn chị Liên vẫn ở lại Đồng Nai. Thế nhưng, chị Liên lại không ngờ trong lúc yêu xa đã không ít lần anh Trung bị “say nắng” trước các bóng hồng khác. Anh Trung thừa nhận bản thân là người đào hoa, vì lúc mới quen chị Liên thì anh đã có một lần “vượt rào” với một người con gái khác khiến chị Liên tức giận đi “đánh ghen. 

Sau khi nhận được lời xin lỗi của người yêu, chị Liên tha thứ và quay trở lại. Cả hai chính thức tiến tới hôn nhân sau một thời gian. Đến khi chị Liên vừa sinh con xong, thân hình còn mũm mĩm thì anh Trung lại… “tái phạm”.

Chị Liên chia sẻ rằng cảm giác thấy bản thân có “giác quan thứ 6” với chuyện chồng mình ngoại tình. Nên cứ nhìn thấy chồng có vẻ ngoài khác lạ, chị liền truy ra thông tin về người phụ nữ đang lén lút qua lại với anh. Lần này, chị dùng hẳn Facebook của chồng để nhắn tin lại với cô gái đó. “Chồng em hay nói chuyện với nhiều cô trên Facebook nhưng khi em nghi ngờ cô nào thì đúng là cô đó thật”, chị Liên kể lại.

Chị Liên vẫn luôn mong muốn chồng mình dành nhiều thời gian cho gia đình và giữ gìn sức khỏe để cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc

Cũng từ đó, anh Trung thật sự “tởn tới già”: “Em cũng không biết vì sao vợ em lại biết luôn. Lần nào cũng vậy hết, vợ em bắt là trúng tuyệt đối. Facebook cho đăng nhập vào 1 tài khoản bằng cả điện thoại lẫn laptop. Khi vợ em chat với cô gái kia bằng điện thoại thì em cũng đăng nhập bằng máy tính. Vậy rồi 3 người cùng nói chuyện với nhau luôn. Em lúc này rối lắm nhưng nếu không giải quyết thì không được. Kể từ đó thì em suy nghĩ lại, em thấy mình sai nhiều quá nên thay đổi luôn và không dám tái phạm nữa”, anh Trung kể lại.

Khi được hỏi về tật xấu của nhau thì cả anh Trung và chị Liên đều hồ hởi khi “tố” đối phương. Chị Liên cho biết: chồng mình có tật là ăn mặc rất chỉn chu khi đi với người khác, còn với vợ con thì khá sơ sài, hời hợt khiến chị cảm thấy khó chịu, không thích điều này và mong chồng có thể sửa đổi để vợ chồng ngày một vui vẻ, đầm ấm hơn.

Cô giáo mầm non Nguyễn Kim Hên và chồng là anh Trần Thanh Sang

Câu chuyện của cặp vợ chồng thứ 2 lại mang một thông điệp gay cấn khi cô giáo mầm non Nguyễn Kim Hên (27 tuổi) và anh Trần Thanh Sang (27 tuổi) đến từ Hậu Giang.

Gặp nhau lần đầu tại một buổi thiện nguyện, chị Kim Hên đã “say nắng” ngay anh chàng soái ca với vẻ ngoài “lạnh lùng” lại hát rất hay mặc dù lúc đó chị Kim Hên đang có người yêu.

Kiềm chế không được nên chị đã chủ động nhờ anh chụp ảnh, kết bạn trên Facebook để làm quen. Còn anh Sang tâm sự, ngay lần đầu tiên gặp cô giáo mầm non, anh lại chẳng có ấn tượng gì vì anh thấy chị khá “nhí nhố”, giọng nói léo nhéo, lại điệu khiến anh khó chịu.

Cả hai gặp nhau khi cùng đi từ thiện chung với nhau, chị Hên đã “say nắng” anh chàng “soái ca lạnh lùng”

“Nhìn thẳng thì rất xấu hổ mà” – chị Kim Hên giải thích sau khi nghe chồng tố. Vì cả hai đều có chung sở thích đi từ thiện nên có rất nhiều chuyện để chia sẻ, tâm sự. Trong một lần, vì buồn chị Hên đã khóc và gọi điện thoại cho “soái ca lạnh lùng” để tâm sự. Và cũng trong lần đó, chị Hên muốn “đi xa khỏi thành phố”. Do đó, anh liền đề nghị đi Vũng Tàu. “Hai đứa đến Vũng Tàu ngồi nguyên một đêm ở công viên rồi về”, anh Sang bẽn lẽn kể lại. Nhưng cũng chính đêm “lạ lùng” ấy, anh Sang quyết tâm phải cạnh tranh công bằng với người yêu của chị Hên.

Tâm trạng rối bời bởi vì vẫn còn tình cảm với người yêu nhưng cảm xúc lúc này đã nghiêng về “soái ca lạnh lùng” nên chị Hên đành nhờ bạn bè góp ý kiến. Đã có người khuyên chị “đừng đứng núi này trông núi nọ, mà hãy trân trọng những gì trước mắt”. Và chị cũng thấy anh Sang khá đào hoa, lãng tử nên sợ không “chung tình”.

Tình cờ một ngày nọ, đúng vào 12 giờ đêm khi anh Sang chở chị Hên về đến phòng trọ thì đụng mặt người yêu của chị đang chờ ở cửa. Trái tim chị Hên chợt nhảy lên vì sợ hai người sẽ “choảng nhau”. Nhưng thật không ngờ, người yêu của chị chỉ đề nghị nói chuyện riêng với chị. Còn anh Sang cũng tôn trọng chị nên để hai người có khoảng không gian riêng với nhau. Chỉ một lúc sau, người yêu của chị đã ra bắt tay anh và nói: “Chúc hai người hạnh phúc”.

Tự thừa nhận bản thân khá khó tính nên hầu hết công việc trong gia đình chị Hên lo lắng, chăm sóc chồng con như “bảo mẫu”

Cả hai MC của chương trình đều hồi hộp khi nghe chuyện tình tay ba của anh chị. Tuy nhiên, cái kết êm đẹp khiến mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. MC Quốc Thuận đánh giá rất cao cách cư xử văn minh, cao thượng của anh chàng người yêu cũ.

Sau 3 tháng, gia đình anh Sang đã đến nói chuyện và quyết định tổ chức đám cưới cho anh chị. Kết hôn được 1 năm và có một bé trai hơn 2 tháng tuổi nhưng cả hai vẫn khá hào hứng khi “tố tật xấu” của nhau. Chị Hên “tố” chồng thường xuyên bề bộn, hay chọc ghẹo vợ, lại mê game đến nỗi quên cả vợ con.

Ngược lại với vợ, anh Sang chỉ phàn nàn chị vì bề ngoài khá nhỏ con, hay khóc nhưng tính tình lại nóng nảy, thường xử lý mọi việc theo cảm xúc. Ngoài ra, chị Hên cũng có một nỗi ám ảnh với “sợi dây thun” khiến nhiều lúc anh cũng “đứng hình” với chị.

Chương trình "Vợ chồng son" dựa theo format của Đài truyền hình Nhật Bản phát sóng vào lúc 22g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.

Thúy Hằng