12 CON GIÁP – TÁM CHUYỆN THIÊN HẠ - TẬP 22

49 gặp 50

Tập 22 là câu chuyện về anh chàng giám đốc trẻ tên Cười nhưng lại cấm nhân viên “cười”, cảm giác sốc nặng của hai vợ chồng khi gửi hộ món hàng toàn là… bột trắng, hay cuộc chạm trán của hai “kỳ phùng địch thủ” với các ngón nghề “đạo chích” quá cao thâm!

Sao phải cười chuyện cái tên?

Người mẹ lên TP.Hồ Chí Minh thăm con trai, anh hiện là giám đốc một công ty sản xuất chương trình giải trí. Bất ngờ vì con trai tự ý đổi tên thành “Cần” chứ không phải cái tên cúng cơm “Cười” mà ba mẹ đặt cho, bà giận dỗi bỏ về quê. Từ đó, anh cấm các nhân viên nhắc tới chữ “cười” và vấn đề bắt đầu phát sinh...

Kiện hàng bí ẩn

 Một ngày nọ, ông cậu ghé nhà cháu gái để gửi món đồ cho người quen bên nước ngoài. Nhìn món đồ được bọc kỹ trong túi đen làm hai vợ chồng người cháu phát sinh nghi ngờ và quyết định mở ra kiểm tra. Khi nhìn thấy bên trong toàn là những túi bột màu trắng, cả hai vợ chồng hốt hoảng tột cùng. Người cậu giải thích đây chỉ là bột sắn dây gửi qua để người yêu uống… giải nhiệt. Liệu có đúng như lời người cậu, hay còn điều bí ẩn nào khác?

49 gặp 50

“Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào” là câu nói hoàn toàn chính xác trong trường hợp giữa Ngọc và bà chủ tiệm tạp hóa. Trong khi Ngọc tự tin “thi triển” các chiêu trò như: thó ví tiền, sử dụng tiền giả để mua hàng tại tiệm tạp hóa thì bà chủ tiệm lại lấy trộm điện thoại và bán hàng hết “đát” cho Ngọc. Sự việc chỉ thực sự dừng lại khi cả hai nhận ra việc làm của mình là sai trái và tỏ thái độ hối lỗi…

Mời khán giả xem tập 22 chương trình “12 Con Giáp – Tám chuyện thiên hạ”:

Phương Anh