World Cup cuối cùng của một vương triều

World Cup lần này là ngày hội cuối cùng của rất nhiều ngôi sao sinh năm 1985 - 1987, thế hệ đã chọc trời khuấy nước làng túc cầu thế giới cả chục năm qua.

Hình ảnh Ronaldo dìu Cavani đang chấn thương rời sân là hình ảnh đẹp hiếm có ở siêu sao người Bồ. Khác với sự cuồng nhiệt, gào thét, phàn nàn trọng tài trước đó, kẻ thường được xem là kênh kiệu, khó ưa lại có một cử chỉ đẹp với người đã trực tiếp tiễn anh và Bồ Đào Nha về nước. Đôi khi ở trong những khoảnh khắc cuối cùng, người ta lại có những hành động khác với họ thường ngày.

Ronaldo dìu Cavani ra khỏi sân vì dính chấn thương

Bên kia chiến tuyến có hai kẻ cũng đồng cảm với Ronaldo, Suarez và Cavani cũng hiểu đây là kì World Cup cuối cùng của mình. Vì vậy mà lần đầu tiên người hâm mộ Uruguay được chứng kiến hai ngôi sao tấn công khét tiếng nhất của mình chịu phối hợp, kiến tạo cho nhau rồi lại thay phiên nhau tỏa sáng. Gạt hết mọi ganh đua tuổi trẻ, gạt hết hiềm khích, hai ngôi sao này đang cháy hết mình cho lần cuối của mình.

Cũng vì lần cuối cùng mà Messi không ngần ngại thể hiện vị trí sếp sòng của mình, dẹp bỏ hình ảnh một ngôi sao ngoan hiền thường thấy để xắn tay chỉ đạo, lấn át cả quyền HLV trưởng. Anh cũng đã làm mọi thứ cho lần rực rỡ cuối cùng.

Với Messi, có thể đây là World Cup cuối cùng mà anh góp mặt

World Cup lần này là ngày hội cuối cùng của rất nhiều ngôi sao sinh năm 1985 - 1987, thế hệ đã chọc trời khuấy nước làng túc cầu thế giới cả chục năm qua. Tiêu biểu là sự thống trị của Ronaldo và Messi khi họ chia nhau giữ vị trí cầu thủ xuất sắc nhất thế giới suốt một thập kỷ.

Mọi vương triều nào cũng đến lúc khép mình, nhường chỗ cho một vương triều mới, mạnh mẽ hơn, trẻ trung hơn. World Cup thời "Bàn tay của Chúa" ma mãnh của Maradona đã khép lại với sự thay thế của World Cup thế hệ VAR. Thế hệ vàng của Ronaldo và Messi cũng đã đi đến vầng hào quang cuối cùng. Họ sẽ phải chấp nhận chứng kiến những tia sáng đầu tiên của những ngôi sao thế hệ mới qua những bước chạy thần tốc tuổi 19 của Mbappe.

Mbappe - ngôi sao 19 tuổi của tuyển Pháp - người có tốc độ được ví với "đứa con của thần gió" Usain Bolt

Tối qua chàng trai trẻ người Pháp đã làm cả thế giới chóng mặt với những bước chạy hành hạ cả hàng phòng thủ Argentina. Dù ở giữa sân hay vòng cấm địa, thứ mà các cầu thủ Argentina thấy được chỉ là cái lưng của Kylian Mbappe.

Lịch sử bóng đá thế giới đã sang một chương mới. Dù muốn hay không, thế hệ của Ronaldo và Messi cũng chỉ có thể lặng nhìn "những cái lưng" của thế hệ Mbappe vùn vụt vượt lên mà thôi.

Hoàng Hưng (Ảnh: FIFA)