Viktor Axelsen và hành trình tiến vào ngôi đền huyền thoại

Tú Văn 28/10/2021, 08:00

Được xem là thế hệ kế thừa của huyền thoại cầu lông Đan Mạch Peter Gade, Viktor Axelsen đã vượt ngoài mọi kỳ vọng để thiết lập những cột mốc mới mà thậm chí tay vợt đàn anh cũng chưa làm được.

Ngay từ tuổi 16, Viktor Axelsen đã trở thành tay vợt trẻ nhất lịch sử vô địch giải U19 thế giới. Khi đó, làng cầu lông đã được đánh tiếng về sự xuất hiện của một tượng đài mới. Bằng tinh thần quyết tâm, ham học hỏi, Viktor không chỉ rèn luyện kỹ năng cá nhân mà còn trau dồi ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc với mục tiêu chạm đỉnh vinh quang ở đấu trường cầu lông. Và nỗ lực ấy đã phát huy hiệu quả khi tay vợt sinh năm 1994 của Đan Mạch vươn lên vị trí số 1 thế giới vào năm 2017 và trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở hầu hết các giải đấu lớn. Nhưng rồi sự trở lại của tay vợt từng được xem là thần đồng cầu lông Nhật Bản Kento Momota, đặc biệt là một năm 2019 vô cùng thăng hoa đã phần nào khiến cái tên Viktor Axelsen bị lu mờ. 


Tuy nhiên, rất nhanh chóng, ông bố một con đã tìm lại vị thế của mình. 2021 có thể nói là năm của Viktor. Sau khi liên tục tiến vào chung kết các giải đấu, Viktor mang về danh hiệu đầu tiên trong năm với chức vô địch Thuỵ Sĩ mở rộng. Và sau đó là dấu ấn lịch sử tại Olympic Tokyo khi trở thành tay vợt đơn nam ngoài châu Á đầu tiên giành HCV, kể từ Thế vận hội mùa hè Atalanta 1996. Tiếp nối phong độ ấn tượng đó, anh cùng tuyển cầu lông Đan Mạch tiến sâu ở các sân chơi đồng đội và mới đây nhất là chức vô địch giải đấu đẳng cấp super 1000 ngay trên sân nhà, khi đánh bại chính Kento Momota trong trận chung kết. Đây có thể xem là lời khẳng định của chính Viktor trước tay vợt số 1 thế giới hiện nay và cũng là những bước đi vững chắc của anh trên hành trình tiến vào ngôi đền huyền thoại. 

Hiện tại, Viktor đang có chuỗi 20 trận thắng và chỉ cần lên ngôi ở 2 giải đấu nữa, anh sẽ chính thức vượt qua kỷ lục 31 chiến thắng liên tiếp của tay vợt huyền thoại người Trung Quốc Lin Dan. Đây không phải là nhiệm vụ quá khó khăn nếu Viktor có thể duy trì phong độ ở hai giải đấu Pháp và Đức mở rộng. Bài toán lớn nhất với tay vợt cao 1m94 có lẽ làm sao để duy trì thể lực và phân sức hợp lý, bởi nếu chơi ở trạng thái tốt nhất thì hẳn khó có tay vợt nào đủ sức cản bước Viktor Axelsen.

Giải cầu lông Pháp mở rộng 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp từ vòng tứ kết lúc 19g00 ngày 29/10 trên kênh HTV1, HTV Thể thao, HTV Keys và ứng dụng HTVC.

 
Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Chạy xe máy vòng quanh quê nhà của mình, nghe tưởng chừng đơn giản với nhiều người, nhưng "phượt thủ" lần này là một bà cụ đã 107 tuổi đến từ Anh.
(HTV) - Trước diễn biến căng thẳng giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Israel và Iran trừ khi thật sự cần thiết.
Iran phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, đáp trả cuộc không kích “phủi đầu” rạng sáng nay. Cả hai nước đóng cửa không phận.
(HTV) - Trong nỗ lực góp phần vào cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả, Báo Thanh Niên đã tổ chức tọa đàm " Triệt tận gốc hàng giả, hàng kém chất lượng: Bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp"
(HTV) - Ngày 12/6, cơ quan hàng không liên bang FAA và Bộ Giao thông Vận tải Mỹ DOT cho biết đã đưa nhóm điều tra tới Ấn Độ để hỗ trợ điều tra vụ tai nạn thảm khốc của Air India khiến hơn 240 người thiệt mạng.
(HTV) - Sáng 13/6, đoàn công tác gồm các y bác sỹ thuộc Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã lên đường làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
(HTV) - Trung tâm báo chí TP.HCM khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng chủ đề ‘’ Người ảnh hưởng có trách nhiệm - làm nghề tử tế trong kỷ nguyên số".