TP.HCM tràn ngập niềm vui khi Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024

MINH PHƯƠNG - THIỆN TÙNG - TRÚC QUỲNH - THANH TÂN // TRUNG TÂM TIN TỨC HTV 6/1/2025, 09:03

(HTV) - Đội tuyển Việt Nam xuất sắc vô địch ASEAN Cup 2024, mang niềm tự hào cho cả nước. Tại TP.HCM, người dân đổ ra đường reo hò, ca hát, giương cao cờ đỏ sao vàng trong không khí tưng bừng, rộn ràng khắp phố phường.

Tối ngày 05/01, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam vượt qua đội tuyển Thái Lan để giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, đông đảo người dân TP.HCM đã đổ về khu vực trung tâm Thành phố để ăn mừng chiến thắng. Không khí tưng bừng và hân hoan bao trùm khắp các tuyến đường.

Đông đảo người dân đổ về khu vực trung tâm Thành phố để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Rất đông người dân bày tỏ niềm vui sướng sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam, trở thành nhà vô địch ASEAN Cup 2024. 

 “Đội tuyển của chúng ta đã thi đấu hết mình và kết quả này là vô cùng xứng đáng,” chị Cao Nguyễn Mỹ Hạnh, ngụ quận Tân Bình, chia sẻ.  

 Anh Phạm Nhật Nam, ngụ Quận 3, không giấu được cảm xúc: “Các cầu thủ đã chiến đấu 200% công lực. Mặc dù anh Son bị chấn thương và phải rời sân, nhưng chúng ta đã chiến thắng đầy quả cảm.”

Ông Võ Điền Phương, ngụ Quận 7, bày tỏ niềm tự hào: “Các cầu thủ của chúng ta rất quả cảm và thi đấu với tinh thần bất diệt. Đây là niềm vui lớn đầu năm, cầu mong đất nước ta sẽ tiếp tục gặt hái chiến thắng trên mọi lĩnh vực.”

Đây là lần thứ 03 đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch tại giải đấu ASEAN Cup

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng hòa mình vào không khí và chung vui với mọi người. Michael Neuffer - Du khách Đức, khen ngợi: “Các cầu thủ Việt Nam đã chơi rất tốt. Các bạn hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch này.”

Matthew Carter - Một du khách Anh, hào hứng chia sẻ: “Không khí lúc này thật náo nhiệt. Chúng tôi cũng rất hạnh phúc. Bóng đá thực sự là môn thể thao tuyệt vời.”

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách quốc tế cũng xuống đường ăn mừng

Một du khách người Ý cũng gửi lời chúc mừng: “Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Các bạn rất xứng đáng.”

Chị Chu Thị Vân Anh - Người dân Hà Nội, đang du lịch TP.HCM, xúc động nói: “Được hòa vào không khí nơi đây khiến chúng tôi cảm thấy vỡ òa cảm xúc. Chúng tôi yêu bóng đá và tự hào về đội tuyển.”

Đây là chức vô địch lần thứ 03 của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này, sau các lần đăng quang vào năm 2008 và 2018. Ngay sau chiến thắng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư khen ngợi đội tuyển, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm và ý chí tuyệt vời của các cầu thủ.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng TP.HCM đã kịp thời huy động lực lượng để điều tiết giao thông, đảm bảo người dân ăn mừng trong an toàn và trật tự.

>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

 

Ý kiến của bạn:
Bài liên quan
(HTV) - Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đợt 2 sáng 13/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026. Nhiều đại biểu đề xuất đưa vào chương trình giám sát một số vấn đề nóng mà cử tri và nhân dân quan tâm.
(HTV) - Chạy xe máy vòng quanh quê nhà của mình, nghe tưởng chừng đơn giản với nhiều người, nhưng "phượt thủ" lần này là một bà cụ đã 107 tuổi đến từ Anh.
(HTV) - Yoshitomo Nara nổi tiếng toàn cầu với những tác phẩm chân dung thiếu nhi. Triển lãm cá nhân mới nhất của nghệ sĩ Nhật Bản khai mạc tại Luân Đôn, Anh, hứa hẹn thu hút những tín đồ nghệ thuật đương đại.
(HTV) - Lần đầu tiên, các nhà khoa học đã chụp được hình ảnh hai cực của Mặt trời nhờ tàu thăm dò Solar Orbiter. Trước đây, mọi quan sát đều chỉ từ hướng xích đạo, nằm trên mặt phẳng quỹ đạo của Trái đất và các hành tinh khác.
(HTV) - Ngày 13/6, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đảng Khu ủy Sài Gòn – Gia Định nay là Học viện Cán bộ TP.HCM (6/1965 – 6/2025).
(HTV) - Trước diễn biến căng thẳng giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không nên đến Israel và Iran trừ khi thật sự cần thiết.
Iran phóng hơn 100 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, đáp trả cuộc không kích “phủi đầu” rạng sáng nay. Cả hai nước đóng cửa không phận.