Tình trăm năm

Thua "cá cược" nhưng "thắng" được tình yêu

Chương trình "Tình trăm năm" tuần này, mang đến câu chuyện tình yêu "tinh nghịch" thời sinh viên của chú Lê Văn Khải và cô Bùi Thị Thanh Tuyền. Cả hai kết hôn được 32 năm và có 2 người con.

Chú Khải và cô Tuyền quen nhau khi còn là sinh viên. Theo lời "cá cược" với bạn, chú Khải bắt đầu hành trình chinh phục cô Tuyền. Chú Khải vui vẻ kể: "Ngày đó cùng học chung trường Sư phạm, lớp cô với chú sát nhau. Ban đầu chú cũng không để ý cô, nhưng nghe bạn bè nói cô này "khó tính" lắm, thách chú tán được cô. Lúc còn trẻ cũng háo thắng nên chú nhận lời luôn".

Về phần cô Tuyền, cô lại không có ấn tượng tốt với chú, vì chú thường xuyên trêu chọc cô. Qua một thời gian tiếp xúc, cô chú dần nảy sinh tình cảm. "Lúc đó chú làm sao đỏ, còn trẻ mà nên hay thể hiện lắm. Cô biết chuyện chú cá cược nên đâu có nhận lời quen chú. May là từ chối, chú thua độ với bạn chứ nếu thắng cược quen được là bỏ cô lúc đó luôn rồi" - cô Tuyền chia sẻ thêm. 


Sau khi ra trường, cô chú trải qua 7 năm yêu xa nhiều thử thách. Năm 1991, cả hai chính thức về chung chung một nhà, nhưng vì công việc vợ chồng lại phải chịu cảnh mỗi người một nơi. Công việc của chú Khải không mang nhiều thu nhập, gia đình có con nhỏ càng thêm khó khăn. Chú phải nghỉ dạy đi làm công nhân, khi cuộc sống ổn định hơn, chú mới có thể quay trở lại làm công tác chuyện môn. 


Cuối chương trình cô chú xúc động khi lắng nghe những lời tâm sự của cô con gái lớn. Nhìn các con trưởng thành, hiểu chuyện, chị em yêu thương nhau không còn mâu thuẫn, cô chú cũng thấy nhẹ lòng hơn. 

Tình trăm năm - 17g20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Kim Quyên