Chiến thắng thứ 2 tại vòng tứ kết World Cup 2018 đã thuộc về tuyển Bỉ. Như vậy "Quỷ đỏ" sẽ là đối thủ tại bán kết của Pháp.
Cả Brazil và Bỉ đều triển khai lối chơi tấn công đáp trả liên tục ngay từ đầu khiến cho không khí trận đấu vô cùng hấp dẫn.

Brazil đã suýt có bàn thắng ở phút thứ 8 khi Thiago Silva dứt điểm cận thành chạm cột dọc. Fernandinho đá thay vị trí của Casemiro không thể thi đấu do án treo giò, nhưng chính tiền vệ của Manchester City, trong lần đầu tiên được đá chính lại là người mắc sai lầm dẫn đến tình huống đá phản lưới nhà, ghi bàn mở tỉ số cho tuyển Bỉ ngay phút 13.

Pha đá phản lưới nhà đáng tiếc của Thiago Silva
Mải mê dâng cao tấn công, Brazil đã nới lỏng hàng phòng ngự, điều mà trước giờ là niềm tự hào của đội tuyển này dưới trướng Tite. Chính vì thế, Bỉ đã có bàn nhân đôi cách biệt ở phút 31 khi Kevin de Bruyne tung cút sút trái loại bỏ toàn bộ hàng phòng ngự chơi mất tập trung của Brazil.

Kevin de Bruyne ghi bàn thứ 2 cho Bỉ
Sự thay đổi người của HLV Tite sau giờ nghỉ đã phát huy tác dụng, khi Renato Augusto đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Brazil ở phút 76. Những phút còn lại, đội bóng Nam Mỹ tiếp tục tràn lên tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Thibaut Courtois, nhưng đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Xuất sắc giành chiến thắng với tỉ số 2-1 trước Brazil, đội tuyển Bỉ lần đầu tiên sau 32 năm có mặt tại vòng bán kết. Với Brazil, Neymar cùng các đồng đội một lần nữa lỡ hẹn giấc mơ chiếc cúp vàng thế giới thứ 6. Như vậy, đội bóng Nam Mỹ cuối cùng đã rời World Cup, "sân chơi" chỉ còn những đại diện của châu Âu.
Đan Quỳnh (Ảnh: FIFA)