Sự đa dạng trong lối chơi, hàng phòng thủ vững vàng cùng bản lĩnh thi đấu dày dạn của các cầu thủ đã giúp "Quỷ đỏ" giành chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước một "Tam sư" trẻ trung, năng động.
Ngay từ đầu trận, Bỉ đã thể hiện phong độ thi đấu rất tốt. Bằng chứng là bàn thắng được ghi ở phút thứ 4 bởi Thomas Meunier, người vừa thoát án treo giò ở trận bán kết.

Tuyển Anh bắt đầu thắt chặt hàng phòng ngự để ngăn chặn những đường bóng vượt qua hàng phòng ngự của tuyển Bỉ. Việc "Quỷ đỏ" dẫn trước đã đặt "Tam sư" vào tình huống đầy thách thức. Các chàng trai trẻ của tuyển Anh bắt đầu lúng túng trước thủ thành Courtois, những pha dứt điểm thất bại càng khiến cho họ khó khăn hơn trong việc xoay chuyển tình thế.

Phút thứ 24, Sterling kiến tạo dọn sẵn đường để Harry Kane ghi bàn trong không gian hoàn toàn trống trải. Thế nhưng tiền đạo đang ghi nhiều bàn thắng nhất World Cup 2018 lại dứt điểm đi chệch cột dọc.
Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, Bỉ luôn thể hiện sự vững vàng trong hàng phòng ngự và kiểm soát thế trận rất tốt. Họ có những lối chơi hợp lý, đa dạng, biến hóa cùng với những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm. Điều này đã khiến cho "Tam sư" gần như bất lực trong việc công phá thủ thành của họ.

Sang hiệp hai, tuyển Anh bắt đầu dâng cao tấn công để tìm kiếm bàn thắng. Những cơ hội liên tiếp và dồn dập khiến cho người hâm mộ tăng hy vọng vào một bàn thắng đẹp gỡ hòa. Tuy nhiên những gì họ có được là những pha dứt điểm hụt đáng tiếc.
Phút 82, Eden Hazard nhận bóng từ pha chọc khe tinh tế của Kevin de Bruyne, dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn Pickford, nhân đôi bàn thắng cho"Quỷ đỏ".

"Tam sư" bất lực trong những phút cuối, họ không thể tìm kiếm thêm một bàn thắng nào cho mình ở trận đấu cuối cùng này. Huy chương Đồng cho tuyển Bỉ là một kết thúc đẹp cho họ trong mùa World Cup 2018.

Đan Quỳnh (Ảnh: FIFA)