Đây là lần đụng độ thứ 4 giữa Bỉ và Tunisia, sau khi hòa 1-1 tại vòng bảng World Cup 2002. Còn trong trận hội ngộ này, Tunisia đã bị Bỉ dẫn trước với khoảng cách áp đảo 2-5.
Ngay từ những phút đầu của trận đấu, thủ thành Mustapha đã làm việc không ngơi nghỉ trước hàng loạt "đạn bóng" từ chân Lukaku và Meunier. Những pha tấn công của Bỉ càng được tiếp lửa sau quả phạt đền mang tên Hazard mở tỉ số ở phút thứ 6. Những pha bóng tầm thấp luôn là thế mạnh của "Quỷ đỏ". Hiệp 1 tiếp tục là sân khấu của đội tuyển Bỉ khi tiền vệ Lukaku ghi cú đúp bàn thắng vô cùng đẹp mắt.
Chân sút Khazri cũng đã kịp để lại dấu ấn duy nhất cho Tunisia khi kiến tạo cho Bronn một cú bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn thắng đầu tiên trong trận này. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của "Đại bàng" ngoại hạng Anh đã dẫn đến những bàn thua được dự đoán trước. Hiệp 1 dừng lại với tỉ số 3-1 nghiêng về đội Bỉ.


Những cú sút làm nên bàn thắng của Lukaku
Trở lại với hiệp 2 vẫn là sức ép từ "Quỷ đỏ", trong khi Tunisia chưa kịp mở bất kỳ đợt tấn công nào thì De Bruyne tung đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Tunisia để Hazard nhấn bóng thoát khỏi thủ môn Ben Mustapha, sút tung lưới nâng tỉ số lên 4-1.

Hazard vượt qua thủ môn, lập công nâng tỉ số lên 4-1 ở đầu hiệp 2

Boyata ghi bàn thắng thứ 5 cho đội tuyển Bỉ
Khi hai tiền vệ Lukaku và Hazard rời sân dưỡng sức, Bỉ đã chơi chiến thuật giữ chân Tunisia ở giữa sân. Những đường chuyền dài kém chính xác cũng bắt đầu xuất hiện chứng tỏ thể lực của "Đại bàng" đang dần cạn kiệt. Khi "Quỷ đỏ" nới lỏng hàng thủ, một vài cơ hội may mắn xuất hiện trước khung thành Courtois nhưng các chân sút của "Đại bàng" lại dứt điểm quá tệ.
Phút thứ 80, khung thành Mustapha một lần nữa "đón bão" với những cú dứt điểm cự ly gần, đệm bóng xuyên hậu vệ và sút bất ngờ từ xa của Boyata. Duyên ghi bàn đã không đến với chân sút này như hy vọng của nhiều người hâm mộ, anh liên tục cầm bóng và áp sát khung thành nhưng vẫn không qua được thủ thành Mustapha. Nhưng "có công mài sắt có ngày nên kim", Boyata đã không ngừng tận dụng mọi cơ hội và ghi bàn thắng thứ 5, giúp Bỉ trở thành đội tuyển thứ hai ghi được 5 bàn thắng tại World Cup 2018, như Nga đã từng làm được trong trận khai mạc. Khazri cũng kịp có pha xoay người kết thúc cận thành, ghi bàn danh dự cho Tunisia, khép lại trận đấu với tỉ số 5-2. Với chiến thắng này, Bỉ lên ngôi đầu bảng F.
Bảo Châu