
Các cầu thủ Tây Ban Nha và Ma-rốc đã có trận thi đấu hết sức kịch tính
Đúng như dự đoán của nhiều người, sau hai trận thua, Ma-rốc càng khao khát bàn thắng và muốn để lại ấn tượng tại mùa giải năm nay. Sở hữu lối đá kĩ thuật và tấn công đầy nguy hiểm, ở phút 14, tận dụng không gian hợp lý, Boutaib nhận bóng từ đường chuyền của Iniesta, đánh bại thủ môn De Gea, mở tỉ số cho Ma- rốc.

Boutaib mở tỉ số 1 - 0 cho Ma-rốc (Ảnh: FIFA)
Áp lực ghi bàn càng dâng cao, ngay sau đó 5 phút là màn rượt đuổi đầy kịch tính của các chàng trai Tây Ban Nha. Với pha phối hợp ăn ý, Iniesta có màn xử lý đầy kỹ thuật bên cánh trái, trước khi chuyền bóng cho Isco sút tung lưới Ma-rốc.

Pha phối hợp ăn ý giúp các cầu thủ Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1 (Ảnh: FIFA)
Bước qua hiệp 2, các cầu thủ Bò tót càng đẩy cao đội hình, liên tục kiểm soát bóng và tấn công về phía khung thành Ma-rốc. Tuy nhiên, khi họ chưa phát huy hiệu quả tấn công thì lưới nhà đã rung lên ở phút 81 từ một quả phạt góc của Ma-rốc. Cầu thủ En-Nesyri bật cao đánh đầu tung lưới vào cầu môn De Gea, nâng tỉ số lên 2-1.

Pha đánh đầu đẹp mắt của cầu thủ En-Nesyri (Ảnh: FIFA)
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức những tưởng Tây Ban Nha phải chấp nhận thất bại trước các cầu thủ châu Phi. Nhưng bất ngờ, ở phút đá bù giờ, từ quả tạt chuẩn xác của Dani Carvajal, Lago Aspas băng vào đánh gót kỹ thuật tung lưới Ma-rốc. Tuy nhiên, trọng tài bắt lỗi việt vị cho bàn thắng này. Trước phản ứng của các cầu thủ Tây Ban Nha, trọng tài chính Ravshan Irmatov đã tham khảo công nghệ VAR và đưa ra quyết định công nhận bàn thắng cho Tây Ban Nha.

Bàn thắng gây tranh cãi, phải nhờ đến công nghệ VAR của các cầu thủ Tây Ban Nha (Ảnh: FIFA)
Như vậy, với tỉ số 2-2 được công nhận ở phút chót và kết quả trận Bồ Đào Nha- Iran hòa 1 -1 giúp Tây Ban Nha giành ngôi nhất bảng B, gặp đội chủ nhà Nga ở vòng 1/8.