Tản mạn cùng World Cup 2018: Dụng nhân như dụng mộc

Trong cuộc đấu với Nga ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên sân Luzhniki, Tây Ban Nha gặp khá nhiều bế tắc và hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Trên chấm phạt đền, Nga chính thức loại Tây Ban Nha bằng loạt penalty đầy may rủi với tổng tỉ số 4-3.

Trước tuyển Nga chơi phòng ngự co cụm, điều Tây Ban Nha cần là những đường sẻ vào trung lộ khôn ngoan của Iniesta kết hợp với sức vóc tì đè mạnh mẽ của Diego Costa để Isco, David Silva ập vào đón bóng 2 ăn bàn. Nhưng F. Hierro đã tỏ ra yếu bóng vía khi trình làng một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh với sự năng nổ của các nhân tố trẻ để tránh vết xe đổ của người Đức. 

Hậu quả là Asensio, người thay Iniesta ở trận này, gần như vô hình trên sân làm cho đoàn quân áo đỏ không thể tiếp cận vùng cấm đối phương. Người hâm mộ Tây Ban Nha phải thấy những gì mà họ lo ngại trước trận, bóng được luân chuyển luẩn quẩn vô hại ở giữa sân. Số liệu thống kê cho thấy Ramos là người sở hữu nhiều đường chuyền nhất thay vì một tiền vê tổ chức, đây là một điều bất thường. Lẽ ra Hierro phải nhận ra điều ấy. 

Rồi thì Iniesta cũng được tung vào nhưng éo le thay, D.Costa lại bị thay ra trước đó bằng Aspas. Những đường chuyền sang nước của cựu tiền vệ Barca lập tức làm rung chuyển hàng phòng ngự Nga nhưng lại không tìm được một đối tác thích hợp để kết thúc. Khi Tây Ban Nha phải trông cậy vào những cú dứt điểm từ xa và các tình huống cố định thì có nghĩa là HLV của họ đã hết bài.

Ở băng ghế đối diện, ông Cherchesov cho thấy sự cao tay khi dùng Dzyuba cao to đè cặp Pique- Ramos. Khi xác định sẽ kéo trận đấu vào hiệp phụ, ông tung hai con bài sung sức, nhanh nhẹn là Cheryshev và Smolov vào để trị cặp trung vệ áo đỏ, và họ có vài lần làm người Tây Ban Nha giật mình. Kết quả là hai nhân vật ẩn chứa nhiều bất ngờ là Busquets và Koke không dám nhô cao vì họ luôn phải cảnh giác để hỗ trợ hai trung vệ trong việc chống phản công. 

Tuyển Nga bày ra thế trận phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật: không để cho Iniesta có địa chỉ để chuyền bóng, hạn chế Tây Ban Nha  sút xa, tránh phạm lỗi ở 1/3 cuối sân. Hãy nhìn thần thái của HLV Cherchesov khi Akinfeev phá được quả luân lưu cuối cùng. Đó là biểu cảm của một vị tướng trước chiến quả mà ông ta biết chắc sẽ thuộc về mình.

Có trong tay những cá nhân tài năng là một ưu thế nhưng dùng họ đúng lúc, đúng chỗ mới cụ thể hóa được ưu thế đó. Dụng nhân như dụng mộc là vậy.

Phúc Lân (Ảnh: FIFA)