World Cup 2018

Tam sư giành tấm vé cuối cùng vào tứ kết

Thắng lợi với tỉ số 4-3 trong loạt sút luân lưu với Colombia đã giúp đội tuyển Anh bước chân vào tứ kết sau 2 kỳ World Cup liên tiếp thi đấu không thành công. Đội bóng Tam sư sẽ đối đầu với Thụy Điển trong lượt trận tới.


Harry Kane ghi bàn mở tỉ số cho Anh từ chấm phạt đền (Ảnh: FIFA)

Trong lịch sự các cuộc đối đầu với Colombia, lợi thế nghiêng hẳn về phía đội tuyển Anh khi bất bại ở cả 5 lần, trong đó có đến 3 chiến thắng. Với lợi thế tâm lý thoải mái, Tam sư nhập cuộc cho trận đấu quyết định tấm vé cuối cùng vào tứ kết đầy mạnh mẽ.

20 phút đầu tiên, hàng hậu vệ của Colombia đã làm việc hết sức vất vả khi đội tuyển Anh chơi ép sân. Tam sư liên tục có những pha tấn công ở hai biên, nếu chính xác hơn một chút thì có lẽ đội tuyển Anh đã vươn lên dẫn trước sau pha đánh đấu vọt xà của Harry Kane ở phút thứ 16. Với cách bố trí đội hình hợp lí, Colombia đã giữ sạch lưới của thủ thành David Ospina trong suốt thời gian của hiệp một.

Nhịp độ trận đấu trong hiệp thi đấu thứ hai diễn ra chậm hơn khi đội bóng Tam sư thận trọng hơn trong những lần lên bóng. Công sức của học trò huấn luyện viên Gareth Southgate đã được đền đáp xứng đáng ở phút 58. Sau tình huống kéo ngã của Carlos Sanches đối với Harry Kane trong vòng cấm địa, đội tuyển Anh được hưởng quả phạt đền. Cũng chính cầu thủ này đã giúp đội tuyển Anh vươn lên dẫn trước sau pha dứt điểm chuẩn xác. Đây là pha lập công thứ 6 của tiền đạo 25 tuổi tại World Cup năm nay. 

Sau bàn thắng mở tỉ số, trận đấu trở nên căng thẳng hơn với hàng loạt tình huống phạm lỗi từ phía các cầu thủ Colombia. Phút 77, tưởng chừng như các chú Tam sư được hưởng quả phạt đền thứ hai sau pha té ngã của Jesse Lingard trong vùng cấm địa, thế nhưng lần này trọng tài Mark Geiger đã không chỉ tay vào chấm 11m.

Yerry Mina đánh đầu ghi bàn và quân bình tỉ số cho Colombia (Ảnh: FIFA)

Các cầu thủ Colombia dồn lên tấn công trong 10 phút cuối cùng của trận đấu và họ đã có được bàn thắng gỡ hòa vào phút thứ 93 sau pha dứt điểm bằng đầu của ngôi sao trẻ sinh năm 1994 Yerry Mina. Kết thúc hai hiệp chính cả hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Hai hiệp phụ cũng không đủ để Anh và Comlobia giải quyết trận đấu. Cả hai đội đều có sự điều chỉnh về nhân sự để chuẩn bị cho loạt sút luân lưu căng thẳng. 

Thủ môn Jordan Pickford của Anh cản phá thành công cú sút luân lưu thứ 5 của Carlos Bacca (Ảnh: FIFA)

Niềm vui của Jordan Pickford khi giúp đội tuyển Anh lọt vào tứ kết (Ảnh: FIFA)

Harry Kane vui mừng trước chiến thắng của đội nhà (Ảnh: FIFA)

Gareth Southgate, quản lý của đội tuyển Anh chúc mừng Harry Kane sau chiến thắng ngoạn mục trước Colombia (Ảnh: FIFA)

Sự thất vọng của các cầu thủ Colombia khi để thua ở loạt sút luân lưu (Ảnh: FIFA)

Vòng chung kết năm nay một lần nữa chứng kiến sự kịch tính, Colombia là đội có cơ hội kết thúc trận đấu sau pha đá hỏng của Jordan Henderson (Anh). Thế nhưng màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Jordan Pickford và cú sút dội xà của Mateus Uribe đã giúp Tam sư giành thắng lợi 4-3; qua đó ghi tên mình vào tám đội mạnh nhất của World Cup 2018.


Thanh Nhàn