Sarah Paulson hóa thân người mẹ "cuồng con" trong "Trốn chạy"

"Trốn chạy" - siêu phẩm kinh dị có sự góp mặt của Sarah Paulson, đồng thời được nhào nặn dưới bàn tay đạo diễn Aneesh Chaganty (Truy tìm tung tích ảo) sẽ ra mắt khán giả Việt vào tháng 11 này.

 Sarah Paulson trong vai người mẹ "cuồng con" đến điên loạn trong "Trốn chạy"

Sự kiểm soát của mẹ là nỗi ám ảnh kinh hoàng

Trốn chạy (Run) xoay quanh cuộc sống của bà mẹ đơn thân Diane (Sarah Paulson) và cô con gái 17 tuổi Chloe Sherman (Kiera Allen). Liệt chi dưới từ khi mới lọt lòng, chưa kể mắc hàng loạt chứng bệnh mãn tính, Chloe được mẹ nuôi dưỡng, tự dạy học ở nhà và chăm sóc cẩn thận đến mức thái quá. Cuộc sống của Chloe chỉ xoay quanh mẹ Diane và gần như bị cô lập với thế giới bên ngoài.

Trưởng thành và có những suy nghĩ độc lập của riêng mình, Chloe dần nhận ra tình yêu thương và sự kiểm soát của mẹ là một nỗi ám ảnh chết người. Và khi phát hiện ra bí mật khủng khiếp Diane đang cố gắng che giấu, Chloe biết mình cần phải "Trốn chạy" khỏi chiếc lồng vô hình đã giam giữ bản thân bấy lâu nay. 

 Diane (Sarah Paulson) và Chloe Sherman (Kiera Allen)

Phim do đạo diễn người Mỹ gốc Ấn Aneesh Chaganty đích thân chắp bút và chỉ đạo. Đây cũng chính là nhà làm phim đã làm nên thành công của “cú hit” Truy tìm tung tích ảo (Searching) làm mưa làm gió màn ảnh rộng năm 2018. 

Không chỉ nhận được những lời tán dương không ngớt từ giới chuyên môn, Truy tìm tung tích ảo còn chinh phục đông đảo khán giả đại chúng, thu về 75,5 triệu USD trong khi kinh phí sản xuất chỉ vỏn vẹn 880 ngàn USD. 

 Kiera Allen và đạo diễn Aneesh Chaganty

Vị đạo diễn sinh năm 1991 từng khiến cả thế giới “ngả mũ” trước cuộc truy tìm con gái trên mạng xã hội của ông bố độc thân, nay tái xuất với câu chuyện đầy hứa hẹn của người mẹ “dành cả thanh xuân” để giữ con bên mình. 

 Liệu Chloe có thoát khỏi người mẹ "điên loạn" của mình?

Sarah Paulson - Nữ hoàng không ngai của kinh dị, giật gân

Là chủ nhân của giải thưởng lớn, tài năng của Sarah Paulson được đông đảo khán giả ghi nhận. Diễn xuất của cô đa dạng, có chiều sâu, ở bất cứ thể loại nào dù là vai chính hay phụ, cô đều có những màn hóa thân xuất sắc và để lại dấu ấn của riêng mình.

Nhưng kinh dị giật gân mới là vùng trời để Sarah Paulson thăng hoa và khiến cô được nhớ tới nhiều nhất. Năm 2011, Sarah Paulson bắt đầu tham gia vào loạt phim truyền hình Truyện kinh dị Mỹ (American Horror Story) ăn khách. Cô góp mặt trong 8 mùa phim, mỗi mùa phim là một nhân vật, một vai diễn khác nhau với những câu chuyện, tính cách và cuộc đời khác nhau.

Nhờ vào loạt phim này, cô được đề cử cho 5 giải Primetime Emmy và giành được 2 giải Critics' Choice Television cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" vào năm 2013 và 2015. 

Sarah Paulson trong loạt phim kinh dị: American Horror Story (2011-2020), Ocean’s 8 (2017), Glass (2019), Ratched (2020)

Ở mảng điện ảnh, cô gây ấn tượng với Băng cướp thế kỷ: Đẳng cấp quý cô (Ocean’s 8) hay Bộ ba quái nhân (Glass). Tháng 11 năm 2020, Sarah Paulson tái xuất màn bạc khi được đạo diễn Aneesh Chaganty tin tưởng giao cho ai diễn nặng ký - người mẹ "cuồng con" đến điên loạn trong Trốn chạy (Run).

Với thành tích đáng nể 1 chiến thắng, 2 đề cử Quả Cầu Vàng; 1 chiến thắng và 6 đề cử Emmys, “nữ hoàng kinh dị” hứa hẹn sẽ mang đến màn hóa thân điên loạn, đầy ám ảnh và khó quên.

 Thần thái đáng sợ của Sarah Paulson trong "Trốn chạy"

Trốn chạy hiện có điểm số 100% từ các nhà phê bình trên chuyên trang đánh giá Rotten Tomatoes, và nhận về những lời khen có cánh dành cho diễn xuất của hai nữ diễn viên Sarah Paulson và Kiera Allen. Giới chuyên môn cũng ấn tượng với mạch phim hấp dẫn, cách dàn dựng công phu của phim. Họ chia sẻ "đây là bộ phim kinh dị giật gân đậm chất Hitchcock khiến người xem bị cuốn hút từ đầu đến cuối".

Mời quý khán giả đón xem bộ phim "Trốn chạy" (Run) từ ngày 20/11/2020.

Gia Huy